Bác ruột thở phào tiễn 16 đứa cháu về nhà khi kết thúc 2 tháng nghỉ hè

Chia sẻ Facebook
26/08/2022 18:34:19

Mới đây, loạt video về khoảnh khắc chăm sóc 16 đứa cháu trong suốt 2 tháng nghỉ hè của một người đàn ông đã khiến nhiều người nể phục sự nghị lực của anh. Theo đó, trong suốt 55 ngày, đại gia đình đã tiêu gần 205 triệu đồng để chăm sóc 16 đứa cháu.

Hè là dịp các cô, cậu nhóc được nghỉ học và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời trong mùa hè. Có lẽ vì vậy, nhiều phụ huynh đã tranh thủ dịp này để đưa con về quê chơi với người thân, ông bà. Và sẽ không có gì đáng nói nếu như chỉ chăm 1-2 đứa cháu. Thế nhưng, câu chuyện về người đàn ông chăm sóc 18 người con, cháu trong suốt 2 tháng nghỉ hè đã khiến dân tình xôn xao, nể phục sức chịu đựng của người đàn ông này.

Toàn bộ bài chia sẻ trên trang Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. (Ảnh: SCMP)

Hồi đầu tháng 7, dân mạng đã từng xôn xao trước loạt video về những ngày chăm sóc 16 đứa cháu, 2 cô con gái của 1 người đàn ông tên Gong Lingjun (35 tuổi) ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Và sau gần 2 tháng, từ ngày 28/6 đến ngày 22/8, chuỗi video ghi lại cảnh đoàn tụ của đại gia đình đã kết thúc, các cháu chính thức quay lại trường học, khép lại kỳ nghỉ hè.

Người đàn ông chăm tới 16 đứa cháu, 2 cô con gái. (Ảnh: Sina)

Trong đoạn video cuối cùng khi tiễn các cháu quay trở về nhà để bắt đầu đi học, người xem có thể thấy ông Gong đeo tạp dề, đứng vẫy tay chào các cháu và nở nụ cười vui vẻ. Dù nhớ các cháu nhưng có lẽ người đàn ông cũng cảm thấy thoải mái vì lại có được không gian riêng của mình.

Cuối cùng anh Gong cũng kết thúc 2 tháng hè chăm các cháu. (Ảnh: Sina)

Dù không nói nhưng có thể thấy nụ cười vui vẻ trên gương mặt người đàn ông. (Ảnh: Sina)


Trước khi tiễn các cháu về, người đàn ông cũng không quên dặn dò: “Chuyến nghỉ dưỡng trong mùa hè năm nay đã tới hồi kết, các cháu cần phải học tập chăm chỉ ngay khi trở lại trường” . Đáp lại lời căn dặn của ông, một người cháu trai nói: “Chúng cháu sẽ quay trở lại vào năm sau” .

Mỗi bữa ăn đều đông đúc chẳng khác nào một bữa tiệc. (Ảnh: SCMP)

Ngay dưới đoạn video, ông Gong đã tiết lộ bản thân đã phải chi tới 60.000 nhân dân tệ (gần 205 triệu đồng), số tiền mà ông đã bí mật tích cóp suốt 30 năm qua để chi cho bọn trẻ trong vòng 55 ngày.

Anh Gong tự tay vào bếp nấu cho các cháu ăn. (Ảnh: SCMP)


Thế nhưng, đó chỉ là những dòng tâm sự tếu táo của người đàn ông này bởi đây không phải là lần đầu tiên ông chăm nhiều đứa cháu tới vậy. Kể từ năm 2017, mỗi kỳ nghỉ hè là các cháu lại tụ tập ở nhà của anh Gong. Đây đều là con cái của 4 người em gái của anh. Người đàn ông chia sẻ thêm: “Tôi và 4 người em gái có mối quan hệ rất thân thiết, và tôi không muốn bọn trẻ trở nên xa cách, nên tôi đã mời tất cả cháu trai và cháu gái tới nhà vào mỗi dịp nghỉ hè” .

Căn nhà luôn luôn đông đúc, đầy ắp tiếng nói cười ồn ào suốt 2 tháng hè. (Ảnh: SCMP)


Trong loạt video ghi lại kỳ nghỉ hè trước đó, anh Gong cũng từng chia sẻ ban đầu mình cảm thấy khá choáng ngợp trong thời gian ban đầu và không có không gian riêng cho bản thân. Cũng theo anh Gong, anh không có khoảng thời gian tĩnh lặng cho bản thân kể từ ngày bọn trẻ tới nhà. Anh nói: “Ban đầu, bọn trẻ mang tới cho tôi cảm giác sợ. Đôi khi nhìn thấy bọn trẻ ngồi cùng nhau, tôi không muốn ngồi cùng với chúng, bởi chúng gây ồn ào trong lúc chơi đùa”.

Đôi khi lũ trẻ ồn ào khiến anh cảm thấy hoảng sợ và không muốn ngồi cùng. (Ảnh: Sina)

Dù phàn nàn là vậy nhưng anh Gong cho biết bản thân mình thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi những đứa cháu trong nhà thân thiết với nhau. Ngay dưới loạt video mà anh Gong chia sẻ, nhiều người đã dành sự nể phục cho người đàn ông này khi có thể chăm tận 16 đứa cháu, 2 đứa con gái.

Số thực phẩm khổng lồ để nấu bữa ăn cho cả đại gia đình. (Ảnh: Sina)

Một số bình luận của netizen Trung:


- “Thật đáng sợ khi phải chăm sóc cho nhiều đứa trẻ cùng lúc. Nếu tôi là anh ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi.”


- “Có con cháu về chơi thực sự rất hạnh phúc dù đôi khi hơi ồn ào chút.”


- “Anh ấy quả thật có sức chịu đựng phi thường.”

Khắp nhà lúc nào cũng thấy bóng người, tiếng nói trẻ con. (Ảnh: SCMP)

Có thể thấy, hạnh phúc của người lớn là có con cháu về chơi, tụ họp đông đủ. Dù đôi lúc đại gia đình đông người sẽ không tránh khỏi ồn ào nhưng đó vẫn là một loại niềm vui khó diễn tả.


Bạn nghĩ sao về sự nghị lực của người đàn ông trong câu chuyện trên khi chăm 1 lúc 16 đứa cháu, 2 người con? Cùng chia sẻ cảm nghĩ dưới phần bình luận với YAN nhé!

Gia đình luôn là nơi ấm áp nhất. Chính vì vậy, mỗi kỳ nghỉ hè, các bé thường được bố mẹ cho về quê chơi với người thân. Với những gia đình đông con cháu, có lẽ sẽ hơi ồn ào chút. Thế nhưng, sau những giây phút đó lại là những khoảnh khắc ấm áp, chan chứa tình cảm khi mọi người được sum vầy, gắn kết với nhau. Và chắc chắn, với người lớn, được đón con cháu về nhà vào mỗi dịp nghỉ có lẽ là điều hạnh phúc nhất.


Cùng cập nhật những tin tức tương tự tại đây !

Chia sẻ Facebook