Bức ảnh cái nắm tay cuối với bố: Con chẳng thể gặp lúc bố ra đi

Chia sẻ Facebook
05/12/2022 13:40:53

Cô gái đăng ảnh lần cuối được nắm tay bố lên mạng xã hội. Cô cho biết, ngày giỗ bản thân chẳng thể về được. Trước đó, khi bố ra đi cô cũng không kịp gặp mặt lần cuối.

Trong cuộc sống, đôi khi vì hiểu lầm hay bất đồng quan điểm mà bố mẹ và con cái xích mích rồi giận dỗi nhau. Thế nhưng, mọi thứ đều được hóa giải, thậm chí trở thành điều tiếc nuối khi sức khỏe của bậc sinh thành bỗng nhiên yếu đi.

Bức ảnh nắm tay lần cuối với bố. (Ảnh: Vietnamnet)

Câu chuyện đằng sau bức ảnh "cái nắm tay cuối cùng với bố"

Mới đây, báo Vietnamnet đã đưa tin về câu chuyện của chị Mộng Na (27 tuổi, quê Nghệ An) - người đăng tải bức ảnh “cái nắm tay cuối cùng với bố” lên mạng xã hội. Hiện tại, chị đang làm việc tại Nhật Bản, còn bức ảnh đã chụp cách đây 4 năm.

Bố cô bị bệnh hiểm nghèo và đã ra đi 4 năm trước. (Ảnh: Vietnamnet)


Cô giãi bày dòng tâm sự: “Mới đó mà bố đã ra đi được 4 năm rồi. Mình đã luôn ước rằng nó chỉ là giấc mơ thôi. Chỉ là hôm nay bố mệt, bố ngủ một giấc rồi sáng mai bố lại tỉnh dậy kèm theo một cái nheo mắt và cười với mình. Vậy mà, căn bệnh hiểm nghèo đã đem bố mình đi mất rồi. Chỉ vỏn vẹn một năm từ khi bố phát hiện ra bệnh thì đã là giai đoạn cuối.


Hôm đó, bố rủ mình ra hành lang của bệnh viện hóng gió. Bố biết con gái thích ăn nho nên không quên mang theo một chùm nho. Bố còn dặn dò con gái đủ thứ trên trời dưới đất. Cuộc đời này dài mà cũng ngắn lắm! Vậy nên không ai biết được được đâu là lần cuối cùng gặp nhau...”.

Từ nhỏ cô đã được bố dạy vẽ tranh. (Ảnh: Vietnamnet)


Chia sẻ về câu chuyện đằng sau bức ảnh, chị Na cho biết, bố từng làm họa sĩ nhưng sự cố khiến ông bị ảnh hưởng thần kinh và mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai mẹ. Kể từ đó, bố làm bạn với những cuộc ăn uống và thường xuyên có hành động không hay với vợ con. Chị từng ghét bố nhưng mẹ lúc nào cũng căn dặn: “Dù bố tệ bạc thế nào thì vẫn là người cho con sự sống”. Đến khi bố phát hiện bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, chị cực kỳ lo sợ, trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao cứu sống bậc sinh thành.

Năm 2017, bố chị Na vào viện cách nhà 45km để chữa trị. Lúc đó, chị Na thường xuyên đi làm rồi tranh thủ về sớm nấu cơm cho bố. Đến tối, chị lại vào viện túc trực. Sau 8 tháng điều trị, trải qua những cơn đau quằn quại, bố được xuất viện về nhà. Cứ ngỡ bệnh tình phát triển tốt nên chị vào Vinh, Nghệ An làm việc.

Mọi điều về bố bây giờ chỉ là kỷ niệm. (Ảnh: Vietnamnet)


Thế nhưng, mọi việc ập đến quá bất ngờ, ngày bố ra đi chị không về kịp để gặp mặt lần cuối. Chị kể: “Bố mất vào buổi sáng, mẹ gọi nói bố con yếu đi rồi. Tôi vừa chạy xe vừa khóc trên đường. Lúc tôi về thì bố đã mất rồi. Tôi không kịp nhìn mặt ông lần cuối. Tôi nghe mẹ kể trước lúc mất, bố đau và hét lớn…”.

Cuộc sống rất khó lường trước bất cứ điều gì. Bố mẹ đang khỏe mạnh nhưng cũng có thể xảy ra biến cố và ra đi bất cứ lúc nào. Đừng đợi thành công, hãy luôn yêu thương, quan tâm bậc sinh thành ngay từ bây giờ, trong khả năng có thể của bản thân.

Điều cô tiếc nuối là cả gia đình không có 1 tấm ảnh chụp chung. (Ảnh: Vietnamnet)

Người con bật khóc qua điện thoại vì không thể gặp bố lần cuối


Trước đó, hình ảnh người con đi làm xa bật khóc nức nở khi chứng kiến bố ra đi trong màn hình điện thoại từng khiến bao người xúc động. Tài khoản H.T.T. - cũng là nhân vật chính trong câu chuyện chia sẻ: “Cả cuộc đời làm con gái của bố, đến cuối cùng câu con có thể nói với bố chỉ là 'con xin lỗi' qua màn hình điện thoại. 48 ngày xa bố, con nhớ bố”.

Bố và con gái gặp nhau lần cuối qua điện thoại. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.T.T)


Trong video đăng tải, người bố không thể ngồi dậy khi sức khỏe đã quá yếu. T. chỉ có thể nói chuyện với bố qua màn hình điện thoại. Cô khóc nức nở rồi liên tục nói: “Bố ơi bố, con xin lỗi bố”. Đồng thời, dưới phần bình luận, nữ TikToker cho biết thêm bản thân đã qua Nhật làm 2 năm và không thể về vì dịch. Đến ngày bố ra đi, cô cũng chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại: “Buồn lắm bạn ạ. Mình nói lời xin lỗi với bố xong bố cũng dần lịm đi, giống như bố chờ mình vậy. Chẳng thể quên được ngày hôm đó... Mong rằng những ai còn bố mẹ thì hãy ở bên, quan tâm và chăm sóc bố mẹ thật nhiều khi còn có thể, để sau này không phải hối hận”.

Cô gái chia sẻ về tâm sự của mình. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.T.T)

Cô chia sẻ những khoảnh khắc quý giá bên bố. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.T.T)

Không gì đau đớn hơn trong giây phút cuối đời của bậc sinh thành, con cái chẳng thể về kịp để nắm lấy tay bố mẹ. Hãy yêu thương, trân trọng mọi khoảnh khắc khi mà chúng ta còn được ở cạnh người thân.


Theo dõi thêm nhiều bài viết tại YAN !

Con cái thường có suy nghĩ phải lớn thật nhanh, nỗ lực thành công sớm để có thể báo đáp bố mẹ. Đôi khi trong hành trình đó, vì có quá nhiều mối quan hệ, sự bận tâm về công việc, cuộc sống mưu sinh mà họ lỡ xao nhãng bậc sinh thành. Hãy quan tâm, trò chuyện, về với bố mẹ khi còn có thể. Đừng bao giờ chờ đợi sự thành công bởi điều bố mẹ cần là được con cái kề bên, sẻ chia chứ không phải giá trị vật chất.


Theo dõi thêm bài viết tại đây.

Chia sẻ Facebook