Biển Nhớ Thiên Di (Tập 17 - 23) Ở hiền gặp lành, cô gái vô tình 'nhặt' chồng như ý

Chia sẻ Facebook
29/08/2023 01:17:58

Cuộc đời Ngọc Hoa bước sang trang mới, khi có người đàn ông xứ biển bằng lòng chăm sóc cho hai mẹ con. 

Video: Mẹ chồng mừng như bắt được vàng khi con trai dẫn cả trâu lẫn nghé về ra mắt

Sau khi hủy bỏ hôn lễ với bạn thanh mai trúc mã, Ngọc Hoa lên thành phố kiếm việc làm thêm. Tuy nhiên, cô bị chủ đối xử tệ, đuổi đi và cho rằng vì cô mang bầu nên mới mang lại vận xui, khiến quán không có khách.

Trời chẳng triệt đường cùng, Ngọc Hoa may mắn gặp được Hải Đăng, một chàng thanh niên vùng biển hiền lành, chất phát. Hải Đăng ngỏ ý được cưới Ngọc Hoa, đưa cô về quê ra mắt mẹ, chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng của cô.

Hải Đăng thấy Ngọc Hoa đáng thương, liền đưa ra lời đề nghị bất ngờ

Cuộc đời Ngọc Hoa sang trang mới, khi được mẹ chồng và gia đình nhà chồng đối xử thật tốt. Chồng hờ cũng thật sự quan tâm đến cô và em bé chứ không hề vô tâm, lạnh lùng.

Ngọc Hoa về làm dâu miền biển, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa

Tuy nhiên, nhà chồng càng đối xử tốt với Ngọc Hoa bao nhiêu, cô lại càng thấy áy náy, ân hận bấy nhiêu. Ngày nào, cô gái cũng chỉ mong được nói ra sự thật với bố mẹ hai bên, nhưng lại chẳng dám mở lời.

Chia sẻ Facebook