Britney Spears nói về 13 năm bị giám hộ: 'Tôi trở thành một đứa trẻ robot'

Chia sẻ Facebook
20/10/2023 04:13:56

Britney Spears đã chia sẻ chi tiết về cuộc sống 'tồi tệ' của cô khi bị kìm kẹp bởi sự giám hộ của bố ruột trong suốt 13 năm.


(Ảnh: KEVIN WINTER/GETTY)


People đã đăng tải một đoạn trích độc quyền từ cuốn hồi ký của Britney Spears mang tên The Woman In Me. Trong đó, nữ ca sĩ miêu tả cuộc sống kinh hoàng của cô khi phải sống dưới quyền giám hộ của bố - ông Jamie Spears - trong suốt 13 năm.

'Tôi đã trở thành một robot, nhưng không chỉ là robot thông thường mà là một loại robot trẻ em. Tôi đã ấu trĩ đến mức đánh mất đi những thứ khiến tôi cảm thấy là chính mình', Britney Spears viết trong cuốn sách, 'Quyền giám hộ đã tước bỏ tư cách phụ nữ của tôi, biến tôi thành một đứa trẻ. Tôi trở thành một thực thể chứ không phải một con người trên sân khấu. Tôi luôn cảm nhận được âm nhạc trong mình nhưng họ đã đánh cắp điều đó từ tôi'.

'Bởi vì họ đã cướp đi sự tự do của tôi, không có cách nào để tôi trở thành người lớn, vì họ không đối xử với tôi như người lớn. Thế nên tôi hành xử như một đứa trẻ và nhân cách người lớn của tôi lại ra mặt, chỉ có điều thế giới của tôi không cho phép tôi làm người lớn', nữ ca sĩ nói tiếp.

Cũng trong cuốn sách này, Britney tiết lộ rằng cô bị ép phải trở nên 'hoang dã trên sân khấu'. Tuy nhiên, sau khi kết thúc trình diễn, cô tiếp tục phải cư xử như một con robot theo đúng những gi đã được bảo. Sau nhiều năm bị đối xử không đúng mực, 'công chúa nhạc pop' thừa nhận đã mất đi khả năng sáng tạo với tư cách là một nghệ sĩ.


Quyền giám hộ của ông Jamie đối với Britney Spears đã chính thức chấm dứt vào tháng 11/2021 sau nhiều năm đấu tranh công khai. Đây là chiến thắng lớn đối với nữ ca sĩ. Kể từ khi giành lại được sự tự do, Britney không ngừng thay đổi để được sống đúng với chính bản thân mình. Cuốn hồi ký The Woman In Me cũng chính là một trong những động thái nhằm thể hiện sự tự do mà cô đang có.

Chia sẻ Facebook