71 câu nói hay về mối tình đầu khiến bao trái tim xao xuyến

Chia sẻ Facebook
31/07/2023 14:23:26

Mối tình đầu - thứ tình cảm khiến bao trái tim không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Những cảm giác ấy sẽ được tái hiện thông qua các câu nói hay, ấn tượng sau!

Dù muốn thừa nhận hay không, tình đầu luôn là mối tình khó quên nhất trong đời. Khoảng thời gian đó, cả hai con người xa lạ đến với nhau bằng tình cảm thuần khiết nhất và cứ ngỡ là trọn đời. Nhưng chẳng có thời hạn cụ thể nào cho một mối tình. Nếu có, chắc hẳn ai cũng mong ước, tình cảm ấy là cả cuộc đời. Vậy người cùng bạn đi hết thời thiếu niên bây giờ có còn ở cạnh bạn không? Giờ đây nếu mối tình ấy chỉ còn là kỷ niệm, liệu bạn có cảm thấy hối tiếc? Nếuthời gian quay trở lại, liệu bạn có dám yêu thêm một lần nữa? Những cảm xúc ấy sẽ được VOH thể hiện rõ qua tuyển tập câu nói hay về mối tình đầu trong bài viết sau.

Câu nói hay về mối tình đầu dang dở trong các tác phẩm văn học

Mối tình đầu đã nuôi dưỡng tâm hồn, khiến bạn trở thành kẻ mộng mơ, từng bồi đắp bạn trở thành một người mà hiện tại khi ngẫm lại, bạn cũng thích bản thân mình ở những năm tháng ấy. Có lẽ vì tình yêu đó trong sáng, vì là lần đầu tiên trái tim được loạn nhịp nên khi vô tình vỡ tan, mảnh ký ức đó dường như không thể xóa nhòa. Cũng như những kỷ niệm hạnh phúc cả hai cùng tạo nên, nỗi đau lần tan vỡ ấy sẽ khắc sâu trong tâm trí của bạn. Những câu nói hay về mối tình đầu trong các tác phẩm văn học sẽ khiến bao trái tim bất chợt xôn xao.

Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi. Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại. (Hãy tìm tôi giữa cánh đồng - Đặng Nguyễn Đông Vy)

Mỗi chàng trai đều có một cô gái bạn không thể chạm vào, cô gái đó có tên: mối tình đầu. (Ngày một người không còn là tất cả - Nam Thanh)

Không ai quên được mối tình đầu của mình dù là không còn bên cạnh, dù từng là vết thương lòng đau nhức nhất. (Ngày một người không còn là tất cả - Nam Thanh)

Hoa đầu mùa lúc nào cũng đẹp Nắng đầu mùa bao giờ cũng say Mối tình đầu bao giờ cũng vậy Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay. (Mùa yêu đầu - NXB Văn học, Bách Việt và Waka)

Cuộc đời này không có đúng, không có sai, cũng không ai chế ra loại thuốc mang tên là 'hối hận' cả. Chỉ là khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi có mỉm cười với những việc mình đã làm hay không. (Mùa yêu đầu - NXB Văn học, Bách Việt và Waka)

Khi bước vào luân hồi thì linh hồn sẽ bị tách làm hai nửa rồi đầu thai vào hai kiếp người. Để khi lớn lên họ sẽ tìm thấy nhau, yêu nhau và hợp hai mảnh linh hồn ấy lại. Đó không phải là một việc dễ dàng, vì vậy mà phải qua một, hai, ba hay nhiều cuộc tình thì họ mới tìm được chính xác một nửa còn lại giữa cuộc sống rộng lớn này. Nhưng trong cuộc hành trình dài ấy, cũng có những linh hồn bỏ cuộc và chấp nhận gắn kết tạm bợ với nhau, mặc kệ ngoài kia còn có hai linh hồn đang bơ vơ tìm họ trong vô vọng. (Mùa yêu đầu - NXB Văn học, Bách Việt và Waka)

Hóa ra chỉ một cái nắm tay cũng khiến trái tim trở nên dịu dàng, hóa ra nụ hôn đầu thực sự ngọt ngào đến thế, hóa ra một cái ôm thôi luôn là không đủ, hóa ra mỗi lúc bên bạn, ngón tay người ấy cũng run lên, hóa ra nũng nịu chút lại nhận về biết bao bao dung, hóa ra một lồng ngực ấm áp thực sự có ma lực khiến người ta cảm thấy bình yên…

Lúc hạnh phúc, em dường như quên anh. Khi buồn và cô đơn, em lại nhớ anh da diết... (Mối tình đầu - Cửu Dạ Hồi)

Một đời của chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, nhưng tình đầu chỉ có một người. Thế nhưng có một điều mà chúng ta phải chấp nhận rằng, tình đầu thường sẽ khó cùng nhau đi đến hết cuộc đời. (Phim Hôn lễ của em)

Cô biết mỗi ngày đều có những người mất đi mối tình đầu, mỗi ngày đều có người tạm biệt quá khứ. Với nỗi đau mình thấy bi thảm đến kinh thiên động địa khiến cuộc đời tan nát, trong mắt người khác chẳng qua chỉ là một bước để trưởng thành. (Nhật kí chạy trốn tình yêu - Nhân Hải Trung)

Cái gọi là mối tình đầu, Là hiện tại chưa chắc đã hình dung ra khuôn mặt của anh. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương ấy. Đột nhiên lại nhớ ra đã từng có người đó xuất hiện trong cuộc đời mình. (Ai gửi cánh thư vào trong mây - Ảnh Chiếu)

Tình đầu mãi mãi mang lại cho người ta cảm giác tốt đẹp, nhưng không phải tình yêu nào sau khi ra hoa cũng có thể kết trái. (Mệnh Phượng Hoàng - Hoại Phi Vãn Vãn)

Bởi vì có mối tình thứ hai, thứ ba, nên mối tình đầu mới có thể đẹp mãi trong lòng con người ta. (Em là học trò anh thì sao - Điền Phản)

Tình đầu tan vỡ thường để lại cho mỗi người những vết thương không dễ dàng liền sẹo. (Em là học trò anh thì sao - Điền Phản)

Dưới sức mạnh tẩy rửa của thời gian, tình cảm sục sôi cuối cùng cũng bị mài thành cát. Ước mong và đau thương đều sẽ không nhạy bén như trước. Riêng có ký ức lại thoát ra, cố chấp mà muốn chứng minh rằng, trước khi tất cả tiêu biến, nó đích thật đã từng có mặt. (Mối tình đầu - Cửu dạ Hồi)

Anh luôn ở trong trái tim em, sẽ luôn có một nơi riêng dành cho anh. Bây giờ và mãi về sau, anh vẫn là người ấy. (Phim First Love: Tình đầu khó phai)


Caption về mối tình đầu hài hước

Dưới đây là những status hài hước, bá đạo về mối tình đầu mà bạn có thể tham khảo.

Thật muốn tát cho mối tình đầu một phát Mở bát kiểu gì mà làm mình lận đận tình duyên.

Nhìn anh trông có đủ ngầu Để em quên mối tình đầu hay chưa?

Quả chanh non không chua thì chát… Mối tình đầu không nát thì tan...

Mối tình đầu để lâu thì là mối tình đầu lâu.

- Biết trước không có kết quả, còn lao đầu vào yêu, thật ngu xuẩn. - Biết trước là sẽ chết nhưng ta vẫn cố sống tốt từng ngày, có ngu xuẩn thì cũng là cả thiên hạ cùng ngu xuẩn.

Tình yêu là bất tử, chỉ có người yêu là thay đổi.

Lần đầu nhìn thấy em Tưởng không sao mà lao đao không tưởng.

Em gọi anh là chiếc sim bị hỏng, vì cố gắng mãi nó vẫn 'không hợp lệ'.

Bản chất chung tình nên giờ vẫn một mình.

Em gọi anh là con chim vì anh hay ăn sâu ở trong tâm trí của em.


Status, cap buồn về mối tình đầu

Mối tình đầu là mối tình có nhiều cái đầu tiên nhất. Lần đầu run đến nghẹt thở khi tỏ tình với người ấy, là lần đầu nắm tay, là lần đầu thức thao đêm chỉ để nhắn tin cho nhau mà không thấy đủ, là lần đầu trao đi và chia sẻ những thứ mình thích cho một người khác... Nhưng cũng là lần đầu tiên hiểu được, tan vỡ là như thế nào? Có lẽ, vì chúng ta bắt đầu không lý do nên kết thúc cũng vậy. Những status hay về mối tình đầu dang dở sẽ dành riêng cho những người chỉ hợp đồng hành chứ không thể ở lại.

Không biết vì sao bắt đầu, cũng không biết vì sao lại kết thúc.

Không liên quan đến lợi ích, toan tính, chỉ là những rung động thuần khiết nhất.

Tớ vốn cả thèm chóng chán, vậy mà lại thích cậu lâu như vậy.

Lần đầu tiên nắm tay người ấy, người ấy không tránh ra mà nắm lấy tay tôi thật chặt. Khoảnh khắc ấy, ước gì thời gian có thể ngừng trôi.

Rõ ràng chỉ là thích, lại cứ ngỡ là yêu. Rõ ràng đã sớm xa, lại vẫn luôn nhớ mãi.

Mối tình đầu dạy tôi rằng, không phải cứ hết lòng yêu một người là có thể cưới được họ.

Tình yêu của khi ấy trong sáng, chân thành, bạn có thể vì người mình thích mà cẩn thận làm những việc nhỏ nhặt nhất. Không thấy mệt hay phiền phức, chỉ thấy mãi mà chưa đủ.

Lúc thích cậu tớ còn chưa hiểu tình yêu là gì, tới lúc xa nhau rồi mới biết nó khắc ghi sâu đậm đến thế nào.

Trong giờ học, giáo viên gọi cậu ấy đứng dậy, cả lớp đều nhìn về phía tôi.

Cậu là sự tình cờ đẹp nhất thanh xuân tớ, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong câu chuyện thanh xuân của tớ.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi đã yêu một người theo một cách cố gắng như thế, dại khờ và thật dũng cảm.

Tôi không rõ cậu là tình yêu, hay là tình bạn mà tôi đã đánh rơi.

Rõ ràng chỉ một thời, mà cứ ngỡ một đời.

Sau này khi chúng ta đều trở thành người tình của người khác, chúng ta sẽ gọi nhau là mối tình đầu.

Là khi bạn có thể đã ngượng ngùng trước ánh nhìn thoáng qua của cô ấy và chẳng dám chuyện trò cùng cô, hay bạn có thể đã cố làm những việc ngốc nghếch mỗi ngày chỉ để hiểu được sở thích của cô ấy, nhưng cho đến cuối cùng, suy nghĩ của cô ấy luôn là hồ chứa vô tận của sức mạnh ủng hộ bạn đấu tranh để trở thành người tốt hơn.

Năm tháng ấy, vì một người nói thích màu xanh mà đem lòng yêu luôn cả bầu trời.

Những gì dại khờ nhất đều có trong mối tình đầu.

Mối tình đầu là mối tình chúng ta mới thực sự yêu chân thành, vụng dại, không toan tính.

Mối tình đầu không phải là người đầu tiên nói chuyện yêu đương, mà là người đầu tiên được bạn nghiêm túc yêu đến tận xương tủy, đó mới gọi là mối tình đầu.

Là mối tình đầu của ai đó thật tuyệt nhưng nếu là mối tình cuối của họ thì còn tuyệt vời hơn.

Mối tình đầu giúp tôi hiểu hóa ra tình yêu không đẹp như chúng ta tưởng tượng, và dù nó không hoàn hảo, nhưng vẫn rất đáng trân trọng.

