Bố 50 tuổi lần đầu đưa con gái 2 tuổi đi học: Xúc động mà bật khóc

Chia sẻ Facebook
25/08/2022 12:32:02

Một ông bố đã nấp sau tường, rưng rưng nước mắt trong ngày đầu đưa con gái 2 tuổi đi học mẫu giáo. Không biết sau này con đi lấy chồng thì bố còn khóc lớn như nào nữa.

Ngày đầu tiên đi học không chỉ là kỷ niệm đặc biệt đối với bản thân đứa trẻ mà còn với cả các ông bố bà mẹ. Bởi họ hiểu đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời các con, vì vậy không ít phụ huynh đã rơi nước mắt khi nhìn những bước chân đầu tiên của con vào trường học.

Mới đây, nhiều người dùng mạng xứ Trung đã được dịp bật cười trước hình ảnh một ông bố đứng nấp sau tường rưng rưng nước mắt nhìn con gái đi học. Cụ thể, người đàn ông đã dắt con gái 2 tuổi đến lớp mẫu giáo.

Ông bố dựa vào tường, xúc động nhìn con ở trong lớp. (Ảnh: Sohu)

Sau khi gửi gắm con cho cô giáo, anh ra về như bao phụ huynh khác. Nhưng khi đi đến đầu hành lang lớp học, có lẽ quá xúc động mà anh không thể không quay lại, đứng nép vào sau bức tường nhìn con gái chơi cùng các bạn mới trong lớp.

Có lẽ đây là cảnh tượng mà bất cứ ông bố bà mẹ nào có con mới đi học đều đã từng trải qua. (Ảnh: Sohu)

Khi nhìn thấy cảnh ấy, người bố đã không thể dằn lòng mình lại được mà gục đầu vào tường, rơi nước mắt. Bởi đối với những người làm bố mẹ, ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng, bất an khi con không ở trong tầm mắt của mình, sợ con sẽ không được quan tâm, chăm sóc cẩn thận.

Người bố luôn quan tâm con từ nhừng việc nhỏ nhất. (Ảnh: Sohu)

Được biết, người bố trong câu chuyện năm nay đã 50 tuổi nhưng con gái mới chỉ tròn 2 tuổi. Theo lời của vợ anh, cả hai vợ chồng có 3 đứa con, ngoài bé gái này còn có một bé trai 6 tháng tuổi và một con trai lớn đang học đại học, năm nay 20 tuổi.


Nhìn cảnh chồng rưng rưng nước mắt ấy, chị vợ xúc động chia sẻ rằng: “Nhiều khi không phải là con không nỡ xa bố mẹ mà là bố mẹ không nỡ rời xa con. Không biết sau này con gái chúng tôi đi lấy chồng, bố còn khóc lớn như thế nào nữa đây”.

Vì lo lắng con ngày đầu đi học nên bố mới khóc lớn như vậy. (Ảnh: Sohu)

Câu chuyện trên sau khi được chị vợ chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều ý kiến và sự đồng tình, thấu hiểu của những người bố mẹ cũng từng đưa con đi học ngày đầu tiên.

Rất nhiều người đồng cảm với ông bố trong câu chuyện trên. (Ảnh: Chụp màn hình W.T.T)


- Nhìn ánh mắt của bố là biết yêu thương con nhiều đến mức thế nào rồi. Có lẽ cũng một phần vì tuổi tác mà dễ xúc động, đặc biệt cũng cảm thấy con cái trở nên quý giá như vậy.


- Giống hệt mình vậy. Ngày đầu con đến lớp mà mẹ cứ bồn chồn, lo lắng, đứng ngoài ngó nghiêng một lúc mới đi về được. Phải mất đến 2 tuần mới an tâm. Tâm trạng bố mẹ ai cũng thế cả thôi.


- Con rồi cũng phải lớn. Bố mẹ hãy mạnh mẽ cùng con trưởng thành, để con dần tự lập và tự bước đi thôi.


Trước đó không lâu, mọi người từng dành nhiều sự cảm thông cho ông bố khóc nức nở khi con gái sắp phải đi học mẫu giáo. Cụ thể, báo Dân Trí đăng tải, ông bố trẻ khóc nức nở khi vợ thông báo con gái sắp phải đi học mẫu giáo. Vừa khóc anh vừa lẩm bẩm: “ Con gái phải đi học rồi, thương quá. Mai mẹ đưa tới trường chứ bố không dám” . Trong khi chồng thì khóc lóc đau khổ, vợ lại không nhịn được cười: “Anh cứ bình tĩnh xem nào. Thế này nó mà đi lấy chồng thì sao. Bố cứ bình tĩnh nào bồi hồi xúc động quá.”

Bố khóc hết nước mắt khi nhận tin "con gái mai đi học". (Ảnh: Dân Trí)

Bố dù có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ yếu đuối trước con. (Ảnh: Dân Trí)

Người mẹ quay đoạn clip này đã phải bật cười khi nhìn 2 bố con. (Ảnh: Dân Trí)

Thế mới thấy được, bố mẹ dù có là người mạnh mẽ, kiên cường như thế nào đi nữa thì trước mặt con cái lại vô cùng dễ xúc động. Họ rất dễ bị tác động bởi những việc làm và hành động dù chỉ là nhỏ nhất của con. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện trên, hãy để lại bình luận nhé!


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Thực tế, có rất nhiều phụ huynh cũng từng rơi vào trường hợp như các ông bố trong câu chuyện trên. Bởi tâm lý chung của các phụ huynh khi ngày đầu nhìn con đi học là vì sợ con rời xa vòng tay của bố mẹ, lo lắng con không hòa nhập, thích nghi được môi trường mới. Vậy mới có tình huống, bố mẹ rơi nước mắt nhiều hơn con trong những dịp đặc biệt như thế này. Thế nhưng, bố mẹ cũng không nên lo lắng quá mức, bởi chỉ vài ngày là con sẽ quen thầy cô, bạn bè và có thể tự mình khám phá được chân trời kiến thức mới.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook