Bí mật đằng sau gu thời trang của Nữ hoàng Anh trong 70 năm trị vì: Dùng trang phục để thể hiện quyền lực

Chia sẻ Facebook
09/09/2022 12:04:29

Sở hữu gu thời trang "độc nhất vô nhị", sang trọng nhưng không cứng nhắc, đơn giản mà vẫn thời thượng, Nữ hoàng Anh Elizabeth II quả thực là tượng đài khó thay thế trong làng thời trang.

Cả thế giới xót xa khi hay tin Nữ hoàng Anh Elizabeth II - một trong những vị quân chủ trị vì lâu nhất thế giới - đã tạ thế vào ngày 8/9/2022 (giờ Anh), hưởng thọ 96 tuổi. Với giới mộ điệu thời trang, không có mất mát nào to lớn hơn sự ra đi của bà - biểu tượng định nghĩa cho quyền lực phái đẹp trong hai thế kỷ 20 và 21.

"Ta cần phải được nhìn thấy để được tin tưởng", Nữ hoàng Anh từng giải thích về gu thời trang độc đáo của mình. Đó là điều mà bà luôn tâm niệm mỗi khi khoác lên mình bất kỳ trang phục nào, từ lúc kế vị ngai vàng ở tuổi 25 đến khi qua đời ở tuổi 96.

Nữ hoàng Anh khi còn là Công chúa Elizabeth vào năm 1946 - 7 năm trước lễ đăng quang, với dáng vẻ thướt tha và dịu dàng. Phong cách của bà luôn toát lên vẻ trang nhã với những chiếc váy kín đáo thắt eo nhẹ. Bà không bao giờ mặc váy dài trên gối. (Ảnh: Lisa Sheridan/Getty Images)

Vào ngày kết hôn với Vương tế Philip tại Tu viện Westminster, bà mặc váy cưới và đội khăn voan được thiết kế bởi Norman Hartnell - thợ may cao cấp chuyên làm ra những chiếc váy sở hữu vẻ đẹp vĩnh cửu cho các nhân vật hoàng gia Anh. Với thiết kế cổ tim trang nhã cùng chất liệu lụa màu ngà, chiếc váy được hoàn thành qua đôi tay của 350 nữ nhân suốt 7 tuần lễ. Đặc biệt, chiếc váy cưới rất nặng do được đính tới 1.000 viên pha lê. (Ảnh: Popperfoto/Getty Images)

Trung bình, Nữ hoàng Anh phải tham gia tới 300 sự kiện/năm. Bà hiểu hình ảnh của mình rất có trọng lượng trong mắt công chúng. Bà mặc không chỉ để thể hiện bản thân, mà còn để truyền đạt lại với hậu thế.

Nữ hoàng Anh đã chứng minh mình là một nhà ngoại giao lão luyện như thế nào chỉ bằng những bộ cánh mặc hàng ngày.

Bà đã ý thức được việc hợp tác với các nhà thiết kế và thương hiệu nổi tiếng để tạo dựng tình bạn xuyên biên giới, mở đường cho Michelle Obama hay Công nương Kate sau này. Trước Brigitte Macron hay Jill Biden, bà đã biết sử dụng vị trí của mình để ủng hộ ngành công nghiệp thời trang quê nhà.

Nữ hoàng Anh chụp cùng cún cưng của mình tại Lâu đài Balmoral vào năm 1952. Khi trở thành người kế vị, bà bắt đầu diện những bộ vest kèm chân váy xếp ly dài khá nền nã nhưng màu sắc nổi bật. (Ảnh: Lisa Sheridan/Getty Images)

Chia sẻ Facebook