Biệt dược đen - Tập 3: Cô gái bí ẩn tóc đỏ liên quan vụ án mạng?

Chia sẻ Facebook
08/09/2023 04:11:05

Lần tìm theo các nhân chứng liên quan vụ án, Tuấn tìm ra một cô gái tóc đỏ khá bí ẩn.

Đội hình sự bắt tay vào điều tra vụ án mạng liên quan đến cái chết của Vương. Đội trưởng Tuyển hỏi Dương đưa ra nhận định, bởi cô là 'bách khoa toàn thư' thuộc vanh vách các vụ án tương tự đã xảy ra trên thế giới mà cô từng đọc, nghiên cứu. Trong khi đó, Cảnh cũng tìm được đôi giày màu đỏ và clip được camera ghi lại người đàn ông ăn xin mang đôi giày đó đến tiệm đồ 'second hand' để bán. Xem clip, Tuấn nhận ra người đàn ông đó chính là người ngồi ăn ở phía ngoài gần hiện trường. Lập tức, Tuấn xin phép đội trưởng cho đi xác minh. Còn Tuyển, Cảnh và Dương tiếp tục phân tích các dữ liệu thu thập được.

Tuấn đã nhìn thấy người đàn ông kia bán đôi giày trong clip, nhưng lại để hắn ta chạy mất dấu. Không bỏ cuộc, một lát sau Tuấn tóm gọn anh ta.


Người đàn ông mà Tuấn tóm được kể, đêm hôm qua khi đi dọc bờ hồ, anh ta nhìn thấy một người đàn ông vứt một cái bọc màu đen xuống hồ. Sau đó, người đàn ông này đã bơi ra lấy bọc màu đen đó về, mở ra trong đó có một đôi giày rất đẹp nên anh ta mang đến tiệm second hand bán.


Về chiếc laptop của nạn nhân Vương, sau khi thu thập, tìm hiểu, Cảnh báo cáo có rất nhiều tin nhắn chờ đến từ các tài khoản 'clone' khác nhau, 6 tháng trở lại đây, mỗi ngày có vài chục tin nhắn. Nạn nhân chỉ đọc những tin nhắn đầu, sau đó thì 'block'... Nội dung tin nhắn đều là đe doạ, thậm chí dọa giết. Dương cho rằng, không loại trừ hung thủ chính là kẻ nhắn tin hàng ngày, đó chính là lý do hắn lấy đi điện thoại của nạn nhân.

Trong chiếc laptop, Cảnh còn truy cập nhóm City boy. Đây là một nhóm con nhà khá giả, tạo nhóm trên facebook nhằm lôi kéo thành viên. Không hẳn là nhóm 'rich kid', City boy chỉ tương đối giàu, giữa trung lưu và thượng lưu.

Nhóm được tạo ra nhằm mục đích kinh doanh và tạo sân chơi cho đám thanh niên có tiền: ma tuý, gái gọi, trai bao... Nhóm cung cấp tất cả dịch vụ để lôi kéo thành viên.

Cảnh cũng báo cáo về Trịnh Văn Tiến (23 tuổi) - người gây ra vết thương trên trán Vương. Lý do vì Vương cặp với bạn gái của Tiến. Gia đình Tiến kinh doanh trong lĩnh vực thuốc và thiết bị y tế.

Cảnh còn báo cáo về Tuyết (20 tuổi), gia cảnh khó khăn, đang học đại học. Tuyết từng là người yêu không chính thức của Vương nhưng dạo gần đây lại qua lại với nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có Tiến. Vương đã chán Tuyết, dùng cô làm mồi nhử để lôi kéo các thành viên khác vào nhóm City boy.

Người đàn ông nhặt được giày này đưa Tuấn đến gặp một anh xe ôm để Tuấn hỏi về việc chở khách đêm qua. Người xe ôm kể có một khách khá đặc biệt là một cô gái, khá vội vã, đi mấy trăm mét mà trả tiền rất hào phóng. Cô ta xuống xe ở chỗ vắng người rồi đi thẳng. Sau đó, anh xe ôm dẫn Tuấn đến điểm mà anh ta chở cô gái đêm qua đến. Tuần phát hiện ra một vài sợi tóc màu đỏ vương trên cành cạnh đó, Tuấn nhớ tới hiện trường cũng có những sợi tóc màu đỏ.

Cảnh tiếp tục báo cáo cụ thể về từng thành viên thủ lĩnh của City boy: Vương, Long, Cường, Đạt. Cảnh cũng biết Long và Vương gần đây có mâu thuẫn, Long còn chửi Vương vì tự ý dùng quỹ nhóm cho việc riêng, nhưng Vương đáp trả rất thẳng thừng.


Cường và Đạt đang ăn chơi, nhảy nhót ở bể bơi thì Long xuất hiện. Long hỏi Cường và Đạt, ai là người giết Vương. Cường nói việc điều tra đã có công an lo, còn ai làm việc đó thì người mới phải lo. Sau khi Long đi khỏi, Cường và Đạt nói về Vương. Đạt nghĩ Tuyết chính là hung thủ giết Vương, nhưng Cường lại cho rằng Long cũng có động cơ vì dạo này quan hệ Long - Vương rất căng thẳng. Cường nhận thấy dạo này quan hệ Long và Vương rất căng thẳng. Long và Vương cùng cầm quỹ hội, rồi báo quỹ hội mất tích, sau đó Vương chết.

Tuấn và Dương lấy cung của một cô gái trong quán bar. Cô này kể khá nhiều về Vương vì hắn ta là khách VIP của quán. Cô còn nhắc tới Bình - người làm việc trong quán bar cũng là người phân phối ma túy vào quán bar. Cô cho biết Bình là mối ruột của đám thủ lĩnh City boy.

Cảnh cho Tuấn xem clip ăn chơi, thác loạn được đăng trong nhóm City boy. Xem lại các tin nhắn đe dọa Vương, Tuấn nhận định giọng điệu của tin nhắn có vẻ là cùng một người.

Ngồi chung trong xe nói chuyện, Long biết Cường đang nghi ngờ Long giết Vương, nhưng Long khẳng định mình không làm điều đó. Mặc Long nói thế nào thì Cường vẫn tưng tửng: 'Đen quá, tao chót thấy trò của mày rồi'. Cường nhắc tới việc Cường vô tình nhìn thấy Long cúp điện ở quán bar. Long không giải thích gì thêm mà khẳng định với Cường: 'Yên tâm, một thời gian nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏ'.

Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Biệt dược đen phát sóng vào 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3!

Chia sẻ Facebook