Bố mẹ ra đi vì bệnh hiểm nghèo, cậu bé mồ côi ấp ủ ước mơ "làm bác sĩ"

Chia sẻ Facebook
13/01/2023 22:10:34

Không có bố mẹ ở bên, cậu bé phải tự mình làm mọi thứ. Lúc nào em cũng tươi cười rạng rỡ, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tự lập. Sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện của em đã khiến nhiều người xúc động.

Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều có quyền được sống và trưởng thành trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Thế nhưng điều đó giờ đây lại là một thứ xa vời đối với cậu bé mồ côi Quyền (13 tuổi, sống tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá). Trong lúc bạn bè đồng trang lứa sống được gia đình bảo bọc, chăm lo, em lại phải tự mình học cách trưởng thành, tự ăn, tự mặc, tự ngủ.

Mỗi lần nhắc đến gia đình, Quyền lại không giấu nổi sự buồn rầu. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Nhi Lầy)

Đoạn clip được một cô gái tốt bụng đăng tải lên mạng xã hội. Theo lời cô nàng chia sẻ, Quyền là một cậu bé ngoan ngoãn, rất chăm chỉ học tập. Vì không còn bố mẹ ở bên nên lúc nào em cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tự lập. Ngay cả khi phải mặc áo đồng phục rách đến trường, em vẫn nở nụ cười rất tươi. Thậm chí, khi cô gái ngỏ ý cho tiền mua áo mới, em liền từ chối vì bản thân còn một chiếc nữa đang giặt. Sự thật thà đó đã khiến nhiều người xem bất ngờ.


Kể về hoàn cảnh của Quyền, bác họ em cho biết: " Bố Quyền đã mất từ năm 2016, còn mẹ cháu mới ra đi chưa được 100 ngày, cả hai đều mắc căn bệnh hiểm nghèo. Bố cháu là người dân tộc nên khi mất, họ hàng bên nội không ai liên lạc gì với hai mẹ con cháu. Hai mẹ con phải chuyển về sống cùng bà ngoại, nhưng bà có vấn đề về tâm lý nên kinh tế trong nhà cũng gặp khó khăn.


Anh em họ hàng thấy thương nên góp tiền sửa nhà cho ba người ở. Còn căn nhà cũ do bị dột nặng nên không thể ở được nữa. Năm ngoái, khi bà ngoại qua đời, 2 mẹ con cháu phải sống nương tựa vào nhau. Nhưng không may mẹ cháu mắc căn bệnh hiểm nghèo, do không có tiền điều trị nên tình hình trở nên xấu đi. Rồi cái gì đến cũng đến, người thân duy nhất của cháu cũng ra đi mãi mãi, bỏ lại 1 mình cháu cô đơn."



Đoạn clip đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người xem. (Clip: TikTok Nhi Lầy)

Dù áo đã rách to, thế nhưng Quyền vẫn không muốn mất tiền mua mới. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Nhi Lầy)

Căn nhà dột nát khi xưa của mẹ con Quyền. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Nhi Lầy)

Căn nhà mới do họ hàng em chung tay sửa lại. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Nhi Lầy)

Hiện tại, Quyền đang ở cùng hai người bác họ bên ngoại, một người 71 tuổi và 1 người 72 tuổi. Trước khi mẹ Quyền mất, cả hai đang sống trên Sài Gòn cùng với các con. Khi nghe tin em gái ra đi, họ đã bỏ mọi việc để quay về lo hậu sự. Sau khi xong xuôi, hai người lại phải vào lại miền Nam, còn Quyền sẽ sống một mình để tiện đi học.


Khi được hỏi "ở một mình có ổn không", cậu bé liền nói: " Con không biết nữa. Ở một mình con cũng có thể tự nấu cơm. Bình thường không có 2 bác ở đây thì nấu canh, luộc rau muống..." Những ngày qua, mọi việc trong nhà đều do Quyền đảm nhận. Lúc nào em cũng tự giác làm hết mọi thứ, cố gắng không để bản thân phải nương tựa vào ai.


Khi được hỏi về ước mơ, cậu bé liền cúi mặt đáp nhỏ: "Em ước mẹ sống lại... Sau này em muốn làm bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mọi người". Câu nói ngắn ngủi đó đã "chạm" đến trái tim của người xem. Ai cũng xót xa cho số phận của cậu bé.

Cậu bé cố gắng không để bản thân bật khóc. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Nhi Lầy)

Không còn bố mẹ bên cạnh, em phải tự mình làm mọi thứ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Nhi Lầy)

Bữa cơm thiếu vắng bố mẹ của cậu bé 13 tuổi. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Nhi Lầy)

Biết hoàn cảnh của cậu bé, cô gái tốt bụng đã tặng lương thực thực phẩm cùng chút tiền mặt cho em. Trước món quà bất ngờ đó, Quyền liên tục cảm ơn, tự hứa sẽ chăm chỉ học tập hơn.


Chứng kiến điều đó, cô gái tốt bụng bày tỏ: " Con 13 tuổi chưa đủ để lớn để mạnh mẽ nhưng lại đủ để cảm nhận sự mất mát, cô đơn nó đáng sợ đến mức nào." Đây cũng là suy nghĩ chung của nhiều người xem.

Ngay khi được cho tiền, cậu bé liền đưa bác họ để mua đồ ăn giúp mình. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Nhi Lầy)

Lúc nào em cũng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Nhi Lầy)

Đến nay, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản còn ngỏ ý được đến tận nơi hỗ trợ cậu bé tiền ăn học. Ai cũng mong em sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.


Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Đối với những đứa trẻ, chẳng có gì đau lòng hơn là không còn cha mẹ. Dù mạnh mẽ, tự lập đến đâu thì cũng chẳng thể nào bằng được cuộc sống trong vòng tay yêu thương của gia đình. Nỗi đau của Quyền thực sự quá lớn, không gì có thể diễn tả được.

Nhưng dù có buồn lòng thế nào, cậu bé cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể không ngừng cố gắng phát triển bản thân, tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình. Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook