Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến nói gì khi đã mệt mỏi vì xung đột?

Chia sẻ Facebook
30/01/2024 04:36:33

"Đối phương liên tục thực hiện các cuộc tấn công và tiến lên. Thái độ không sợ gì giúp chúng tôi vượt qua năm đầu tiên của xung đột. Nhưng lúc này, chúng tôi đã thấm mệt. Vì gần 2 năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm", một binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến nói.


Sau gần 2 năm xung đột, nhiều binh sĩ Ukraine dần kiệt sức. Ảnh: AFP

Sau khi trải qua một đêm nữa làm nhiệm vụ canh gác, một binh sĩ Ukraine ở gần mặt trận phía đông bắc đã lăn ra ngủ trên một chiếc giường tạm bợ bên trong hầm. Chiếc mũ che đi đôi mắt đã nhắm nghiền của binh sĩ này.

Bên ngoài, nhiệt độ là âm 8 độ C. Tuyết rơi dày đặc dưới chân khi binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới 41 (Ukraine) di chuyển quanh chiến hào của họ ở phía đông thị trấn Kupiansk, tỉnh Kharkiv.

"Tình thế rất khó khăn nhưng chúng tôi vẫn cố cầm cự", Vadim, thành viên 31 tuổi của Lữ đoàn Cơ giới 41, nói. "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác".

Theo Channel News Asia, cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm không ngừng nghỉ khiến các binh sĩ Ukraine dần kiệt sức. Quân đội nước này đang chật vật tuyển quân ra trận.

Thị trấn Kupiansk và tỉnh Kharkiv đã thuộc kiểm soát của Ukraine sau cuộc tấn công vào tháng 9/2022. Nhưng kể từ hè năm 2023, các lực lượng Nga đã tấn công trở lại vào Kupiansk và Kharkiv.


"Không thể chịu đựng thêm nữa"


Không ít binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến muốn được nghỉ ngơi. Ảnh: Reuters

Tháng 12/2023, ông Zelensky tuyên bố, quân đội Ukraine muốn huy động nửa triệu người để chiến đấu với khoảng 600.000 người Nga được triển khai ở Ukraine.

Nhưng đầu tháng này, quốc hội Ukraine từ chối xem xét một dự luật gây tranh cãi nhằm huy động thêm binh sĩ, trong bối cảnh công chúng và nhiều nghị sĩ Ukraine chỉ trích gay gắt việc huy động thêm quân.

Đối với một quân đội đang gặp khó khăn trong việc tuyển quân, động thái trên là một đòn đau.

"Tôi muốn xuất ngũ. Tôi đã không gặp gia đình suốt 6 tháng qua. Quân đội cho chúng tôi nghỉ 10 ngày. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Nếu được nghỉ 6 tháng, chúng tôi nghĩ sẽ tốt hơn", Vadim nói.

Tâm trạng mệt mỏi, kiệt quệ tinh thần của binh sĩ Ukraine đến vào thời điểm khó khăn với quân đội nước này: phải đối mặt với áp lực mới của Nga trên khắp mặt trận phía đông.

"Cường độ tấn công mà chúng tôi phải đối mặt là khá cao. Có nhiều đồng đội bị thương hơn chúng tôi nghĩ", Oleksandr, một binh sĩ Ukraine 20 tuổi nói.

Oleksandr nói thêm: "Ngày nay, những người lớn tuổi cũng được huy động nhập ngũ để có những nguồn bổ sung cho tiền tuyến. "Chúng ta cần phải huy động quân và có lý do để làm điều đó. Nhưng động lực của người dân đã không còn như những ngày đầu xung đột

"Kể từ những ngày đầu tiên, chúng tôi hầu như luôn ở tuyến đầu... Những đồng đội và tôi giờ đã mệt mỏi cả về tinh thần, thể chất. Chúng tôi không thể chịu đựng thêm nữa", Vadim nói.


Nguyễn Thái - CNA

Chia sẻ Facebook