Bà Nhân “ươm mầm” từ thiện từ lúc ăn xin: Cần gì nhiều tiền mới làm

Chia sẻ Facebook
27/09/2022 22:55:41

Đức Nhân khẳng định gia đình mình chưa từng biết đến những thứ xa hoa hay đi du lịch tứ phương, chỉ cần gia đình không đói thì nên “chia sẻ với những người đang đói ngoài kia”.

Sau chuyến từ thiện ở châu Phi cùng team Quang Linh Vlogs, Đức Nhân ngày càng nhận được sự yêu mến của người hâm mộ. Dù thời gian đầu cô gặp phải nhiều chỉ trích “ké fame” nhưng Bà Nhân đã chứng minh bằng những hành động thiết thực của mình.

Mới đây, trên trang Fanpage Vợ chồng Nhà Nhân JP, cô nàng lại gây bão khi chia sẻ quan điểm không cần nhiều tiền mới đi làm từ thiện. Bên cạnh đó, Đức Nhân cũng tiết lộ mình đã "ươm mầm" từ thiện từ khi còn phải đi ăn xin, cuộc sống cực kỳ khó khăn. Từ lúc có trong tay 10 triệu đồng, bà Nhân đã dành 7 triệu đồng cho gia đình, còn 3 triệu đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Đức Nhân vừa có chuyến từ thiện ý nghĩa tại châu Phi dưới sự hỗ trợ của team Quang Linh Vlogs. (Ảnh: FB Vợ chồng Nhà Nhân JP)


Cụ thể, Đức Nhân đăng tải loạt ảnh đi từ thiện ở châu Phi kèm dòng trạng thái: “Người ta bảo tôi nhiều tiền - giàu mới có thể làm những điều như thế này tôi cười trừ và nói tính ra gia đình tôi vẫn chưa biết những thứ xa hoa hay du lịch tứ phương đâu đó. Có cần chi nhiều tiền, chỉ cần gia đình không còn đói ta cố gắng chia sẻ với những người đang đói ngoài kia.”

Bài đăng của Đức Nhân nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của netizen. (Ảnh: FB Vợ chồng Nhà Nhân JP)

Những chia sẻ này của Đức Nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Bà Nhân Vlog. Bởi trong cuộc sống có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể giúp đỡ người khác tùy thuộc vào khả năng của mình, không cần phải tiền trăm, tiền triệu.

Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến phản bác quan điểm này cho rằng Đức Nhân có điều kiện kinh tế tốt. Nhờ vậy cô mới có thể thẩm mỹ, mua đất, mua nhà, hay bay qua bay lại giữa các nước để từ thiện. Còn những người chưa có đủ kinh tế như vậy cho dù có muốn cũng khó mà thực hiện.

Cô nàng khẳng định mình đã "ươm mầm" từ thiện từ lúc còn phải đi ăn xin. (Ảnh chụp màn hình FB Vợ chồng Nhà Nhân JP)

Tuy nhiên, cô nàng lập tức khẳng định mình đã “ươm mầm” hạt giống từ thiện từ khi còn đi ăn xin. Lúc đó cô đã muốn giúp đỡ người khác, có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít tùy vào hoàn cảnh. Lúc chưa có tiền cô sẵn sàng cho, tặng những món đồ của bản thân tới các hoàn cảnh khó khăn hơn.

Theo cô nàng không cần phải có thật nhiều tiền mới có thể làm từ thiện. (Ảnh: FB Vợ chồng Nhà Nhân JP)

Cô nàng tự tay chuẩn bị đồ ăn cho bà con Châu Phi. (Ảnh: FB Vợ chồng Nhà Nhân JP)


"Em làm từ thiện từ khi em có trong người 10 triệu đồng. Lo cho gia đình 7 triệu đồng. 3 triệu đồng em đi làm từ thiện. Và cứ như vậy, hạt giống em ươm mầm từ khi em chỉ là đứa ăn xin, giờ em có thể lo cho gia đình không đói. Chia sẻ miếng cháo cho người đang đói ngoài kia. Chứ nhiều tiền hay giàu thì không phải.


Ngày xưa nghèo đến độ bỏ gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp khi mới 14,15 tuổi. Nhưng đi thì thôi, về tới Nha Trang lo cho gia đình xong là xách xe máy 1 mình chạy mấy chục đến trăm km tìm những nơi thật sự khó khăn, cho tặng những món quà nhỏ nhất của bản thân. Mặc dù giá trị không lớn. Cứ thế từ khi biết kiếm tiền, 8 9 tuổi. Nhân đã ươm hạt giống này đến bay giờ có trái để chia sẻ cho người khó khăn như mình", Đức Nhân để lại bình luận đáp trả các quan điểm trái chiều.

Bà Nhân chia sẻ những hoạt động từ thiện trước kia của mình, ngay cả khi cô chưa có điều kiện như hiện tại. (Ảnh: FB Vợ chồng Nhà Nhân JP)

Trước đó, từ giữa tháng 8 vừa qua, vợ chồng Bà Nhân Vlog đã từ Nhật trở về Việt Nam thăm quê kết hợp với việc từ thiện. Để có được hành trình ý nghĩa này, vợ chồng cô đã tích cóp suốt 2 năm qua mà không hề kêu gọi bất cứ một khoản hỗ trợ từ các mạnh thường quân nào. Cả hai tích cực giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa ở khu vực xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Đức Nhân tự tay rán xúc xích chiêu đãi bà con châu Phi. (Ảnh: FB Vợ chồng Nhà Nhân JP)

Cô nàng rất được các bạn nhỏ tại Angola yêu thích. (Ảnh: FB Vợ chồng Nhà Nhân JP)

Đức Nhân không chỉ phát lương thực cho bà con mà còn tặng đồ dùng học tập cho các em học sinh. (Ảnh: FB Vợ chồng Nhà Nhân JP)

Sau khi từ thiện ở Việt Nam xong, Đức Nhân còn tới Angola cùng team Quang Linh Vlogs hỗ trợ bà con ở đây. Ngoài việc phát lương thực, thực phẩm, Đức Nhân cũng hỗ trợ các trẻ em gia đình khó khăn sách vở và đồ dùng học tập mới. Cô nàng cũng chia sẻ kế hoạch này mình đã lên ý tưởng từ lâu nhưng tới giờ mới có thể thực hiện được.


Bạn thấy hành trình làm thiện nguyện của Bà Nhân Vlog như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Từ xưa đến nay Việt Nam luôn có truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Chính vì thế, không cần phải có thật nhiều tiền mới có thể giúp đỡ người khác. Bạn có thể giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn hơn mình tùy thuộc vào điều kiện của bản thân. Đôi khi chỉ là 10.000 đồng, 20.000 đồng quyên góp ủng hộ bạn đã góp phần cùng nhiều người khác tạo nên giá trị cho những hoàn cảnh kém may mắn.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook