Anh chàng hủy hôn phút chót vì bạn gái hứa đi ăn sẽ bao mà bắt bù tiền

Chia sẻ Facebook
12/11/2022 02:04:31

Anh chàng cho rằng cô bạn gái này không sòng phẳng trong chuyện tiền nong, “đi ăn mà tính toán với cả chồng sắp cưới” nên quyết định hủy hôn dù đã chụp ảnh cưới.

Người ta vẫn thường nói "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát". Từ trước đến nay, trong tình yêu, tiền bạc là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Đã có không ít cặp đôi phải "đường ai lấy đi" vì không rõ ràng trong chuyện tiền nong. Câu chuyện đi ăn ai là người trả tiền cũng là chủ đề được nhiều netizen tranh cãi.


Mới đây, mạng xã hội lại rần rần chia sẻ câu chuyện của một chàng trai quyết định hủy hôn trong phút chót chỉ vì phải bù thêm 70.000 đồng tiền ăn cho bạn gái. Thực chất câu chuyện này từng gây bão mạng xã hội cách đây 2 năm nhưng thời gian gần đây lại hot trở lại. Cụ thể, đó là câu chuyện của anh chàng N.M.T xuất hiện trong chương trình Hẹn Ăn Trưa .

Dù đã chụp ảnh cưới rồi nhưng chàng trai vẫn quyết định hủy hôn. (Ảnh: Chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Anh chàng đã có 1 đời vợ và 1 cậu con trai tuy nhiên cả hai đã chia tay cách đây hơn chục năm vì cô gái ngoại tình. Gần đây nhất là khoảng năm 2016, anh T. có ý định tái hôn nên đã tìm hiểu một người phụ nữ khác. Cả hai thậm chí đã chụp ảnh cưới, chuẩn bị về chung một nhà nhưng lại không thể thành đôi. Nguyên nhân được anh T. cho hay là cô gái quá ghen tuông và không rõ ràng trong chuyện tiền bạc.

Đỉnh điểm khiến anh chàng “dứt áo ra đi” là một lần bạn gái rủ đi ăn lẩu dê, hứa sẽ bao. Tuy nhiên, khi đến quán ăn cô gái chỉ mang theo 200.000 đồng nhưng bữa ăn hôm đó hết tới 270.000 đồng. Lúc này người bạn gái đã ngỏ lời nhờ anh T. thanh toán nốt 70.000 đồng còn lại. Người đàn ông cho rằng bạn gái làm như vậy là “tính toán với chồng sắp cưới cả bữa ăn”.

Anh chàng cho rằng cô gái tính toán với chồng sắp cưới cả bữa ăn. (Ảnh: Chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)


Anh T. khẳng định mình hoàn toàn có thể mời bạn gái cả bữa ăn đó nhưng không thích thái độ và lời nói của cô. “Đi ăn uống mà tính toán với cả chồng sắp cưới của mình. Bữa đó người đó nói là ‘hôm nay đi ăn lẩu dê em bao’ rồi xong cái đi mà xách theo có 200 ngàn đồng. Bữa đó ăn tới 270 ngàn đồng, rồi em mới nói rủ đi ăn sao mà kêu anh trả thêm? Mình nói được, dẫn đi ăn thì nói còn dẫn không được thì đừng nên nói. Em bao cũng được nữa mà em tức cái lời nói như vậy.”

Khi MC của chương trình cho rằng có thể, bạn gái đang nhớ người yêu và đó là cái cớ để hẹn gặp bạn trai thôi. Còn việc con trai trả tiền cho con gái là chuyện bình thường. Lúc này, chàng trai đã lập tức cho rằng không phải như vậy. Hơn nữa anh cũng chỉ thử lòng bạn gái vì những lần trước anh đã trả rồi và muốn xem lần này cô gái có trả thực sự như lời nói hay không.

Người đàn ông khẳng định không thích lời nói của cô gái, hứa sẽ bao mà lại làm khác. (Ảnh: Chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Theo anh chàng nếu không làm được thì không nên nói ra. (Ảnh: Chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Quan điểm của chàng trai đã khiến netizen tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng chính chàng trai mới là người chi ly, tính toán bữa ăn với vợ sắp cưới của mình. Hơn nữa, cả hai đã chuẩn bị về chung một nhà thì việc ai là người trả tiền cũng không còn quá quan trọng. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng chàng trai làm như vậy là sòng phẳng, có thể ăn chàng hơi kỹ tính một chút nhưng việc cô gái nói sẽ mời bạn trai đi ăn mà chỉ mang theo 200.000 đồng cũng là không hợp lý.

Anh T. khẳng định mình đã từng trả nhiều lần trước đó. (Ảnh: Chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Cuối cùng anh chàng phải bù thêm 70.000 đồng cho bạn gái. (Ảnh: Chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)


Trước đó, trong một show hẹn hò khác, mạng xã hội cũng rần rần chia sẻ đoạn tranh luận của cặp đôi về việc “trả tiền 3 tô phở”. Cụ thể, khi cô gái chia sẻ có thể ăn hai bát phở trong một lần đi ăn. Ngay lập tức, chàng trai được ghép đôi liền tiếp lời: “Nếu đi hẹn hò anh ăn 1 bát phở em ăn 2 bát phở thì anh có thể trả tiền hai bát còn bát kia em phải trả."

Quan điểm của chàng trai này cũng khiến netizen tranh cãi dữ dội. (Ảnh: Chụp màn hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)

Anh chàng cho rằng trong buổi hẹn đầu tiên cô gái là người đi làm, có thu nhập thì cần san sẻ với bạn trai. Nam thanh niên cũng khẳng định mình hoàn toàn có thể tự trả hết cả 3 bát phở nhưng người bạn gái cũng cần có ý thức đóng góp. Ngược lại, cô gái cho rằng trong lần hẹn hò đầu tiên, bạn trai nếu là người ga lăng thì nên trả hết. Bạn trai cần cho đi thì mới có thể nhận lại. Có thể hôm nay anh chàng trả hết tiền 3 bát phở nhưng hôm sau cô gái sẽ là người chủ động mời.

Theo anh chàng đó là quan điểm sống của mình chứ không phải vấn đề bát phở. (Ảnh: Chụp màn hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)

Cuộc tranh cãi của cặp đôi khiến nhiều người không khỏi bật cười. Cuối cùng cả hai đều không bấm nút hẹn hò vì cảm thấy không cùng chung quan điểm với đối phương.


Bạn suy nghĩ như thế nào về vấn đề này với các cặp đôi đang yêu nhau? Ai sẽ là người nên trả tiền cho các bữa ăn? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Trong tình yêu mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau về chuyện tiền bạc. Chuyện đàn ông hay phụ nữ là người trả tiền trong các bữa ăn còn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của cả hai. Tuy nhiên, các cặp đôi có thể thống nhất với nhau từ trước để tránh xảy ra mâu thuẫn. Nếu hai người đã xác định tiến tới hôn nhân thì việc ai là người trả tiền cũng không còn quá quan trọng. Cả hai nên có sự thấu hiểu và thông cảm với nhau thì mới có thể xây dựng được hôn nhân hạnh phúc.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook