Anh chị nhà người ta: Chi tiền tỉ lo đám cưới, tặng hồi môn cho em

Chia sẻ Facebook
19/09/2022 08:47:05

Không phải người anh chị nào cũng chịu cho số tiền lớn để lo cho ngày trọng đại của các em như vậy. Điều này khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ, thậm chí là 'xin vía'.

Thông thường, các cặp đôi làm đám cưới sẽ đứng ra lo liệu toàn bộ cho hôn lễ và đôi khi phải tiết kiệm rất lâu mới có đủ chi phí tổ chức. Thế nhưng cũng có những người nhận được sự hậu thuẫn lớn từ gia đình nên tiền tổ chức hôn lễ hay của hồi môn được hỗ trợ rất nhiều.

Trong hôn lễ mà nhận được quà cưới lớn thì hẳn là điều rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa: HK1)

11 chị gái chi tiền tỉ cho đám cưới của em trai độc nhất

Trang ETToday đưa tin, vào năm 2018, câu chuyện một chàng trai ở Trung Quốc được 11 chị gái lo hết từ A-Z cho đám cưới đã gây xôn xao dư luận. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ thì cùng với đó, gia đình này cũng nhận về nhiều bình luận không hay khiến tinh thần của họ bị ảnh hưởng không tốt.

4 năm qua đi, mãi cho đến bây giờ một trong số 11 người chị gái mới lên tiếng giãi bày trước truyền thông về những điều không phải sự thật mà nhiều người áp đặt cho họ. Và lần này, những gì người chị gái nói lại một lần nữa khiến dân tình chú ý.

Anh chàng được 11 chị gái lo cho đám cưới từ A-Z. (Ảnh: ETToday)

Đại gia đình có 11 người con của Gao Yu và Gao Haozhen. (Ảnh: ETToday)

Cụ thể, người chị gái này có tên Gao Yu là con gái thứ 10 trong gia đình có 12 người con ở huyện Trung Dương, Thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Trong đó, anh Gao Haozhen là con út và cũng là con trai duy nhất trong số 12 người.

Vốn nổi tiếng trong vùng vì đông con nên chuyện Haozhen đi lấy vợ cũng trở thành tin tức được mọi người bàn tán rất nhiều. 11 chị gái của anh cũng đã cùng nhau góp tiền để lo đám cưới cho em trai và tổng số tiền họ góp được là 320.000 NDT (hơn 1 tỉ đồng theo tỉ giá hiện tại).

12 người con trong gia đình mặc áo được đánh số thứ tự trong ngày cưới của em trai út. (Ảnh: ETToday)

Hôn lễ sau đó đã được tổ chức rất linh đình ở quê nhà trong sự hạnh phúc của cô dâu, chú rể cùng gia đình hai bên. Trong ngày vui, các chị gái còn cùng cậu em út mặc áo phông đỏ được đánh số từ 1 đến 12 để thể hiện thứ tự của họ trong gia đình.


Nhiều điều tiếng không hay đến với gia đình

Rất nhanh đám cưới này đã được lan truyền không chỉ ở địa phương mà còn khắp Trung Quốc. Mọi người không chỉ ngạc nhiên bởi số lượng thành viên trong gia đình mà còn thắc mắc tại sao Haozhen hay bố mẹ không bỏ tiền ra để làm đám cưới cho con trai mà lại để cho các chị gái lo liệu. Từ đó, một số thông tin cho rằng bố mẹ Haozhen thiên vị con trai nên mới gây áp lực cho các con gái để họ phải góp tiền lo cho hôn lễ của em út.

Hơn 1 tỉ đồng để lo cho đám cưới của Haozhen đều là của các chị góp. (Ảnh: QQ)


Song sự thật được cô Gao Yu chia sẻ lại hoàn toàn không phải như vậy. Cô cho biết: “Món quà cưới không nhiều. Chúng tôi góp được 320.000 NDT (hơn 1 tỉ đồng) thì đã dành 200.000 NDT (gần 700 triệu đồng) để mua nhà tân hôn rồi. Thằng bé khi đó mới 22 tuổi thì lấy đâu ra tiền mà lo mấy việc đó.”


Cô Gao Yu tiếp tục khẳng định mặc dù bố mẹ cũng có quan niệm truyền thống là muốn có con trai nhưng hoàn toàn không thiên vị. Mặt khác, chính các chị mới là người dành cho em út tình yêu thương đặc biệt: “Chúng tôi chỉ có một đứa em trai thôi nên muốn nuông chiều nó.”

Các chị vì thương em nên mới bỏ ra nhiều tiền làm đám cưới, không hề bị ai ép buộc. (Ảnh: Sohu)

Người chị này còn nhấn mạnh việc chi tiền cho đám cưới của em trai là hoàn toàn tự nguyện. Cô cho hay, bố mẹ đều là nông dân, phải làm nhiều việc để nuôi gia đình. Bố mẹ đã vất vả suốt nhiều năm nên giờ đây khi cuộc sống của các con đã ổn định hơn, họ quyết định thay bố mẹ lo cho em trai út.


Đáp lại tình cảm của các chị, Haozhen bày tỏ sự kính trọng đối với họ: “Tôi thực sự biết ơn các chị gái của mình. Bố mẹ tôi đã già và còn nhiều bệnh nên trong suốt nhiều năm, tôi gần như được các chị nuôi lớn. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, hiếu thảo với bố mẹ và đối xử thật tốt với các chị của mình.”

Anh trai tặng chục tỉ đồng cho em gái trong ngày cưới

Không chỉ riêng Haozhen mà ở Việt Nam cũng có những người em “số hưởng”, được anh chị tặng cho quà cưới khủng trong hôn lễ. Trong một đoạn clip được lan truyền trên mạng, người anh trai đã trao cho em gái của hồi môn “sương sương” 5 cây vàng và 5 miếng đất cùng với 500 triệu đồng tiền mặt.

Quà hồi môn khủng mà anh trai tặng cho vợ chồng em gái. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok @protiem.studio)

Tổng số tiền món quà ước tính vào khoảng chục tỉ đồng. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok @protiem.studio)


Kèm theo đoạn clip, người anh trai chia sẻ: “Anh cưới thì chẳng cho gì đến khi em cưới thì… nghĩ mà buồn” , cùng với đó là biểu cảm mếu máo khiến ai nấy đều bật cười. Cô dâu, chú rể khỏi cần nói cũng biết vui vẻ đến cỡ nào. Thậm chí, người em rể còn bày tỏ thái độ thái độ khoái chí ra mặt với anh vợ.

Anh trai giả bộ tiếc nuối khiến người xem bật cười. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok @protiem.studio)

Những món quà cưới khủng cũng đã phần nào thể hiện sự yêu thương của người làm anh, làm chị đối với các em. Bạn nghĩ sao về những người anh chị này, hãy chia sẻ cho chúng tôi biết nhé.


Cùng cập nhật thêm những tin tức hấp dẫn tại YAN !

Của hồi môn hay quà cưới là những thứ dùng để thể hiện tình cảm của cha mẹ, anh chị em trong gia đình đối với cô dâu chú rể. Gần như gia đình nào cũng muốn các con nhận được món quà quý giá nhất để không phải chịu thua thiệt với bất kì ai.

Thế nhưng điều này không đồng nghĩa với việc quà cưới ít thì cô dâu chú rể không có được tình yêu thương của gia đình. Món quà dù lớn hay nhỏ, quan trọng hơn cả vẫn là ý nghĩa khi nó được trao đi chứ không chỉ đơn giản là tính vật chất.


Xem thêm nhiều thông tin TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook