Anh chàng chia tay bạn gái vì tặng bánh Trung thu handmade cho bố mẹ

Chia sẻ Facebook
11/09/2022 21:44:21

Chỉ vì mua bánh Trung thu handmade, không có nhãn hiệu tặng bố mẹ người yêu, cô gái đã liên tục bị bạn trai trách cứ, còn thẳng thừng nói chia tay. Câu chuyện này đang khiến dân tình tranh cãi không thôi.

Trong dịp lễ Trung thu vừa qua, nhiều chàng trai, cô gái đã mang bánh đến ra mắt nhà người yêu. Tuy nhiên, cái kết không phải ai cũng được vui vẻ.

Điển hình như cô nàng dưới đây, vì muốn tạo bất ngờ cho gia đình bạn trai nên đã bỏ hàng trăm nghìn mua bánh Trung thu handmade gửi tặng. Tuy nhiên, cũng vì bánh không có nhãn hiệu nên anh người yêu đã lập tức cằn nhằn, quyết chia tay cô gái.

Chỉ vì tặng bánh Trung thu handmade, không có nhãn hiệu, cô gái bị người yêu trách móc. (Ảnh: Phòng Thú Tội - BEATVN)

Câu chuyện được chính cô gái chia sẻ trên một hội nhóm mạng xã hội. Theo đó, cô và anh người yêu đã bên nhau được 2 năm. Nhân dịp Tết Trung thu, cô bỏ 300 nghìn đồng để đặt mua một hộp bánh handmade gửi tặng bố mẹ bạn trai. Tưởng rằng sẽ được khen ngợi vì hiểu chuyện, thế nhưng những gì cô nhận được lại là lời trách móc, đòi chia tay.


Ngay đầu cuộc hội thoại, anh chàng người yêu đã tỏ rõ sự khó chịu đối với món quà cô gái tặng gia đình mình. Anh còn liên tục gặng hỏi cô mua bao nhiêu tiền, bánh nhãn hiệu gì... Khi nhận được câu trả lời, anh tiếp tục than phiền " bánh gì mua đắt thế", "sau anh không cho mua nữa", "chả tên tuổi gì mà tận 300 nghìn", "loại trôi nổi biết đâu mà lần"...

Anh chàng tỏ rõ sự khó chịu trước món quà người yêu tặng gia đình mình. (Ảnh: Phòng Thú Tội - BEATVN)

Cô gái liên tục giải thích cho bạn trai hiểu mình không mua bánh trôi nổi. (Ảnh: Phòng Thú Tội - BEATVN)

Trước thái độ của bạn trai, cô gái cũng liên tục giải thích đó không phải là hàng trôi nổi mà là bánh handmade, tuy không nhãn hiệu nhưng chất lượng đảm bảo. Thế nhưng, anh người yêu vẫn nhất mực giữ quan điểm, cho rằng cô nên mua loại ít tiền nhưng có nhãn hiệu đàng hoàng.


Anh nói: "Không phải anh chê em mua bánh đểu, mà là mua đắt nhưng không yên tâm. Bố mẹ thì biết gì đâu, lại bảo 'nó mua bánh vớ vẩn biếu' thì sao... Em chẳng hiểu gì. Biếu thì phải biếu có hãng một tí... Bánh còn không có hạn sử dụng, biết đâu mà lần".

Ngay cả khi bạn gái đã nói sẽ rút kinh nghiệm, anh chàng vẫn quyết định chia tay. Cô gái cũng không một chút chần chừ, đồng ý luôn. Thậm chí, cô còn thẳng thừng chặn tài khoản của bạn trai, không để anh nhắn thêm gì nữa.

Chàng trai sẵn sàng chia tay bạn gái vì hộp bánh Trung thu handmade. (Ảnh: Phòng Thú Tội - BEATVN)

Bánh Trung thu handmade được rất nhiều người mua vì mẫu mã đa dạng, tuy nhiên chúng thường không có nhãn hiệu. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngay khi câu chuyện được chia sẻ, dân tình đã nhanh chóng vào bình luận sôi nổi. Hầu hết mọi người đều cho rằng chàng trai quá khó tính, chỉ vì một chiếc bánh Trung thu mà càm ràm bạn gái. Thay vào đó, anh chàng chỉ nên góp ý nhẹ nhàng với người yêu, giải thích cho bố mẹ hiểu hoặc lần sau có thể tự mình chọn quà từ trước.

Bên cạnh đó lại có một số ý kiến đồng tình với quan điểm của anh chàng. Đáng ra cô gái nên tinh tế hơn khi chọn quà, bởi người lớn thường chỉ biết đến những tiệm bánh có tên tuổi, rất ít khi nghe đến đồ tự làm. Vì vậy rất có thể họ sẽ hiểu lầm khi được biếu bánh handmade không có nhãn mác hay hạn sử dụng.


"Thực ra hàng handmade đôi khi lại đắt hơn cả loại có thương hiệu đấy. Mà đợt này cũng đang khá hot nữa, người trẻ thường chuộng mua bánh handmade hơn vì nhìn đẹp mắt, tạo hình đa dạng. Anh trai này số hưởng mà không biết đường mừng, chán ghê".


"Tui thấy ông anh này nói cũng có lý đấy. Chỉ trừ điểm càm ràm nhiều thôi, chứ nói không sai nha. Thường mấy người lớn tuổi họ không quan tâm bánh handmade hay gì đâu, nhận quà họ sẽ xem nhãn mác đầu tiên vì ai biết đâu hàng trôi nổi, chất lượng ra sao".

Những bình luận trái chiều của dân tình. (Ảnh: Phòng Thú Tội - BEATVN)

Người trẻ thường chuộng mua bánh handmade hơn là hàng có thương hiệu. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Nhiều người lại thích bánh Trung thu có tên tuổi vì chúng đảm bảo chất lượng. (Ảnh: Lao Động)

Chỉ vì một chiếc bánh Trung thu mà anh chàng sẵn sàng bỏ đi chuyện tình yêu hơn 2 năm của mình. Cô gái cũng vì vậy mà vô cùng buồn bã, đau lòng. Hiện tại, câu chuyện trên vẫn đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.


Đón đọc các tin tức hấp dẫn tại YAN nhé!

Thực tế đã là quà tặng thì quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Chỉ cần người mua dành thời gian, công sức để chọn quà thì người nhận nên trân trọng điều đó.

Tất nhiên, ai cũng muốn nhận được một món quà vừa ý với mình, nhưng nếu không thì cũng không nên quá gay gắt vì điều đó. Nếu muốn, hãy nhẹ nhàng góp ý cho đối phương nhưng cũng đừng quên gửi lời cảm ơn đến họ. Đây là phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng nên biết đến.


Cùng đọc thêm những tin tức tương tự TẠI ĐÂY!

Chia sẻ Facebook