Bé sẽ khiếm khuyết nếu không phẫu thuật kịp, MTQ tìm mọi cách giúp

Chia sẻ Facebook
09/09/2022 18:02:51

Biết trường hợp em bé có khả năng khiếm khuyết cả đời nếu không được chữa trị kịp, bà con nhanh chóng giúp đỡ. Chỉ thời gian ngắn, tiền quyên góp đã tăng nhanh.

Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh bé gái B.B vừa mới sinh đã nhập viện vì nhiều bệnh nặng. Con phải nằm trong lồng kính, với muôn vàn loại máy móc khác nhau gắn quanh người. Bệnh nặng, B.B cần phẫu thuật gấp nhưng gia đình em nghèo khó, số tiền viện phí 70 triệu bố mẹ chẳng biết xoay xở ở đâu.

Bé gái có thể bị khiếm khuyết nếu không phẫu thuật kịp. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Được biết, nếu không kịp thời thực hiện phẫu thuật, có thể cả cuộc đời này con sẽ chịu khiếm khuyết. Mẹ bé là chị O. (sinh năm 1991) hiện đang làm công nhân. Thời gian qua, vì chạy chữa cho con nên tài chính gia đình cạn kiệt, chị và chồng chỉ có thể bấu víu vào tình thương của mạnh thường quân. Trong khi đó, chồng chị O. là anh L. (sinh năm 1987) làm nghề chở hàng. Thường ngày, thu nhập của anh ngoài chăm lo ăn uống cho gia đình còn phải dành ra để nuôi bé lớn 8 tuổi vừa vào lớp 1 (do đi học chậm).

Trúc Phương kêu gọi quyên góp cho bé. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Bố mẹ khó khăn nên không có đủ chi phí phẫu thuật cho bé. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)


Ngay sau khi biết tới trường hợp của bé, mạnh thường quân trên khắp cả nước đã tìm cách giúp đỡ. Trong đó, trên trang cá nhân, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cũng đã gọi mọi người quyên góp. Chỉ vài tiếng, số tiền tăng lên nhanh, cô đã có đủ 70 triệu đồng để gửi bố mẹ làm viện phí. Cụ thể cô viết: “Em quyên góp được hơn 70 triệu đồng cho con rồi mạnh thường quân ơi. Em xin phép ngưng quyên góp nha. Tí em sẽ ghé gặp mẹ bé để đóng viện phí cho con phẫu thuật sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ bé”.

Trúc Phương được biết đến khi thường xuyên giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Chỉ thời gian ngắn cô kêu gọi được 70 triệu đồng. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn sau Trúc Phương cũng đã đính chính về trường hợp này. Cô cho biết khi gửi tiền cho bố mẹ bé B.B thì nhận được thông tin có nhóm thiện nguyện khác đã mở quyên góp và đủ chi phí phẫu thuật. Vì vậy họ mong rằng Trúc Phương sẽ chuyển số tiền cho trường hợp khác. Tuy nhiên, điều này khiến cô trăn trở vì ngay lúc đầu mục đích quyên góp của mạnh thường quân là cho trường hợp của bé.

Nhiều bên cũng đã quyên góp cho bé. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Trúc Phương cảm thấy khó xử về số tiền đã kêu gọi được cho bé. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)


Trúc Phương viết: “Thật lòng nghe bé đã được dư tiền phẫu thuật mà mình vui lắm. Trước khi em đăng bài, em đã có tham khảo trang của các bạn và thấy các bạn vẫn quyên góp cho bé cách đó ít phút. Nên em Phương nghĩ bé chưa đủ tiền mới mở quyên góp. Mà tốc độ quyên góp từ mạnh thường quân nhanh quá, nên các bạn bên phía trang kia thấy em lên thông báo đủ rồi mới liên hệ cho em biết. Giờ em cũng không biết làm sao giải trình với các mạnh thường quân đã gửi vào quỹ cho em. Nên em lên thông báo với mạnh thường quân là em Phương vẫn sẽ liên hệ gặp mẹ bé hôm nay, rồi em vẫn sẽ trích quỹ một ít gửi tặng con nha. Số tiền còn lại em giữ để giúp trường hợp khác”.

Phương thông báo về việc sử dụng số tiền trên. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Hiện tại, trường hợp của bé vẫn nhận về sự quan tâm lớn từ dân tình. Mong rằng, bé sẽ sớm được phẫu thuật và ổn định sức khỏe.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Cuộc sống còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Mang trong mình bệnh tật, nhiều người dù biết bản thân đối diện với nguy hiểm nhưng cũng lực bất tòng tâm vì kinh tế kiệt quệ. Những lúc như vậy, hầu hết họ chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng. Chỉ mong rằng, cuộc sống sẽ luôn có nhiều câu chuyện ý nghĩa, hành động đẹp. Nếu có thể hãy luôn yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh trong chính khả năng của bản thân.


Cùng cập nhật thêm nhiều bài viết hấp dẫn TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook