Bão ngầm - Tập 57: Lam muốn bỏ nghề, cưới Hùng rồi sang Pháp, mẹ cảnh báo "miếng mồi thơm"

Chia sẻ Facebook
17/05/2022 12:28:37

Tâm sự với mẹ, Lam cho rằng nghề của mình không biết sống chết thế nào, chỉ có cống hiến, cống hiến và cống hiến. Lam định xong nốt vụ này, cô sẽ xin nghỉ việc.


Mở đầu tập 57 Bão ngầm , Triều (Hà Việt Dũng) tiếp tục uống rượu và moi thông tin từ người tài xế được ông Đức (NSƯT Tạ Minh Thảo) cử chở Lam về quê. Qua đây, Triều biết Toàn khỉ đốm là đàn em của tên Đức.

Ông Tuất (NSND Nguyễn Hải) và Lâm cùng đoàn công tác có chuyến kiểm tra ở công an huyện. Đây chính là cơ hội để Lam diễn nhằm che mắt ông Tuất, khiến ông ta tin rằng cô đang công tác tại đây, chứ không phải xuất hiện ở tập đoàn Onelink như Lâm nói.

Triều tình cờ đi qua một lễ hội ở vùng cao, khiến anh nhớ lại kỷ niệm đi chơi với Lam. Hai đứa từng nói chuyện vui vẻ về tương lai và những đứa con.

Triều và Lam tiếp tục phối hợp nhịp nhàng trong chuyên án dưới sự chỉ đạo của Đại tá Hà. Đại tá Hà đóng giả làm bác sĩ để tạo lý do bố Lam bệnh vẫn nặng nên chưa thể ra viện. Lý do này giúp Lam phải ở lại quê ít bữa, còn người tài xế về Hà Nội trước.

Lam về nhà, tâm sự với mẹ chuyện mình và Triều đã chia tay. Mẹ cô khá phiền lòng vì chuyện này. Lam nói cô không thể trông mong gì ở Triều nếu lấy anh, bởi một năm làm trinh sát ma túy đủ để cô hiểu cái nghề này không biết sống chết thế nào, chỉ có cống hiến, cống hiến và cống hiến. Lam cho rằng mình cần phải có cuộc sống của mình nữa.

Lam ướm hỏi mẹ chuyện cô lấy nhà đại gia giàu nhất nhì nước, đó là một anh bác sĩ đẹp trai, thông minh và tâm lý. Cô còn cho rằng người như anh bác sĩ thì "ai mà cưỡng lại được". Mẹ Lam không lạ gì tính "đứng núi nọ trông núi kia" của con gái.

Lam nói nếu lấy anh bác sĩ Hùng thì cô sẽ bỏ nghề, sang Pháp. "Mới có hơn 2 tháng mà mày thay đổi quá con ạ" - mẹ Lam phải thốt lên. Lam khoe cô được cấp biệt thư riêng, xe riêng, lương cả trăm triệu/ tháng. Lam cho mẹ biết xong nốt vụ này, cô sẽ xin nghỉ việc. Mẹ Lam sợ con gái tính sai, bà cho rằng "dưới một miếng mồi thơm bao giờ cũng là một con cá chết".

Đại tá Hà báo cáo kế hoạch với Giám đốc Hoạch về việc khiến "sói già" lộ diện. "Với những đối thủ đặc biệt, ta phải có những đối sách đặc biệt", Đại tá dí dỏm ví von chuyên án lần này sẽ thành công như "tác phẩm" lần này chắc chắn sẽ đạt giải A.

Ông Đức bàn với Lam về việc khi Hùng ra viện, cả nhà sẽ đi nghỉ dưỡng, xả stress. Ông thương em trai 2 tháng liền phải nằm viện. Ông nói tập đoàn mới sắm thủy phi cơ và du thuyền để phục vụ kinh doanh du lịch.

Ngay sau đó, Lam và Hùng đã cùng đi thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long. Ngồi trên thủy phi cơ, bác sĩ Hùng tiếp tục buông lời ngọt ngào. Anh nói Hạ Lam chính là "kỳ quan" của anh. "Anh sẽ luôn yêu em!" - bác sĩ Hùng thổ lộ. Sau đó, cả hai lại đi du thuyền cùng với vợ chồng ông Đức.

Ở phòng trọ, Yến (Thanh Bi) hậm hực ghen tuông Triều với Lam. Cô nghĩ rằng vừa rồi về quê, hai người lại tung tẩy với nhau. Triều xin Yến để cho anh yên, anh còn rất nhiều việc phải suy nghĩ về chuyên án.

Quý vị đón xem tập 58 phim Bão ngầm lên sóng lúc 21h hôm nay (17/5) trên kênh VTV1!

Chia sẻ Facebook