Bạn thân mới của Bà Nhân: Mẹ 2 con đẹp mặn mà, kiếm bạc tỷ mỗi năm

Chia sẻ Facebook
09/01/2023 17:34:30

Từ gái miền Tây lấy chồng Hàn để đổi đời, Kiều Tiên giờ có trong tay mọi thứ. Không chỉ ngoại hình mà đến khả năng "cá kiếm" của cô cũng làm ai nấy phải trầm trồ.

Tạm xa bà chị Quỳnh Trần JP, Bà Nhân Vlog trong những ngày đầu quay trở lại Việt Nam đã có sự đồng hành của người bạn mới. Đôi bên được dịp "bắt tay" nhau để cho ra đời những vlog hút view. Đó không phải ai xa lạ mà chính là Phạm Thị Kiều Tiên (SN 1990) - cô gái quê gốc Kiên Giang kiêm chủ kênh YouTube Yewon TV "nổi đình nổi đám".

Chị chị em em dạo gần đây dính nhau "như hình với bóng".

Tương tự như Bà Nhân, Kiều Tiên cũng là gái quê lấy chồng xa xứ. Năm 19 tuổi, cô bén duyên cùng "anh xã" người Hàn Quốc thông qua sự mai mối của một người hàng xóm. Gật đầu đồng ý "theo chàng về dinh", Kiều Tiên khi ấy chỉ có một mục tiêu duy nhất là tìm kiếm cơ hội đổi đời, đưa bản thân nhanh chóng thoát li khỏi cái nghèo cái khó.

19 tuổi, cô lần đầu đặt chân đến một đất nước hoàn toàn xa lạ.

Thời gian đầu, Kiều Tiên gặp không ít khó khăn do sự khác biệt về văn hóa cũng như bất đồng ngôn ngữ. Tuy nhiên, nhờ tinh thần ham học hỏi mà cô nhanh chóng hòa nhập, được nhà chồng cưng như con gái ruột. Sau 13 năm, trình độ tiếng Hàn của Tiên giờ đây chẳng thua gì người bản xứ. Tổ ấm của cô cũng chào đón sự hiện diện của 2 thiên thần, bao gồm 1 trai và 1 gái.

Kiều Tiên bên ông xã hơn mình kha khá tuổi cùng với 2 con.

Cô không có khoảng cách mà cực kì thân thiết với nhà chồng.

LẤY CHỒNG HÀN QUỐC VUI THẾ NÀY ĐÂY!

So với thời điểm mới chân ướt chân ráo sang Hàn hay thậm chí là vài năm về trước, Kiều Tiên ở hiện tại "lột xác" hoàn toàn. Cô để tâm tới vẻ bề ngoài, cũng chịu "móc hầu bao" đầu tư, chăm chút cho diện mạo nhiều hơn. Chỉ bằng việc thay đổi gu ăn mặc, tìm được kiểu tóc phù hợp cộng với niềng răng là bà mẹ 2 con này đã trông trẻ ra vài tuổi.

Xưa còn "phèn"...

... nay đã "lên hương" thấy rõ.

Đặc biệt hơn, dù trải qua 2 lần sinh nở nhưng Kiều Tiên vẫn giữ được vóc dáng thon thả chẳng khác gì gái còn son. Body "không phải dạng vừa" kết hợp với chiều cao "khủng" giúp gái xinh quê gốc Kiên Giang mặc gì lên người cũng xịn sò. Bất kể là quần suông/ống rộng, các thể loại váy hay áo khoác dáng dài... đều không tài nào làm khó được cô.

Kiều Tiên cao hơn cả cái đầu khi đứng cạnh Bà Nhân.

Vóc dáng và chiều cao lí tưởng giúp cô "cân" đồ cái một.

Thay vì yên phận làm nội trợ, Kiều Tiên đã tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng, cụ thể là kênh YouTube chuyên về ẩm thực và cuộc sống. Sau khoảng thời gian cố gắng duy trì và phát triển kênh, nữ YouTuber đã "bỏ túi" con số 1,36 triệu người đăng kí. Nơi đây cũng trở thành mảnh đất màu mỡ, đem tới cho Kiều Tiên nguồn thu nhập khổng lồ.

Cô thường xuyên cho gia đình chồng "lên sóng".

Dựa trên thống kê của Social Balade, nữ YouTuber sinh năm 90 có thể thu về số tiền 54.000 USD mỗi năm (xấp xỉ 1,3 tỷ VNĐ). Nhờ làm ra tiền nên Kiều Tiên không ngại chi tiền "rinh" hàng hiệu, đi du lịch, giúp đỡ họ hàng hay thậm chí là sắm xế hộp cho cả mình và ông xã. Lí do của màn chơi lớn kể trên xuất phát từ việc vợ chồng có công việc khác nhau, cần xe riêng để tiện bề di chuyển.

Mua xe 800 triệu đồng tặng chồng chưa lâu...

...Kiều Tiên lại sắm xế sang 2,8 tỷ đồng cho mình.

Cô cũng không ngại chi tiền cho đồ hiệu.

Bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, Kiều Tiên đã biến giấc mơ đổi đời của mình thành hiện thực. Cô luôn tìm cách làm chủ cuộc đời, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Bạn có nhận xét ra sao về nữ YouTuber đình đám này? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!


Ảnh: FB Phạm Thị Kiều Tiên


Xem thêm những bài viết thú vị trên Bestie nhé!

CÁI DẠI LỚN NHẤT CỦA PHỤ NỮ LÀ KHÔNG TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH

Nhìn cuộc sống hiện tại của Kiều Tiên, ai nấy đều nhận ra rằng phụ nữ theo chồng không có nghĩa là phó mặc cuộc đời, sống phụ thuộc vào người khác. Điều mà các chị em cần làm là mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, tìm cách để tạo ra tiền của. Khi và chỉ khi có tiền trong tay, phụ nữ mới có thể mua được thứ mình muốn mà chẳng cần xin xỏ hay nhìn sắc mặc của bất kì ai.

Đừng cho rằng bản thân cam chịu cảnh làm hậu phương, ở nhà nội trợ thì sẽ được chồng thương. Thực tế là tự mình làm ra tiền mới là phương án dự phòng khôn ngoan nhất. Đặt trọn niềm tin vào câu nói "ở nhà anh nuôi" thì tới khi hối hận e là đã muộn.

Chia sẻ Facebook