Anh em đôi lúc cũng kém miếng khó chịu, tổn thương vì bố mẹ thiên vị

Chia sẻ Facebook
13/07/2023 02:58:35

Gia đình là nơi ấm áp, hạnh phúc nhất. Nhưng đôi khi anh chị em trong nhà cũng không tránh khỏi sự đố kỵ, khó chịu vì nghĩ bố mẹ thiên vị, dành tình yêu cho đứa giỏi nhiều hơn.

Có anh chị em trong nhà như một món quà quý. Đó không chỉ là người luôn yêu thương, bảo vệ ta mà còn là một người bạn tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Thế nhưng, đôi khi vì sự so sánh của những người xung quanh, thậm chí là từ phía bố mẹ, nhiều đứa trẻ đã cảm thấy tổn thương vì nghĩ mình không được yêu như đứa còn lại.

Có anh chị em là niềm hạnh phúc đối với nhiều người. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Có anh chị em như có thêm một người bạn thân trong nhà.


Anh chị em đôi lúc không tránh được sự đố kị

Trong gia đình, bố mẹ luôn cố gắng để dành tình thương cho các con một cách công bằng nhất. Thế nhưng, cuộc sống vốn không có gì là công bằng tuyệt đối. Đôi khi, chỉ một hành động nho nhỏ của bố mẹ cũng khiến đứa trẻ trong gia đình cảm thấy tổn thương vì nghĩ bố mẹ yêu anh/chị/em hơn bản thân mình. Chẳng hạn như cùng một lỗi, anh chị sẽ bị mắng nhiều hơn vì không trông em cẩn thận, để em mắc lỗi. Chắc chắn rằng những lúc ấy, chẳng đứa trẻ nào có thể tránh được sự tủi thân, cảm thấy bản thân mình không được yêu thương bằng em.

Anh chị em đôi lúc cũng có những giây phút cãi cọ, bất đồng. (Ảnh minh họa: Freepik)

Hay như trong nhà có một đứa trẻ ốm yếu hơn, thường xuyên phải đi viện. Do đó bố mẹ cũng nhẹ nhàng hơn với đứa trẻ đó. Thế nhưng, chỉ vì không giải thích cẩn thận, không để đứa trẻ còn lại hiểu được nguyên nhân cụ thể nên đã vô tình khiến con tổn thương. Có những câu chuyện bố mẹ tưởng chừng như rất nhỏ, chẳng thấm tháp vào đâu nhưng trong mắt con trẻ lại vô cùng lớn và có thể ảnh hưởng tới tâm lý mãi đến tận sau này.

Con trẻ rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương nếu cảm thấy bố mẹ thiên vị.


Cuộc sống Gen Z vốn đa sầu, đa cảm và rất nhiều bạn trẻ mang theo những câu chuyện, những tâm tư nặng lòng từ thuở ấu thơ trên chặng đường trưởng thành. Đó chỉ là những câu chuyện vụn vặt như chị học giỏi được mẹ khen, mình thì không chỉ vì điểm thi kém chị. An (20 tuổi, Hưng Yên), một độc giả của YAN tâm sự: “Từ bé mình đã luôn có một suy nghĩ rằng mẹ quý anh trai hơn. Anh mình rất giỏi, chăm làm, sức khỏe cũng không được tốt lắm, thường xuyên phải vào viện. Thế nhưng anh lúc nào cũng đứng đầu lớp. Có lẽ vì vậy mà mẹ yêu anh hơn. Mình hiểu rằng anh bị ốm nên mẹ nhẹ nhàng, ít quát mắng, chiều chuộng anh hơn cũng là điều bình thường. Nhưng với một đứa trẻ thì sự đố kỵ, ghen tị vẫn luôn nảy mầm trong lòng mình. Mình nghĩ rằng vì có anh mà mẹ không yêu mình, anh đã giành hết tình thương, giành bố mẹ. Mãi đến tận khi học cấp 3, mình mới hiểu rằng bố mẹ cũng rất yêu mình, chỉ là theo một cách khác thôi”.

Bố mẹ nên khéo léo trong cách đối xử với các con, để không ai thấy tổn thương.


Tình cảm gia đình mãi là thứ tình cảm đặc biệt nhất

Gia đình đôi khi cũng có những xích mích, những chuyện không mấy vui vẻ. Thế nhưng, đó lại chính là nơi tuyệt vời nhất, là nơi tình cảm chân thành nhất tồn tại. Có đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy bố mẹ thiên vị, không công bằng giữa những đứa con. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự khác biệt về hành động một chút, bản chất tình yêu thương bố mẹ dành cho các con là vô bờ bến.

Chị em chính là những người bạn thân vô cùng đặc biệt mà không phải ai cũng có. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Gia đình cũng chính là nơi ấm áp nhất. (Ảnh minh họa: Pngtree)


An tiếp nối câu chuyện của mình: “Lớn rồi mình không còn đố kỵ với anh trai nữa. Mình cũng hiểu rằng để ghi điểm trong mắt mọi người bản thân cũng phải nỗ lực. Bố mẹ sẽ yêu thương con cái dù mình chẳng có ưu điểm gì nhưng người khác thì không. Do đó, mình cần phải cố gắng hơn rất nhiều, không phải để bố mẹ yêu hơn, cạnh tranh với anh mà vì chính bản thân mình”.

Bố mẹ hãy cố gắng đối xử công bằng với các con để tránh sự đố kỵ trong gia đình. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Suy cho cùng, tình cảm gia đình vẫn luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, đặc biệt nhất. Nó luôn tồn tại theo một cách rất riêng trong tâm trí mỗi người. Tuy vậy, bố mẹ cũng nên để ý, cố gắng cân bằng sự quan tâm đối với các con nhất có thể, đừng để con trẻ bị tổn thương vì nghĩ có sự thiên vị trong gia đình.

Thế giới vốn chẳng có sự công bằng tuyệt đối. Có lẽ vì lẽ đó mà đôi khi con trẻ cảm thấy đố kỵ, kém miếng khó chịu với chính anh, chị, em ruột của mình chỉ bởi vì nghĩ rằng bố mẹ giành tình thương cho đứa giỏi nhiều hơn. Thế nhưng, tình cảm gia đình vốn là thứ đặc biệt nhất và chắc chắn tình yêu bố mẹ dành cho con là vô bờ bến. Do đó, thay vì ghen tỵ với chính gia đình của mình thì hãy lấy đó làm động lực, làm tấm gương sáng để noi theo bởi sau này ra đời, người ta sẽ chỉ để tâm đến bạn khi bạn thực sự có tài.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook