Bỏ tiền lớn chữa trị cho con, bố mẹ nhận lại điều đau lòng

Chia sẻ Facebook
16/09/2022 00:35:17

Thương con chậm phát triển, bố mẹ liền bỏ số tiền lớn nhờ thầy chữa. Thế nhưng cuối cùng, thứ họ nhận lại là hũ tro cốt sau vài tháng khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Chăm sóc trẻ chậm phát triển chưa bao giờ dễ dàng, chính vì vậy nhiều gia đình sẵn sàng bỏ số tiền lớn để gửi con tới các trung tâm. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng có tâm trong việc nuôi dạy, chữa trị cho trẻ, chính vì vậy bố mẹ cần phải giám sát kĩ.

Để chữa trị cho trẻ chậm phát triển đòi hỏi sự kiên nhẫn từ phía gia đình. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Mới đây, báo Dân Trí đưa tin về trường hợp ông N. (45 tuổi, ở Huế) gửi đơn lên cơ quan công an tố cáo ông Q. (sinh năm 1977, sống tại Lâm Đồng) về hành vi xâm phạm cơ thể người khác. Theo đơn tố cáo, gia đình ông N. biết ông Q. có khả năng chữa trẻ chậm phát triển nên đưa con trai gửi gắm vào tháng 3/2022. Ông Q. ra điều kiện chữa bệnh với chi phí 200 triệu đồng/tháng và trẻ phải điều trị nội trú. Sau khi đưa con trai vào Lâm Đồng chữa trị, gia đình ông N. đã chuyển cho ông Q. tổng số tiền là 600 triệu đồng.

Bố mẹ nhận tin sốc sau khi giao con đi chữa bệnh. (Ảnh: Người Lao Động)

Ông N. gửi đơn tố cáo lên công an. (Ảnh: Người Lao Động)

Tuy nhiên, sau khi gửi con khoảng 1 tháng, ông N. bất ngờ nhận tin từ ông Q. muốn gặp trực tiếp gia đình ở Huế. Điều bất ngờ, khi gặp, ông Q. thông báo cho ông N. về việc con trai đã ra đi vì Covid-19. Đồng thời, ông Q. đã tự ý xử lý hậu sự, giờ chỉ trao cho bố mẹ ruột hũ tro cốt của cháu. Nói về nguyên nhân tự xử lí, ông Q. thừa nhận sợ để lâu sẽ khiến cơ thể bé không nguyên vẹn trong quá trình di chuyển từ Lâm Đồng ra Huế. Ông Q. xin trả lại 600 triệu đồng và mong muốn chịu chi phí tang lễ cho đứa trẻ.

Mọi người nên tìm cơ sở được cấp phép để chữa trị cho con. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Bệnh viện sẽ có đủ thiết bị, thuốc cũng như kiến thức để chữa trị cho con. (Ảnh minh họa: Dân Trí)

Ngay lập tức, phía gia đình ông N. đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng vì nghi ngờ ông Q. đang che giấu điều mờ ám. Khi phía công an thành phố Huế mời đến làm việc, ông Q. khẳng định đứa trẻ ra đi vì Covid-19 và thừa nhận không liên hệ với bất cứ ai trong quá trình xử lí cơ thể cháu và di chuyển ra Huế. Vì sự việc xảy ra tại Lâm Đồng nên công an thành phố Huế đang chuyển hồ sơ cho phòng cảnh sát hình sự công an Lâm Đồng thụ lí, điều tra.

Người bố sốc khi nhận tro cốt từ ông Q.. (Ảnh: Người Lao Động)

Đồng thời, cũng theo thông tin từ báo Người Lao Động, ông Q. thuê lại nhà của bà con để thực hiện điều trị các bệnh nhân chậm phát triển. Cơ sở của người đàn ông này không được địa phương cấp phép nhưng vẫn hoạt động tự phát. Sau khi sự việc con của ông N. xảy ra sự cố, ông Q. đã trả nhà và đi khỏi địa phương.

Con trai đã được gia đình lo hậu sự. (Ảnh: Người Lao Động)


Ông N. chia sẻ thêm, thời điểm ông Q. gặp gia đình, tro cốt của con trai được đựng trong một xô sắt. Đi cùng ông Q. còn có bà T. là lái xe và cháu bé 9 tuổi khác là đứa trẻ mà người đàn ông này nhận điều trị. Ông N. nghi vấn: “Ông Q. từng bị va chạm giao thông, đi lại bằng 2 nạng. Vậy ai là người giúp ông này đưa cơ thể của con tôi lên xuống xe, ai giúp ông Q. xử lý cơ thể cháu? Tôi rất đau buồn và muốn cơ quan công an sớm làm rõ sự việc”.

Ông Q. thắp hương cho bé. (Ảnh: Người Lao Động)

Hiện tại, sự việc vẫn đang được điều tra và xử lý giải quyết đơn tố cáo của gia đình ông N.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Trẻ chậm phát triển đòi hỏi sự kiên nhẫn của không chỉ cơ sở chữa trị mà cả gia đình. Mọi người cần phải phối hợp với nhau để tìm ra được cách xử lí sao cho phù hợp nhất với từng đứa trẻ. Đồng thời, bố mẹ cũng cần quan tâm, giám sát mọi lúc mọi nơi về quá trình chữa trị của con. Nuôi 1 đứa trẻ đã khó, với trẻ chậm phát triển lại càng phức tạp hơn gấp bội. Mong rằng, những đứa trẻ chậm phát triển sẽ luôn được yêu thương và chăm sóc chu đáo, đúng cách.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook