Bắt nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng ở Tp.HCM

Chia sẻ Facebook
24/05/2022 17:40:04

Sau khoảng 4 tiếng gây án, kẻ cướp liều lĩnh dùng búa đập bể tủ kính tiệm vàng, lấy đi 2 vòng tay bằng vàng đã bị công an bắt giữ.


Chiều ngày 23/5, báo Tiền Phong đưa tin Công an quận Bình Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.HCM đã bắt giữ Nguyễn Viết Cường (23 tuổi, ngụ Tp.Thủ Đức), nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng tại phường 25, quận Bình Thạnh.

Làm việc với công an, bước đầu Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó khoảng 13h cùng ngày, người bên trong tiệm vàng S.T. trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25 chạy ra đường tri hô có cướp. Cùng lúc này, một thanh niên đi xe máy, chạy ngược chiều với tốc độ cao trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (hướng về đường Ung Văn Khiêm) để tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an Tp.HCM đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi mặc đồ đen, đeo khẩu trang kín mặt, đầu đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy Exiter đến tiệm vàng trên. Tại đây, đối tượng đã dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày nữ trang, lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đến 17h cùng ngày, nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn này đã bị bắt giữ.

Được biết, sau khi cướp tiệm vàng, đối tượng này mang số tài sản cướp được bán tại một tiệm vàng khác trên Quốc lộ 13. Lần theo tung tích của nghi phạm, các trinh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng khi gã đang ở Tp.Thủ Đức.

Hình ảnh nghi phạm bị camera tiệm vàng ghi lại. Ảnh: Tuổi trẻ.


Trao đổi với Tuổi trẻ, chị N. (chủ tiệm vàng) cho biết vào thời điểm trên xuất hiện một nam thanh niên đi xe Exciter đứng ở khu vực trước tiệm trong khoản thời gian từ 1-2 phút nhưng do nghĩ người này chờ rút tiền (cạnh bên tiệm vàng là trụ ATM) nên không đề phòng.

"Lúc đó tôi đang ở nhà sau đút cơm cho con ăn, trước tiệm có đứa em giữ tiệm ngồi hướng mặt vào trong thì bất ngờ nam thanh niên đứng trước cửa chạy vào cầm búa đập 4 - 5 phát làm bể tủ kính rồi lấy đi 2 chiếc vòng tay vàng. Trong đó có 1 vòng tay trọng lượng hơn 6 chỉ, chiếc vòng còn lại tôi không nhớ trọng lượng bao nhiêu. Sau khi chúng tôi tri hô thì người đó mới bỏ chạy ra xe, tẩu thoát", chị N. thông tin thêm.


Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ .


Han (t/h từ Tiền Phong, Tuổi trẻ)

Chia sẻ Facebook