'Á.c nữ' The Glory bị tung loạt bằng chứng tham gia b.ăng nh.óm b.ạo l.ực, làm k.ẻ b.ắt n.ạt từ phim ra đời thực

Chia sẻ Facebook
08/09/2023 04:15:41

Sau thành công của The Glory, tên tuổi của nữ phụ phản diện Kim Hieora "lên hương" nhanh chóng. Khả năng diễn xuất nhập tâm, vẻ đẹp lạ cá tính của nữ diễn viên 34 tuổi cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Cô còn vừa gây sốt với vai ác quỷ trong phần 2 của bom tấn The Uncanny Counter 2.

Kim Hieora bị tố cáo là "chị đại" học đường, giống hệt vai diễn của cô trong The Glory.

Thế nhưng mới đây, Dispatch đã khiến dư luận xứ Hàn chấn động khi tung ra loạt bằng chứng tố cáo Kim Hieora là "chị đại" học đường ngoài đời, nằm trong băng nhóm bạo lực học đường giống hệt vai diễn của cô trong The Glory. Dispatch nhận được tin báo và vào cuộc tìm hiểu mọi thông tin, bằng chứng từ tháng 5/2023. Trong khoảng thời gian đó, phóng viên đã tìm gặp 10 cựu học sinh trường nữ sinh Sangji ở Wonju, Hàn Quốc để xác nhận sự việc.

Cuối cùng Kim Hieora thừa nhận cô từng ở trong nhóm "chị đại" Big Sangji nhưng phủ nhận cáo buộc bạo lực: "Tôi có sợ sự tồn tại của chính mình không? Tôi đã nhìn lại những ngày đó. Tôi chưa bao giờ đánh ai cả, nhưng điều không có nghĩa là tôi không có trách nhiệm. Tôi sống như 1 kẻ bàng quan".

Dispatch đã hoàn tất quá trình tìm hiểu vụ việc từ tháng 6 nhưng đến nay mới công bố. Nguyên nhân là do nữ diễn viên họ Kim chủ động đề nghị, lo ngại rắc rối đời tư sẽ gây ảnh hưởng đến bộ phim The Uncanny Counter 2 vừa kết thúc.

Cáo buộc Kim Hieora tham gia băng nhóm "đầu gấu" học đường

Theo lời các cựu học sinh, Big Sangji là nhóm tập hợp các "chị đại" ở Trường nữ sinh Sangji, chuyên đi trấn lột tiền của các học sinh khác. Nếu nạn nhân không đưa tiền, nhóm này sẽ đánh đập và chửi bới họ. Nhóm này dùng số tiền trấn lột được để tiêu khiển giải trí. Kim Hieora bị tố nằm trong nhóm trấn lột này.

Nữ diễn viên giải thích: "Tôi không phải học sinh gương mẫu, nhưng Big Sangji không phải là băng nhóm bạo lực. Hồi đó các nhóm bạn có xu hướng lập blog chung, Big Sangji là tên blog, không phải tên băng nhóm trấn lột. Đúng là tôi đã tụ tập với người trong nhóm. Tôi từng nhiều lần bị các đàn chị đánh mà không rõ lý do. Nhưng không không đánh bạn bè hay học sinh khóa dưới".

"Tôi không lăng mạ hay hành hung ai cả. Tôi nghĩ mọi người nói tên tôi vì đã từng chơi với họ. Nhưng tôi chưa bao giờ cầm đầu nhóm bắt nạt. Giờ đây nghĩ lại, tôi thấy mình đã phạm phải sai lầm khi bàng quan, mặc kệ những vụ việc bắt nạt" - Kim Hieora bày tỏ sự hối hận.

Big Sangji bị tố là 1 nhóm "chị đại" bắt nạt bạn học...

... ở trường nữ sinh Sangji, Wonju, tỉnh Gangwon


Cáo buộc Kim Hieora trộm cắp cùng 1 đàn em

Vào năm 2004, bố của Kim Hieora kinh doanh thất bại, dẫn đến phá sản và không nhận được trợ cấp. Khi đó, nữ diễn viên đang học lớp 9 và làm việc bán thời gian ở 1 nhà hàng. Kim Hieora kể chuyện cho 2 đàn em ở trường là X và Y.

Vì tình bạn giữa 3 người rất khăng khít nên X đã đi ăn trộm tiền của bạn học lớp bên cạnh để giúp Kim Hieora. Trả lời Dispatch , X cho biết cô tự nguyện lấy trộm tiền để gây ấn tượng với Kim Hieora. Tuy nhiên giáo viên không tin điều này nên đã phạt cả X và Kim Hieora đi lao động công ích trong 2 tuần.

Kim Hieora và đàn em X bị phạt lao động công ích 2 tuần

Trong khoảng thời gian lao động tại trại trẻ mồ côi và tu viện, Kim Hieora đã thức tỉnh. Cô chăm chỉ học tập trở lại vào kỳ 2 năm lớp 9. Sau đó cô chuyển đến trường nữ sinh Bukwon còn X chuyển đi nơi khác. Nhưng thông tin về vụ trộm vẫn được lan truyền ở trường cũ Sangji.

Cáo buộc hút thuốc, nhờ mua hộ thuốc lá và lấy cắp tiền để đi hát karaoke

1 người bạn cũ tiết lộ ác nữ The Glory từng nhờ anh mua hộ thuốc lá, 1 người khác lại cáo buộc nữ diễn viên ăn cắp tiền của mình để đi hát karaoke. Tuy nhiên Kim Hieora mạnh mẽ phản bác lại điều này: "Tôi chưa bao giờ hút thuốc, thực tế cơ thể tôi không chịu được. Bạn trai tôi cũng ghét phụ nữ hút thuốc. Tôi thích ca hát và cũng hay đi karaoke. Nhưng tôi chưa bao giờ trộm cắp tiền để đi hát, không biết họ lấy thông tin từ đâu".

Theo Dispatch , có thể vì thời gian đã qua lâu nên ký ức của bạn cũ và Kim Hieora đều lẫn lộn, nhưng việc nữ diễn viên có chơi với những người bạn xấu trong nhóm Big Sangji là thật.

Kim Hieora phủ nhận chuyện hút thuốc và lấy trộm tiền đi hát karaoke

Dispatch cho rằng có thể ký ức của cả bạn học và Kim Hieora đều bị lẫn lộn


Kim Hieora xin lỗi

Theo đó, ác nữ The Glory hé lộ nguyên nhân cô tham gia nhóm bạn xấu: "Tôi có làn da trắng, mắt nâu và 1 cái tên khác lạ. Nên tôi dễ trở thành trung tâm sự chú ý hoặc bị bắt nạt. Tôi nghĩ mình phải trở nên mạnh mẽ hơn để tránh bị trêu chọc".

Trớ trêu thay, vai diễn làm nên tên tuổi Kim Hieora cũng là 1 "chị đại" học đường như các cáo buộc quanh thời đi học của cô. Vào thời điểm đó, nhiều bạn học cũ cũng để lại tin nhắn cho nữ diễn viên: "Cậu gặp được nhân vật của cuộc đời mình sao? Không phải cậu đang lột tả con người thật của mình à? Cách nói chuyện cũng giống. Trông cậu giống hệt hồi học cấp 2".

Cuối cùng Kim Hieora đưa ra lời xin lỗi tới những người bị tổn thương: "Tôi xin lỗi. Tôi luôn tự hợp lý hóa những hành động của bản thân. Tôi đã phớt lờ mọi chuyện và nghĩ rằng mình không phải thủ phạm. Tôi thật lòng xin lỗi".

Vai diễn làm nên tên tuổi Kim Hieora có nhiều nét trùng khớp với cô thời học cấp 2

Ác nữ Lim Ji Yeon: Đóng 'The Glory', tôi muốn cả thế giới ghét mình


Tháng 3 này, The Glory (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận ) đang là bộ phim truyền hình Hàn Quốc "hot" nhất Netflix với nội dung đầy lôi cuốn về hành trình báo thù của một cô gái từng là nạn nhân của bạo lực học đường. The Glory đánh dấu màn tái xuất huy hoàng của minh tinh Song Hye Kyo. Nó cũng là bệ phóng cho nhiều diễn viên từ trước đến nay tên tuổi vốn chỉ thuộc "hạng B" của làng giải trí Hàn Quốc, trong đó có Lim Ji Yeon.

Lim Ji Yeon tỏa sáng với vai ác nữ Park Yeon Jin của The Glory


Xuyên suốt 12 năm theo đuổi nghiệp diễn xuất, Lim Ji Yeon được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" vì sự lăn xả của cô dành cho các bộ phim Obsesed, Vương triều dục vọng. Tuy nhiên, những vai diễn của cô thường ít có đất thể hiện nội tâm. Ở tuổi 33, Lim Ji Yeon gặp thời khi được casting vào vai Park Yeon Jin - kẻ thù, người trực tiếp gây ra quá khứ đau thương của nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) trong The Glory . Diễn xuất của Lim Ji Yeon được khán giả khen ngợi hết lời, tên tuổi của cô nhanh chóng phủ sóng các tờ báo và mạng xã hội.

Từng sắc thái thâm hiểm, độc ác và mưu mô của Park Yeon Jin được Lim Ji Yeon thể hiện sống động. Mỹ nhân sinh năm 1990 khắc họa sự xấu tính của nhân vật bằng gương mặt lộ vẻ khinh bỉ, dáng điệu kênh kiệu và kiểu ăn nói hống hách. Ở một số cảnh phim, Lim Ji Yeon gây ấn tượng với lối thay đổi cảm xúc nhanh chóng có phần điên loạn, suy tư xen lẫn lo lắng.

Lim Ji Yeon thể hiện xuất sắc vai diễn một người phụ nữ có bề ngoài hoàn hảo nhưng sở hữu bản tính tàn độc, điên cuồng

Lim Ji Yeon nói cô muốn cả thế giới phải căm ghét nhân vật mình thể hiện

Park Yeon Jin là vai phản diện đầu tay của Lim Ji Yeon. Nữ diễn viên họ Lim chia sẻ rằng cô rất muốn tham gia vào bộ phim và đã cố gắng hết sức để thuyết phục đạo diễn và biên kịch giao vai này cho mình. “Tôi luôn muốn đóng một vai phản diện. Nhưng tôi chỉ mơ hồ nghĩ rằng có thể khi tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, chẳng hạn như ở độ tuổi 40, tôi sẽ được mời đóng một vai như vậy, nhưng rồi Yeon Jin đến và đó là một cơ hội tuyệt vời cho tôi", Lim Ji Yeon cho hay.


Bên cạnh đó, Lim Ji Yeon cũng không e dè việc bản thân sẽ bị ghét khi The Glory được công chiếu. Bởi lẽ, vai diễn của cô càng bị ghét thì hành trình báo thù của Moon Dong Eun càng trở nên thuyết phục và thỏa mãn người xem. Nữ diễn viên thổ lộ: "Khi tôi vào vai, tôi muốn cả thế giới ghét mình. Khi tôi đảm nhận vai diễn cho một dự án, tôi cố gắng khiến người xem yêu thích và đồng cảm với nhân vật của mình. Nhưng tôi chưa bao giờ phải phát triển một nhân vật để bị ghét. Và có một sự xúc động lạ lùng đến từ quá trình đó".


Khi cầm trong tay vai diễn mơ ước, Lim Ji Yeon phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong quá trình tiếp cận, "mổ xẻ" tâm lý ác nữ Park Yeon Jin. "Ác nữ" The Glory thú nhận với cô, quá trình chuẩn bị cho vai diễn khó khăn và nhọc nhằn hơn hẳn so với quá trình ghi hình bộ phim. Thời gian đầu, nữ diễn viên cho biết cô có nhiều đắn đo, lo lắng rằng liệu có nên nhìn nhận Park Yeon Jin như một kẻ tâm thần hay không, hoặc có nên thay đổi tông giọng, dáng đi để làm nên vẻ đáng sợ của nhân vật này.

"Nhưng cuối cùng, cách tiếp cận độc đáo nhất mà chưa ai làm được, đó là hãy là chính mình. Tôi quyết định rằng nên sử dụng cử chỉ, giọng điệu và phong cách cá nhân của riêng mình, giống như những gì phù hợp với tôi nhất để vào vai", Lim Ji Yeon đúc kết. Lim Ji Yeon tiết lộ cô nhập vai đến nỗi duy trì tâm trạng của nhân vật cả ngày. Lúc đóng xong cảnh trong tù, nữ diễn viên cảm thấy khó ở với cả thế giới, liên tục bực bội và vô thức lúc nào cũng chau mày.


Sau The Glory, Lim Ji Yeon được kỳ vọng sẽ tìm được thêm nhiều dự án chất lượng để thỏa sức tỏa sáng. Trong tương lai gần, nữ diễn viên sẽ tái ngộ khán giả qua bộ phim National death penalty vote , đảm nhận vai nữ cảnh sát Joo Hyun. Tác phẩm nhiều khả năng sẽ lên sóng vào tháng 8 năm nay trên đài SBS. Song song đó, cô còn góp mặt trong House with a yard (tên dự kiến) cùng Kim Tae Hee.

Chia sẻ Facebook