Bà mẹ nuôi con khờ bị sập nhà do bão nức nở: Biết lấy gì lo cho con

Chia sẻ Facebook
29/09/2022 22:39:21

Trước khi cơn bão đến, bà còn dự định sẽ vào Đà Nẵng xin rửa chén bát thuê lấy tiền nuôi con. Giờ đây, căn nhà đã không còn, gia đình bà cũng như rơi vào tuyệt vọng.

Mưa bão ập đến đã khiến cho biết bao bà con lâm vào cảnh tuyệt vọng. Bởi lẽ, chỉ trong một chốc, căn nhà, cả gia tài của họ đều hóa thành đống đổ nát. Bà Trần Thị Trạng (67 tuổi; ngụ xóm 5, thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cũng là một trong số đó.

Gia cảnh của bà rất khó khăn, nay lại rơi vào khốn cùng khi ngôi nhà thân yêu bị bão phá huỷ. Chứng kiến cảnh đó, bà Trạng liên tục lau nước mắt, hờn trách ông trời tại sao lại nhẫn tâm với mình như vậy.

Ngôi nhà là tài sản lớn nhất của gia đình bà Trạng, nhưng nay đã không còn nữa. (Ảnh: Dân Việt)

Chia sẻ với Người Lao Động, bà Trạng cho biết, bà và chồng có 6 người con. Tuy nhiên, cách đây hơn 1 năm, chồng bà đã không còn nữa do bệnh hiểm nghèo. 3 người con đã lập gia đình, hoàn cảnh rất khó khăn, 3 người còn lại thì chưa có vợ. Một trong số đó có người con trai 45 tuổi, đầu óc không minh mẫn, lúc tỉnh lúc mê, còn cậu con út đang đi nghĩa vụ tại tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, để chữa bệnh cho chồng, bà Trạng cũng đã phải bán hết tài sản trong nhà, vay mượn khắp nơi. Vì vậy trong nhà hầu như không có gì đáng giá. Nghe tin bão đến, bà chỉ kịp đưa theo con trai sang nhà con gái ở gần bên trú tạm. Mỗi khi nghe gió rít bên ngoài, bà chỉ biết cầu nguyện, mong ông trời đừng lấy mất căn nhà của bà đi mất.

Thế nhưng, điều bà lo sợ nhất rồi cũng đến. Nhìn ngôi nhà hoang tàn trước mắt, bà Trạng đau thắt ruột gan. Mọi thứ đều bị chôn vùi dưới đất đá, gạch ngói, ngay cả ảnh thờ, lư hương của người thân bà. Vì quá đau lòng, bà đã ngất xỉu ngay tại chỗ, phải đưa tới trạm xá cấp cứu. Bà không biết những ngày tháng tới sẽ phải sống ra sao, bản thân còn đang mắc bệnh tim, mới mổ bướu cổ, cột sống yếu, chưa kể còn phải chăm sóc người con trai suy nghĩ không ổn định.

Bà Trạng không kìm nổi nước mắt khi ngôi nhà thân yêu nay nay chỉ còn là đống đổ nát. (Ảnh: Dân Việt)

Bà Trạng tuyệt vọng ngồi giữa căn nhà. (Ảnh: Dân Việt)

Rất may trước cơn bão, bà đã đưa được con trai đến nơi an toàn. (Ảnh: Dân Việt)


Nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi ngoai, nay tài sản quý giá nhất là căn nhà lại không còn nữa. Đối với bà Trạng, cú sốc này quả thật rất lớn. Bà tâm sự: "Trước khi bão vô, tui nói với con gái là má làm giáp năm cho ba xong sẽ ra Đà Nẵng xin vô nhà hàng rửa chén bát kiếm tiền chứ già rồi ở đây không biết làm chi ra tiền nuôi con. Giờ nhà sập rồi không biết phải làm sao nữa. Nếu không phải lo cho con trai thì tui không có thiết sống chi nữa ".

Bà Hồ Thị Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cũng đã có những chia sẻ với Người Lao Động về gia đình bà Trạng. Theo đó, bà cho biết nhà bà Trạng là một trong những hộ khó khăn tại địa phương. Vì vậy, bà mong các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ kinh phí để giúp gia đình bà Trạng khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định lại cuộc sống.

Bà Trạng lau nước mắt, cố gắng nén nỗi đau của mình. (Ảnh: Người Lao Động)

Thực tế không chỉ bà Trạng, mà rất nhiều người dân miền Trung cũng đang lâm vào cảnh tương tự. Khi cơn bão đi qua, họ mới có thể trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Thế nhưng, đón chờ họ chỉ còn lại những đống đổ nát, mọi thứ gần như bị phá huỷ nặng nề.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng hầu hết mọi người đều không khỏi đau lòng, bởi cả một đời làm lụng vất vả, tích góp để xây nhà, đến cuối cùng lại bị cuốn bay bởi bão.

Bà Nguyễn Thị Mai (ngụ tại làng Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đau lòng khi thấy nhà tan hoang sau bão. (Ảnh: Tổ Quốc)

Bà Mai mếu máo khi mất ngôi nhà thân yêu. (Ảnh: Tổ Quốc)

Nỗi đau này quá lớn đối với bà. (Ảnh: Tổ Quốc)

Hiện tại, người dân miền Trung vẫn đang rất cố gắng để khắc phục thiệt hại sau cơn bão. Mong rằng với sự góp sức của chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân, bà con sẽ sớm ổn định lại cuộc sống.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Hiện tại bà con miền Trung vẫn còn đang phải đối mặt với hàng loạt cơn mưa lớn, tình trạng ngập lụt diễn ra ở nhiều nơi. Vì vậy trong khoảng thời gian này, mọi người cần phải ưu tiên tính mạng lên hàng đầu, luôn cẩn trọng, đề phòng những tình huống xấu nhất xảy ra. Mong rằng bão lũ sẽ sớm qua đi, tất cả mọi người đều bình an vô sự, sớm quay trở về cuộc sống thường nhật, không ai phải đau khổ hay buồn lòng nữa.


Xem thêm những bài viết liên quan TẠI ĐÂY!

Chia sẻ Facebook