Bố biệt tích lúc 2 tuổi, ngày cưới cô gái vẫn muốn tìm về cuội nguồn

Chia sẻ Facebook
12/11/2022 02:04:16

Từ nhỏ đã rời xa bố nhưng lớn lên cô gái vẫn không trách móc. Vào ngày trọng đại của mình, cô khao khát tìm được bố để ông xuất hiện, chứng kiến con gái về nhà chồng.

Mỗi người có một hoàn cảnh riêng khiến họ phải rời xa bố mẹ từ khi còn rất nhỏ. Đến khi lớn lên, dù trăn trở, suy nghĩ hay thậm chí có những trách móc nhưng con cái lúc nào cũng muốn tìm về cội nguồn của mình.

Tình phụ tử luôn thiêng liêng và đáng trân trọng. (Ảnh minh họa: Sina)


Con gái tìm lại người cha từng bỏ rơi mình

Vừa qua, cô gái Huỳnh Thị Diễm My (21 tuổi, sống ở Đồng Nai) đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh mình và người cha trong giây phút gặp mặt sau hàng chục năm xa cách. Chia sẻ với báo Thanh Niên, Diễm My cho biết, năm cô 2 tuổi thì bố mất liên lạc sau một chuyến đi biển. Cứ ngỡ chồng đã ra đi mãi mãi nên mẹ của My lập bàn thờ. Tuy nhiên, 2 năm sau, bố My trở về và đã có gia đình khác, đang sống hạnh phúc. Sau lần đó, bố My đi biệt tích, thậm chí cũng không liên lạc với cả gia đình đằng nội.

Lúc 2 tuổi, bố của My đã đi xa không thể liên lạc được. (Ảnh: Thanh Niên)


Cô tiết lộ về cuộc đời mình: “Lần cuối cùng mình gặp cha là năm 14 tuổi. Lúc đó, cha có nói chuyện với mình, nhưng mình hận, không nói chuyện với ông. Mình cũng đã quen và chưa từng nghĩ sẽ tìm gặp hay tha thứ cho ông” . Đến năm 21 tuổi, khi chuẩn bị kết hôn, Diễm My mới nghĩ đến việc tìm cha và mong ông có mặt trong ngày trọng đại của mình. Cuối cùng sau bao trăn trở suy nghĩ, My đã quyết định tha thứ và hỏi ý kiến mẹ để tìm cha.

Không gì trong cuộc sống này có thể thay thế tình thương của bố. (Ảnh: Thanh Niên/Sina)


Được mẹ ủng hộ, My tìm mọi cách thông qua mạng xã hội để liên hệ với cha. Trong cuộc điện thoại đầu tiên của con gái, người cha xúc động không nói nên lời. Sau nhiều năm, 2 cha con hẹn gặp nhau tại Vũng Tàu. Khoảnh khắc đó khiến nhiều người chứng kiến phải rơi nước mắt, My nghẹn ngào: “Thấy cha khóc, nước mắt mình cũng rơi theo. Mình biết rằng cha cũng đã có những nỗi khổ tâm riêng. Không hiểu sao thấy những giọt nước mắt của cha, bao nhiêu giận hờn trước đây tan biến hết”.

Hiện bố của My vẫn đi biển. (Ảnh: Thanh Niên)


Cuộc gặp gỡ đó đã giúp mọi khoảng cách giữa 2 bố con được xóa bỏ. Đồng thời, chia sẻ với Thanh Niên, bố của My là ông Phong tiết lộ mình vẫn đi biển. Việc gặp và nhận lại con gái là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông. Ông Phong biết rằng, mọi lỗi lầm trong quá khứ không thể thay đổi nên sẽ cố gắng bù đắp cho con gái. Ông nói: “Cuộc sống với vợ sau của tôi không yên ấm, tôi đi biển, lao đầu vào công việc hơn là ở nhà. Những năm qua, tôi không dám liên lạc hay nhận con, vì tôi không nuôi con ngày nào, mình lấy tư cách gì để nhận lại đây. Nhưng giờ con gái đã tha thứ cho tôi, hạnh phúc này biết nói làm sao”.

Dù trong quá khứ có nhiều lỗi lầm nhưng bố con My đã gạt qua hết tất cả để nhận nhau. Tình phụ tử là vậy, dù sau bao nhiêu năm thì bố con cũng chẳng thể rời xa.

Cô tranh thủ ghi lại mọi khoảnh khắc về bố. (Ảnh: Thanh Niên)


Ông chú lang thang tìm được gia đình nhờ TikTok

Trước đây một người phụ nữ ở Hà Giang là TikTok H.D.H.G đã đăng tải hình ảnh một người đàn ông lang thang lên mạng xã hội. Thương hoàn cảnh khó khăn nên cô thường cho chú ăn cơm. Trong các đoạn video của cô, ông chú xuất hiện với mái tóc đen bù xù râu ria mọc kín. Vốn quen được giúp đỡ nên hàng ngày, ông đều đến trước cửa của H.D.H.G để chờ cho cơm.

Cụ ông được nữ TikTok cho cơm ăn hàng ngày. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok H.D.H.G)


Đáng nói, nhờ đoạn video này viral mà người nhà nhận ra chú và đón về. H.D.H.G chia sẻ: “Hôm Tết Dương lịch mình có đăng clip đưa đồ ăn cho ông chú lên MXH không ngờ sau đó có người liên lạc với mình để nhận người thân bị thất lạc nhiều năm và hôm qua (24/1) đã lên đón về".

Hàng ngày ông đều đợi trước cửa nhà để xin cơm. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok H.D.H.G)

Ông chào G. trước khi được người nhà đón về. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok H.D.H.G)

Dù trong quá khứ xảy ra vướng mắc gì đi chăng nữa thì không niềm hạnh phúc nào bằng việc tìm lại được người thân của mình. Khoảnh khắc xúc động đó không từ ngữ nào có thể diễn tả.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Trong cuộc sống, không gì có thể sánh bằng tình cảm mẫu tử và phụ tử. Dù cho những đứa trẻ không được chính bố mẹ nuôi nấng nên người nhưng khi chung dòng máu thì mối quan hệ đó không gì có thể xóa nhòa. Đó chính là lý do biết bao đứa trẻ dù thất lạc từ lúc mới lọt lòng như lớn lên vẫn khao khát được tìm về với cuội nguồn. Tình cảm giữa bố mẹ và con gái luôn rất đặc biệt và thiêng liêng để mọi người sẵn sàng bỏ qua mọi mâu thuẫn, khúc mắc trong quá khứ.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook