Bận đi làm đón con muộn, ông bố bế con vào sọt hàng ngồi tránh rét

Chia sẻ Facebook
05/12/2022 11:41:00

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ngắn, ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động khi một ông bố làm nghề shipper đón con ở nhà cô giáo trong thời tiết se lạnh. Sau khi xem xong đoạn clip, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ tình cảm bố dành cho con và cảm ơn tới người cô giáo đã thông cảm và giúp đỡ cho người bố.

Ông bố đón con vào lúc trời đã tối muộn. (Ảnh: Biết Group)



Em bé ngoan ngoãn ngồi vào sọt hàng khi được bố đón. (Video: TikTok T.T.)

Theo đoạn video được đăng tải, người bố mặc đồng phục shipper tới nơi đón con trong thời tiết se lạnh. Đáng nói, thời điểm người bố đón con đã là 6h30, muộn hơn với giờ tan học của nhà trẻ, trường mẫu giáo rất nhiều. Có lẽ vì tính chất công việc nên bố không thể đến đón con được sớm mà phải gửi gắm con ở nhà cô giáo. Tuy nhiên, người bố này không chở con ở yên xe như bình thường mà lại bế con vào thùng hàng ở phía sau.

Người bố bế con vào thùng hàng phía sau. (Ảnh: Biết Group)

Vì lo cho con có thể bị rét trong thời tiết se lạnh nên bố đã cho cô bé vào giỏ hàng rồi đậy lại để gió không lùa vào. Bạn nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, tự động nằm xuống như vốn đã quen thuộc với chỗ ngồi trên xe của bố.

Cô con gái ngoan ngoãn nằm vào trong thùng hàng dường như đã quen thuộc với mình. (Ảnh: Biết Group)

Bố đóng giỏ hàng lại vì sợ con bị rét. (Ảnh: Biết Group)

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khoảnh khắc xúc động mà có phần đáng thương của 2 bố con đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ của người dùng mạng xã hội. Đa phần mọi người để lại lời động viên, chúc hai bố con có thật nhiều sức khỏe. Nhiều người không quên gửi lời cảm ơn đến cô giáo đã thông cảm và giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai bố con.

Nhiều người bày tỏ sự thương cảm tới 2 bố con. (Ảnh: FB Him)


“Càng lớn càng nhận ra tình thương bố dành cho mình, ước ngày bé không ương bướng, không cãi lời bố. Thực ra người bố nào cũng yêu thương con mình, chỉ là họ có những cách thể hiện nó khác đi thôi.”


“Bố luôn là người đàn ông yêu thương con vô điều kiện”


“Thương quá chúc 2 bố con 1 đời bình an”


“1 tim cho cô giáo “

Một số bình luận khác của người xem. (Ảnh: FB Him)

Trước đó, mạng xã hội cũng từng lan truyền một câu chuyện cảm động tương tự. Theo đó, có một người bố làm shipper cũng đặt 2 con nhỏ trong giỏ hàng, đi trên đường khi trời đã chuyển tối. Hai đứa bé ngồi ngoan ngoãn quay mặt về đằng sau, ánh mắt to tròn nhìn đường xá và xe cộ qua lại. Bức ảnh sau khi đăng tải đã nhận được không ít sự thương cảm dành cho 3 bố con.

Thời gian trước cũng từng có câu chuyện cảm động về người bố chở con trong thùng hàng. (Ảnh: FB Beatvn)

Những câu chuyện trên là minh chứng rõ nét nhất cho tình yêu vô bờ bến của những bậc phụ huynh dành cho con cái của mình. Dù có phải vất vả, cực khổ đến nhường nào nhưng các bố, các mẹ vẫn luôn muốn những điều tốt nhất cho những đứa con của mình.

Qua những câu chuyện cảm động trên, bạn có cảm nghĩ gì không? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận!


Và đừng quên, cùng YAN cập nhập thêm nhiều thông tin hấp dẫn!

Không một người phụ huynh nào muốn con phải đợi chờ mình tới đón mỗi khi tan học. Song, shipper là một nghề tương đối vất vả, đòi hỏi người làm thường phải rong ruổi khắp các nẻo đường. Vì để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, đôi khi những người làm shipper không thể dành được nhiều thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, họ vẫn có những cách đặc biệt để thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm vô bờ bến đối với gia đình nhỏ. Câu chuyện của người bố trên chính làm minh chứng cho điều này.


Xem thêm thông tin tương tự TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook