"Bản sao" Đàm Vĩnh Hưng "tái sinh" mắt, hạnh phúc về gặp mẹ

Chia sẻ Facebook
16/11/2022 15:08:11

Sau hơn 30 năm sống trong bóng tối, 'bản sao' Đàm Vĩnh Hưng nay đã chính thức tìm lại được ánh sáng nhờ sự giúp đỡ từ chính thần tượng của mình.

Gần đây, câu chuyện về anh Phạm Bá Hồng (36 tuổi) - người đàn ông khiếm thị có chất giọng khàn được ví như "bản sao" của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang được nhiều độc giả quan tâm. Sau bao năm sống trong bóng tối, cuối cùng anh cũng đã được thần tượng của mình là Mr. Đàm hỗ trợ 320 triệu đồng để phẫu thuật mắt, chính thức tìm lại ánh sáng.

Anh Hồng được ví như "bản sao" ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhờ chất giọng trầm khàn đặc biệt. (Ảnh: Thanh Niên/Lao Động)

Mr. Đàm đã đưa anh Hồng đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật. (Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng)

Báo Thanh Niên viết, chiều ngày 15/11 - 1 tuần kể từ ngày phẫu thuật mắt, anh Hồng đã đến bệnh viện tái khám để chuẩn bị về quê gặp mẹ. Khác với mọi khi, lần này anh tự đặt xe đến viện, rảo bước đi gặp bác sĩ mà không cần ai giúp đỡ. Với đôi mắt được tái sinh, anh cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, đi đến đâu cũng nhìn kỹ từng người để quan sát từng biểu cảm, gương mặt, nụ cười của họ.


Anh Hồng xúc động tâm sự: " Trước khi phẫu thuật đến sau phẫu thuật, tháo băng là ngoài sức tưởng tượng. Tôi không nghĩ là ở ngoài đời ánh sáng lại bao quát, tuyệt vời như vậy. Không nghĩ là thế giới ngoài kia bao la, rộng lớn đến như vậy. Được nhìn thấy mọi người xung quanh thật xinh đẹp, tôi có cảm giác rất thân thiện, gần gũi ”.

Anh Hồng một mình đi tái khám ở bệnh viện trước khi về quê. (Ảnh: Thanh Niên)

Với "bản sao" Mr. Đàm, cuộc sống hiện tại của anh như một phép màu, thay đổi hoàn toàn. Không còn bóng sáng lờ mờ, di chuyển khó khăn như trước, nay anh Hồng đã có thể đi lại một mình, đếm được các ngón tay ở khoảng cách gần, xem điện thoại cũng dễ dàng hơn.

Nhân viên y tế kiểm tra thị lực của anh Hồng. (Ảnh: Thanh Niên)


Vừa tái khám xong, anh đã tự tin bấm số điện thoại quen thuộc của "Mẹ yêu", báo với bà tình hình đã ổn định, chuẩn bị ra sân bay về nhà. Được biết, cho đến khi tháo băng mắt, anh Hồng mới dám nhờ em gái mở điện thoại để xem ảnh bố mẹ, vợ con. " Tôi thấy cha mẹ nhìn khuôn mặt vất vả nuôi mình trưởng thành, vợ con thì tôi chỉ có xem 1 - 2 tấm hình lưu lại trên YouTube trong một gameshow tôi từng tham gia. Tôi mong chờ ngày được gặp những người thân yêu của mình ”, anh nói.

Sau hơn 30 năm sống trong bóng tối, nay anh Hồng đã tìm lại được ánh sáng. (Ảnh: Thanh Niên)

Trước đó, báo Thanh Niên viết, vào năm 3 tuổi, một cơn sởi đã khiến anh Hồng rơi vào "bóng đen", cả nhà đã tìm mọi cách để chạy chữa nhưng vô vọng. Kể từ đó, anh lớn lên với đôi mắt khiếm khuyết nhưng bù lại, anh có giọng hát trầm khàn như Đàm Vĩnh Hưng. Mấy năm qua, người đàn ông này bán hàng rong, hát dạo để trang trải cuộc sống ở khu vực chợ Tân Định (TP.HCM).

