Bố mẹ bỏ việc đi tìm con gái mất tích kể từ khi xin đi chơi lễ 2/9

Chia sẻ Facebook
11/09/2022 21:48:28

Một bé gái 14 tuổi ở TP HCM xin đi chơi lễ 2/9 ở phố đi bộ với bạn, nhưng đến bây giờ em vẫn chưa quay trở về. Gia đình cũng không thể liên lạc được với em. Bố mẹ của bé gái đã mất ăn, mất ngủ, gác hết công việc để đi tìm con.

Báo Thanh Niên viết, em D.T.Y.N. (14 tuổi, ngụ tại Q.8, TP.HCM) đã mất liên lạc với gia đình kể từ khi nghỉ lễ 2/9 đến nay. Cụ thể, em N. đã xin phép bố là ông D.M.N. (45 tuổi) ra phố đi bộ Nguyễn Huệ ở Q.1 chơi lễ cùng với 2 người bạn sống gần nhà.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ mỗi dịp lễ tết đều tập trung rất nhiều người. (Ảnh minh họa: Vietnamnet/Công Luận)


Thế nhưng, vì dòng người đổ về phố đi bộ quá đông nên hai người bạn đã bị lạc mất Nhi. Cả 2 cứ nghĩ N. sẽ tự về nhà được nên cũng không đi tìm nữa. Báo Thanh Niên dẫn lời ông N.: “Bạn tưởng là bé N. về nhà rồi nên cũng về luôn, sau thì mới biết là con cũng chưa về. Gia đình cố tìm mọi cách để liên lạc nhưng điện thoại thì thuê bao”.

Kể từ ngày con gái mất tích, cuộc sống của gia đình ông Nhật bị đảo lộn, không còn bình yên như ngày thường. Bà Đ.H.N. (44 tuổi) – mẹ của N. mất ăn mất ngủ trông ngóng tin con. Công việc làm ăn của gia đình bị phải gác lại để tập trung tìm con gái.

Ai làm bố mẹ cũng đều cảm thấy lo lắng khi con cái mình ra ngoài và đến chỗ đông người như phố đi bộ. (Ảnh: Môi Trường và Đô Thị)


Bà N. nghẹn ngào nói với báo Thanh Niên, chỉ mong phép màu xảy ra với đứa con mình “đứt ruột đẻ ra này: “Nếu con có đọc những dòng này thì về với cha mẹ đi con. Cha mẹ lo và thương con nhiều. Về đi con, gia đình không trách con đâu”.

Được biết, Y.N. là học sinh lớp 9 đang theo học ở trường THCS gần nhà. Ở nhà em vô cùng ngoan ngoãn, hiền lành. Thêm nữa, cả gia đình cũng vô cùng hạnh phúc chứ không có bất cứ khúc mắc hay mâu thuẫn nào.

Bố mẹ N. vô cùng lo lắng cho con gái của mình. (Ảnh: Thanh Niên)

Khi cùng bạn ra phố chơi, em chỉ mang theo 200 nghìn đồng tiền mặt và một chiếc điện thoại. Do đó, bố mẹ Nhi rất lo lắng, không biết liệu con có gặp phải trường hợp nào bất trắc hoặc bị ai đó đưa đi không.

Gia đình của N. sau khi không thể liên lạc được với con gái đã đi khắp nơi tìm kiếm. Đồng thời, họ cũng đã nhờ lực lượng chức năng phối hợp rà soát cũng như đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ mọi người lan toả. Tuy nhiên, đến nay N. vẫn “bặt vô âm tín”.

Nhiều fanpage lớn đã chia sẻ về trường hợp của N. (Ảnh: Chụp màn hình FB T.C)

Thời gian gần đây, có rất nhiều những trường hợp tương tự như bé Y.N. đã xảy ra. Trước đó, báo Thanh Niên cũng đã đăng tải về trường hợp của em H.M.T. (14 tuổi, ở TP HCM) bị mất tích sau khi nhận 5 triệu đồng của người lạ. May mắn sau 21 ngày, gia đình đã tìm thấy em ở nhà một hộ dân tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cô bé 14 tuổi M.T. mất tích sau khi nhận 5 triệu của người lạ. (Ảnh: Thanh Niên)

Bố mẹ của em đã phải gác hết công ăn việc làm để đi tìm con gái. (Ảnh: Zing News)

Gia đình ở Đắk Lắk này sau đọc thông tin trên báo đài, vô tình nhìn thấy cô bé T. liền báo về cho gia đình. Cha mẹ của M.T. cũng đã phải gác hết lại công việc làm ăn để đi tìm con gái.

May mắn một hộ dân tốt bụng ở Đắk Lắk đã phát hiện ra em và báo tin về cho gia đình. (Ảnh: Zing News)

Em M.T. đã được đưa đến đồn công an để đợi người nhà. (Ảnh: Người Lao Động)

Vậy mới thấy, bố mẹ là những người lo lắng và yêu thương con cái nhất trên thế gia này. Con xảy ra chuyện gì họ cũng đều mất ăn, mất ngủ, mong nhớ con mình. Hy vọng, phép màu cũng sẽ xảy ra với cô bé Y.N., để em được trở về đoàn tụ cùng với gia đình và người thân.


Đón đọc các tin tức hấp dẫn tại YAN nhé!

Ai làm cha mẹ cũng đều mong muốn con của mình sẽ có một cuộc đời thuận buồm xuối gió, gặp may mắn, không phải trải qua bất cứ một biến cố nào. Thế nhưng, trong cuộc sống hiện nay có quá nhiều cảm dỗ có thể ảnh hưởng đến con trẻ. Trong khi các bạn tuổi còn quá nhỏ, chưa có đủ kiến thức và kinh nghịệm để có thể chống chọi được với những điều đó. Vì vậy, các bậc phụ huynh cũng nên sát sao, quan tâm con cái mình hơn. Thêm vào đó, cha mẹ cũng nên trang bị cho con kiến thức, giáo dục con để con có thể nhận biết và tránh những cám dỗ của cuộc đời.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook