Bức Tường 'cháy' cùng hàng nghìn fan

Chia sẻ Facebook
03/04/2022 23:30:37

TP HCMNhóm nhạc Bức Tường diễn sung trong ba giờ đồng hồ cùng fan ở đêm nhạc kỷ niệm 27 năm thành lập, tối 2/4.

Xen kẽ các phần trình diễn, Bức Tường đưa khán giả quay về quá khứ qua những câu chuyện, kỷ niệm. Nhóm kể cách đây gần 20 năm, khi thực hiện đêm nhạc riêng đầu tiên tại TP HCM, lúc đi ngang qua Dinh Độc Lập, các thành viên nói vui rằng "không biết đến khi nào sẽ làm được một chương trình tại đây". Giờ ước mơ của họ đã thành hiện thực.


Video dài gần năm phút, kể lại chặng đường Bức Tường đến với công chúng yêu nhạc được phát khiến khán giả xúc động. 27 năm trước, các chàng trai trẻ với tình yêu âm nhạc và thể loại rock nói riêng đã ngồi lại, bàn bạc lập nên ban nhạc. Họ muốn chọn hình ảnh gắn với Đại học Xây dựng Hà Nội - nơi nhóm ra đời - để đặt tên. Sau một số gợi ý như Viên Đá, Cửa Sổ, họ quyết định chọn Bức Tường vì có tính bao hàm, mang ý nghĩa về sự kiên cố, vững vàng.

Khán giả hát "Tâm hồn của đá" cùng Bức Tường Khán giả hát "Tâm hồn của đá" cùng Nguyễn Việt Lâm - giọng hát đoạt giải nhất cuộc thi "Cover Bức Tường" năm 2018. Video: Tân Cao


Bức Tường dành lời tri ân, tưởng nhớ Trần Lập trên sân khấu. Cố nghệ sĩ góp công lớn trong việc đặt nền móng, là giọng ca chính từ ngày ban nhạc thành lập. Năm 2016, anh qua đời sau bốn tháng chiến đấu với bệnh ung thư trực tràng . Từ đó, Bức Tường thiếu đi một mảnh ghép vốn được nhiều khán giả gọi là "linh hồn của nhóm".


Trên sâu khấu, chiếc micro được đặt ở giữa suốt đêm nhạc, như thể Trần Lập đang theo dõi và hát cùng. Trong tiếng guitar điện, tiếng hát của Trần Lập vang lên: "Bình minh lên thênh thang trên Đất Việt. Thơm hương nắng, miên man gió ngút ngàn...". Guitarist Trần Hùng nói lần đầu khán giả được nghe Trần Lập hát live ca khúc Đất Việt. Phía dưới mọi người hô vang tên Trần Lập không ngớt, trong số đó không ít fan rưng rưng khóe mắt.


Ngày 21/3, anh em Bức Tường đến thăm mộ của Trần Lập ở Phú Thọ , trước thềm đêm nhạc diễn ra. Dưới bóng cây ban trắng đang nở hoa, họ cầm đàn cùng hát nhạc phẩm Hoa ban trắng để nhớ về anh.

Chia sẻ Facebook