Anh Hồng tự đi bán hàng rong, hát dạo trang trải cuộc sống. (Ảnh: Thanh Niên)


Dù vậy, anh Hồng vẫn chưa từng ngừng hi vọng có thể tìm lại ánh sáng, chỉ là chi phí phẫu thuật quá lớn khiến gia đình không thể cáng đáng. Biết đến người đàn ông được ví như "bản sao" của mình, Mr. Đàm đã chủ động tìm đến, gặp, trò chuyện, cùng song ca và giữ liên lạc để hỗ trợ người fan đặc biệt này. Giọng ca Xin Lỗi Tình Yêu cùng bạn bè thân thiết quyên góp đủ số tiền phẫu thuật, đồng thời nam ca sĩ bỏ thêm 120 triệu đồng tiền túi để thực hiện ước mơ lấy lại ánh sáng cho anh Hồng.

Mr. Đàm đã bí mật đến gặp anh Hồng và hỗ trợ anh. (Ảnh chụp màn hình YT Đàm Vĩnh Hưng)


Bên cạnh đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đích thân tìm bác sĩ, bệnh viện phẫu thuật mắt cho anh Hồng dù chi phí cao hơn dự kiến ban đầu để tỷ lệ thành công cao hơn. Đến ngày 9/11, anh Hồng chính thực được phẫu thuật mắt. Đến ngày 11/11, anh Hồng được tháo băng mắt, vô cùng hồi hộp và hạnh phúc thốt lên: " Tôi nhìn thấy được ánh sáng rồi".

Nam ca sĩ họ Đàm luôn đồng hành cùng anh Hồng trên hành trình đi tìm ánh sáng. (Ảnh: Thanh Niên)

Hai người trò chuyện video sau ca phẫu thuật. (Ảnh: Thanh Niên)


Nói về cảm xúc của mình khi đôi mắt của con trai được tái sinh sau bao nhiêu năm, bà Trịnh Thị Toan (64 tuổi, mẹ anh Hồng) chia sẻ trong bức tâm thư: " Lúc Hồng báo tin bác sĩ rửa mắt và thay băng, hỏi mẹ có mừng và phấn khởi không. Tôi nói mẹ rất vui mừng và phấn khởi, mẹ đang ốm mà nghe con nói vậy mẹ cũng mát lòng và hết bệnh luôn ”. Thời gian qua, bà đã luôn đau lòng khi thấy con chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn cố gắng gọi xe ôm chở đi hát rong, bán hàng để kiếm sống chứ không chịu phụ thuộc ai, nay bà Toan đã có thể nhẹ lòng, yên tâm hơn rất nhiều.

Từ nay, anh Hồng đã có thể thực hiện những dự định dang dở. (Ảnh: Thanh Niên)

Dù có hoàn cảnh thiệt thòi hơn rất nhiều người nhưng nghị lực và sự cố gắng của anh Hồng thật đáng nể. Hy vọng sau ca phẫu thuật thành công này, anh Hồng sẽ thực hiện được những ước mơ, dự định còn dang dở, luôn bình an và may mắn trong cuộc sống này.


Cùng cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN !

Là một người khiếm khuyết phải chịu thiệt thòi vì không thể nhìn thấy ánh sáng, anh Hồng vẫn cố gắng sống thật tốt, tự mưu sinh với gánh hàng rong, không muốn trở thành gánh nặng cho xã hội. Bằng sự cố gắng của bao năm qua, may mắn đã mỉm cười với "bản sao" Đàm Vĩnh Hưng khi anh phẫu thuật thành công, tái sinh đôi mắt.

Mong rằng trong thời gian tới, anh Hồng sẽ sớm có định hướng mới để phát triển cản thân, hoàn thành mọi nguyện vọng.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook