Bố mẹ bật khóc khi con gái trách sinh mình muộn, thời gian ở bên ít đi

Chia sẻ Facebook
11/12/2022 23:28:40

Cô bé đã rất thẳng thắn khi nêu ra thắc mắc vì sao bố mẹ sinh mình muộn hơn chị gái. Bởi bé sợ rằng, việc mình ra đời muộn thì thời gian được ở cạnh bậc sinh thành sẽ ít đi.

Con cái lớn lên đồng nghĩa với việc bố mẹ cũng ngày càng già đi. Chính vì vậy, điều sợ nhất của những đứa con đó chính là thời gian ở bên bậc sinh thành ngày càng ít đi và một lúc nào đó phải rời xa bố mẹ mãi mãi.

Cô bé mạnh dạnh nói lên suy nghĩ của mình. (Ảnh: Chụp màn hình Thiếu Niên Nói)


Tâm tư này đã từng được cô bé (tên Nhi) bộc lộ trong chương trình Thiếu Niên Nói. Cô bé đã bước lên bục cao, lấy hết cam đảm để bày tỏ nỗi lòng cũng như tâm sự của mình cho bố mẹ, các bạn ở dưới được biết. Nhi khiến mọi người bất ngờ khi đặt ra câu hỏi: “Bố mẹ ơi, tại sao bố mẹ quyết định sinh con ra muộn so với chị như vậy. Tại vì chị hai tới 18 tuổi mẹ mới quyết định sinh con. Con cảm thấy mình tủi thân so với các bạn khác vì bố mẹ sinh con ra muộn như vậy thì thời gian bố mẹ ở bên con sẽ bị rút ngắn lại”.

Cô bé lo sợ bố mẹ sinh mình muộn thì thời gian ở cạnh bậc sinh thành sẽ ít đi. (Ảnh: Chụp màn hình Thiếu Niên Nói)

Câu nói của con khiến bố mẹ bật khóc. (Ảnh: Chụp màn hình Thiếu Niên Nói)


Sự lo lắng này của Nhi khiến bố mẹ bất ngờ và bật khóc. Người mẹ ngay sau đó đã bình tĩnh, giải thích tường tận và an ủi con gái. Mẹ nói rằng dù một ngày bố mẹ phải rời xa thì chắc chắn trên thế giới này vẫn còn 2 người chị rất yêu thương và sẵn sàng bảo vệ Nhi. “Nói chung là do hoàn cảnh của gia đình, bố là con một đã lớn tuổi rồi, 40 tuổi nhưng mà vẫn cố tìm một em bé nữa cho bên nội vui. Nhưng con là một thiên thần của gia đình, 2 chị con rất yêu con và bố mẹ cũng vậy. Chỉ mong con lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Thời gian ngắn ngủi của bố mẹ thì vẫn còn 2 chị, 2 chị vẫn luôn yêu thương con mà. Có gì đâu mà tủi thân con”.

Người mẹ khẳng định yêu thương con gái nhất trên đời. (Ảnh: Chụp màn hình Thiếu Niên Nói)

Cô cũng đã giải thích lý do cho con gái hiểu. (Ảnh: Chụp màn hình Thiếu Niên Nói)

Lúc này, cô bé đã mạnh dạn hỏi, liệu rằng khi sinh bản thân mình ra, biết là con gái, bố mẹ có buồn không. Ngay lập tức, mẹ đã khẳng định chắc nịch, Nhi chính là thiên thần, điều tuyệt vời nhất của bố mẹ. Cả 2 người đều yêu thương Nhi hơn bất cứ điều gì.

Trước lời giải thích của bố mẹ, Nhi đã bật khóc. (Ảnh: Chụp màn hình Thiếu Niên Nói)

Bố vừa chia sẻ với con gái vừa khóc nức nở. (Ảnh: Chụp màn hình Thiếu Niên Nói)

Không chỉ riêng vấn đề này, Nhi còn thắc mắc vì sao lúc nhỏ mình thường được bố yêu thương, ôm ấp và bế vào lòng. Thế nhưng, khi lớn lên những thứ này đều không còn. Lúc này, người bố đã không thể kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc. Ông vừa nói vừa nức nở rằng bản thân yêu con nhất trên đời. Có thể thời gian qua bố con không hiểu nhau nhiều nên mới dần xa cách như vậy.

Câu chuyện của Nhi khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình Thiếu Niên Nói)

Cuối cùng, sau cuộc nói chuyện thẳng thắn, cả bố mẹ và Nhi đều đã hiểu nhau nhiều hơn. Còn bạn, có suy nghĩ gì về tâm sự của cô bé mới lớn nhưng suy nghĩ cực kỳ trưởng thành này, hãy để lại bình luận ngay nhé.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Bố mẹ là những người yêu thương con nhất trên cuộc đời này. Chẳng có ai ngoài bậc sinh thành sẵn sàng dành mọi điều tốt đẹp nhất, thậm chí cả tính mạng mình để bảo vệ con cái. Đôi khi, tình cảm giữa bố mẹ và con bị lạnh nhạt cũng chỉ vì những khúc mắc, hiểu lầm mà chưa có cơ hội nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nhưng chắc chắn rằng, ngoài mặt bố mẹ có thể giận hờn nhưng thật sâu trong thâm tâm họ yêu thương con hơn bất cứ điều gì trên đời.


Theo dõi thêm bài viết tại đây.

Chia sẻ Facebook