Á hậu - diễn viên Diễm Châu dũng cảm hiếm thấy

Chia sẻ Facebook
12/08/2023 16:22:50

Bí quyết nuôi 5 con của mẹ đơn thân Diễm Châu trở thành câu chuyện đầy cảm hứng cho nhiều người.

Diễn viên Diễm Châu với 5 con nhỏ và chưa từng kết hôn

Mới đây, khi tham gia chương trình Gõ cửa thăm nhà, sự xuất hiện của á hậu- diễn viên Diễm Châu thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên từng gây ấn tượng qua nhiều vai diễn trong các phim truyền hình đình đám như Cô gái xấu xí, Nàng dâu bất đắc dĩ, Yêu từ thuở nào…

Ngoài ra, cô còn là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2006 và lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008.

Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của Diễm Châu mới thực đáng nói. Hiện cô là mẹ đơn thân, một mình nuôi 5 con nhỏ. Cô cũng rời bỏ showbiz và kinh doanh để mưu sinh.

Chị kể, thực tế chị sinh 3 đứa thôi, còn 2 đứa nhỏ là con của em gái, nhưng vì mê trẻ con lắm nên đưa về nuôi luôn.  'Hồi đó, tôi sinh con không được, cũng không ai thèm lấy tôi nên tôi đem con của em gái về nuôi cho đỡ buồn. Sau này, tôi được người ta cho giống nên sinh được một đứa con. Tôi đi bán bánh tráng trộn, cá khô có tiền nên đi mua giống rồi sinh thêm được hai đứa nữa là ba đứa' - chị kể.

Chị cũng thừa nhận, bản thân chưa từng kết hôn, con chị sinh ra cũng chưa từng có ba. Chị vốn yêu thích trẻ con, thèm có con quá nên quyết định xin giống về tự đẻ tự nuôi vậy thôi. Biết chuyện chị, nhiều người cũng lời ra tiếng vào. Người hiểu chuyện hơn thì ta thán giúp chị 'Sao phải khổ vậy?'.

Nhưng 'tính tôi mạnh mẽ quá, cái gì cũng cầu toàn, nhìn người ta làm gì cũng không vừa ý, cứ muốn họ phải theo ý mình, thành ra tôi tự làm luôn cho xong, không ở với người đàn ông nào hết. Tôi thích trẻ con lắm, nhưng lại chưa bao giờ sẵn sàng sống chung hay chịu trách nhiệm với một ai đó. Hiện tại, tôi không đi diễn nữa mà tự kinh doanh để có kinh tế nuôi các con. Tất cả là tôi tự làm hết, không có ai giúp đỡ'- chị nói.


Cuộc sống bà mẹ đơn thân cũng gặp nhiều khó khăn

Cuộc sống của chị cũng nhiều khó khăn. Thậm chí, lúc sinh con, chị không một xu dính túi. Mượn mẹ được 500 triệu, nói dối là đi làm công việc. 'Mẹ tôi thương tôi lắm nhưng không có tiền, liền cho tôi một miếng đất để đem cầm cố lấy 500 triệu. Tôi lấy số tiền đó để đi đẻ vì cứ nghĩ đẻ xong sẽ không có show hay công việc nào. Nhưng may mắn thay, sinh con được 2 tuần thì tôi được đi quay lại. Nhưng công việc đi quay vất vả quá, đi sớm về khuya, phải bỏ con ở nhà. Tôi thấy không ổn nên sau hai tuần cũng bỏ quay ở nhà' - chị kể.

Thời điểm con được 6 tháng tuổi, chị bắt đầu cho ăn dặm. Ở dưới quê có gì chị đều đem lên nấu cho con ăn rồi đăng lên trang cá nhân. Các mẹ bỉm sữa vào đều khen ngon, sao không đem bán. Chị nghe theo và bán những món mình nấu, thế là khởi nghiệp từ đó. 'Ban đầu, tôi buôn bán với tinh thần là mang đồ sạch dưới quê lên bán, bán không hết thì để ăn dần. Tôi tự làm cá khô, bánh tráng, đồ ăn rồi ship tận nhà khách.

Livestream bán cá khô để nuôi con, người ta điều tiếng chị là diễn viên hết thời

Thế rồi, một tay tôi mua được nhà, có được cơ ngơi ngày hôm nay. Nhưng buôn bán như tôi cũng cực lắm, nhiều người làm không nổi. Tôi phải tự tay phơi từng con cá khô rồi đem đi bán cho mọi người. Lúc tôi livestream bán hàng, nhiều người cũng nói tôi này nọ. Họ bảo tôi là diễn viên hết thời nên đi bán cá khô. Tôi trả lời luôn rằng tôi già rồi, đóng vai chính chẳng ai coi, không có tiền nuôi con thì phải đi bán hàng thôi' - chị kể.

Mẹ chị ban đầu cũng phản đối chuyện không chồng có con nhưng sau thấy cháu đáng yêu nên không nói gì nữa.

Chia sẻ Facebook