Bữa cơm tất niên gieo khát vọng hoàn lương cho phạm nhân

Chia sẻ Facebook
05/02/2024 04:13:47

Bữa cơm là cái tình của người quản giáo, ban giám thị trại tạm giam,...với nỗ lực gieo vào lòng những người lầm lỗi khát khao về mái ấm gia đình, về sự đoàn viên,...

Bữa cơm tất niên cho phạm nhân đã trở thành hoạt động thường niên của Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, với ý nghĩa như là món quà đặc biệt dịp Tết đến, Xuân về. Năm nay, có gần 100 phạm nhân được tham dự bữa cơm đặc biệt với tiêu chuẩn khẩu phần ăn gấp 5 lần ngày bình thường.

Mâm cơm tất niên ở Trại có đầy đủ các món ăn đặc trưng của Tết cổ truyền dân tộc như bánh chưng, thịt lợn luộc, dưa muối, canh củ quả, gà rang... Đặc biệt, phần lớn nguyên liệu để làm mâm cỗ đều được các anh, chị, em phạm nhân trồng trọt và chăn nuôi trong quá trình thi hành án tại đây. Các phạm nhân cũng là người trực tiếp chuẩn bị bữa cơm tất niên.

Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên cho phạm nhân đón Tết sớm. ảnh H.Hạnh.

Thượng tá Nguyễn Xuân Trà - Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để phạm nhân vui Xuân đón Tết.

Cùng với việc tổ chức bữa cơm tất niên, trước đó đơn vị có nhiều phần quà để khen thưởng cho các phạm nhân có thành tích xuất sắc trong lao động cải tạo, cũng như những phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn và không có người thân thăm nuôi.

Thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo cho phạm nhân trong những ngày Tết, trại tạm giam tổ chức bữa cơm tất niên sớm cho các phạm nhân đang thi hành án ở đây. Bữa cơm tất niên, đón Tết sớm cũng là món quà của cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam để động viên phạm nhân an tâm cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình và xã hội, xây dựng bản lĩnh, trở thành người có ích cho xã hội, gây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Bữa cơm tất niên với đầy đủ các món đặc trưng ngày Tết.

Là phạm nhân đầu tiên đón Tết trong trại tạm giam, P.T.V, SN 2004, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An không giấu được cảm xúc. Nam thanh niên này cho biết đây là cái Tết buồn nhất của mình. Bởi vì sai lầm của tuổi trẻ mà T. phải trả giá đắt.

Theo tâm sự của T., nam thanh niên này bỏ học, rồi đi làm thuê khắp nơi. Bỏ học sớm, ra đời sớm nhưng có lẽ bản thân T. không bao giờ nghĩ mình sẽ sa ngã. Năm 2023, vì muốn gần bố mẹ, T. trở về quê làm cho một nhà hàng. Mặc dù lương hơi thấp nhưng cũng đủ cho T. trang trải cuộc sống hàng ngày.

“Không hiểu vì sao em lại hành động dại dột như vậy. Nghe anh em xã hội rủ rê, em đi trộm vật liệu xây dựng. Và ngay vụ trộm đầu tiên em bị bắt. Ngày 6/12/2023, em nhận bản án 12 tháng tù giam về tội trộm cắp. Vào đây em thấm lắm rồi. May mắn giám thị, cán bộ trại giam,… động viên nên em cũng có động lực và đỡ nhớ nhà hơn. Em sẽ cố gắng cải tạo tốt làm lại cuộc đời”, T. nghẹn giọng nói.

Cán bộ Trại tạm giam chúc mừng các phạm nhân.ảnh H.L.

Còn đối với phạm nhân N.V.N., 32 tuổi, trú tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đây là cái Tết thứ 2 xa gia đình. Người đàn ông này phạm tội Đánh bạc và bị tuyên phạt 3 năm tù. “Đây là năm thứ 2 tôi ăn Tết trong tù. Những ngày Tết đến, nỗi nhớ bố mẹ, vợ con lại cồn cào. Một lần phạm tội tôi đã khiến gia đình, vợ con phải khổ. Không biết giờ này, vợ con chuẩn bị Tết đến đâu rồi, Phải đến tháng 1/2025, án của tôi mới hết. Nhưng tôi sẽ cố gắng cải tạo để Tết năm sau được về đoàn tụ với gia đình. Cảm ơn cán bộ trại giam đã tổ chức cho chúng tôi bữa cơm tất niên ấm cúng như thế này”, N. tâm sự.

Bữa ăn tất niên không chỉ là tình cảm của Ban Giám thị, cán bộ quản giáo tại Trại tạm giam Công an tỉnh dành cho những người lầm lỡ mà qua đó còn ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của phạm nhân trong quá trình cải tạo, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật buồng giam. Điều này tiếp thêm động lực cho các phạm nhân rèn luyện, cải tạo tốt để hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm trở về cộng đồng trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội.


Hà Hằng - Minh Tâm

Chia sẻ Facebook