Sự khác biệt giữa mối tình đầu và tình cuối chính là: Khi bạn ở trong mối tình đầu bạn có cảm giác nó sẽ là mối tình cuối cùng. Khi bạn đang trong mối tình cuối cùng bạn lại nghĩ nó là mối tình đầu. (Weibo)

Cậu là điều tốt đẹp nhất thời thanh xuân, cũng là điều luyến tiếc nhất trong cuộc đời tớ…

Tình đầu dù đẹp đến đâu cũng chỉ là một mối tình không trọn vẹn.

Có người đã từng nói: mối tình đầu của bạn giống như đi trên cát, đi rất nhẹ nhưng lún rất sâu.


Câu nói về mối tình đầu của các nhân vật nổi tiếng

Quan điểm về mối tình đầu của các nhân vật nổi tiếng được thể hiện qua các câu nói hay sau.

Chỉ cần yêu thật lòng thì mối tình thứ mấy cũng là tình đầu. (Khuyết danh)

Tình yêu đầu tiên có một chút điên dại và có rất nhiều sự tò mò. (George Bernard Shaw)

Tương lai đối với tôi là một điều đến từ quá khứ. Em là tình yêu đầu của tôi và cũng sẽ là tình yêu cuối của tôi. (Bob Dylan)

Sức hút của mối tình đầu nằm ở chỗ những người yêu nhau không biết sẽ có một ngày kết thúc. (Disraeli)

Tình đầu chẳng qua là một phần ngu ngốc cộng với 9 phần hiếu kỳ. (Bernard Shaw)

Người đàn ông may mắn khi anh ta là tình đầu của một cô gái, còn phụ nữ may mắn khi cô ấy là tình cuối của một người đàn ông. (Charles Dickens)

Mối tình đầu dạy chúng ta biết cách trân trọng người bên cạnh mình, biết nói câu cảm ơn, biết cố gắng để bản thân mình càng thêm ưu tú. (Khuyết danh)

Khi nói đến tình yêu mà tôi được đón nhận, cô ấy là người đầu tiên. Tôi biết điều này bởi vì vết cắt đầu tiên thường là vết cắt sâu nhất. (Cat Stevens)

Tình đầu lãng mạn là cái gì đó đặc biệt đối với tất cả chúng ta, về cả cảm xúc và xác thịt. Nó làm chúng ta sống dậy và sau này chẳng bao giờ quên. (Rosemary Rogers)

Đàn ông luôn nhớ đến tình đầu của mình với sự dịu dàng đặc biệt, nhưng sau đó họ lại bó chặt mối tình đó lại. (Henry Louis Mencken)

Status tình yêu tuổi học trò - Tạm biệt mối tình đầu đầy mộng mơ

Tình cảm tuổi học trò như bong bóng mùa hạ, trong sáng, đầy màu sắc nhưng cũng mong manh, dễ vỡ giữa dòng đời. Hôm qua còn mơ chung một ước mơ nhưng hôm nay, hai người là hai sự lựa chọn riêng biệt. Đôi lúc, tình đầu là tình đơn phương, là thích thầm một chàng trai/cô gái mà chẳng dám ngỏ lời, chỉ biết lén nhìn trộm, lấy đó làm động lực để mỗi ngày đến trường.

Và rồi, tiếng trống cuối cấp cũng vang lên. Tiếng trống ấy không chỉ là hồi trống kết thúc 12 năm học, mà còn đánh dấu thời điểm, tình cảm gà bông ở cái tuổi mới lớn có lẽ sẽ dừng lại mãi mãi. Tình cảm ấy ngây ngô, tinh nghịch, trong sáng, có lẽ là một tảng băng cứ trôi mãi trong trái tim nhỏ.

Cảm ơn vì cậu đã trở thành mối tình đầu của tớ. Từ lần đầu, tớ biết thích một người là thế nào đã có thể gặp được người khiến thanh xuân của tớ rực rỡ đến thế.

Suốt 3 năm ròng rã, bọn mình đạp xe đi học cùng nhau, học bài cùng nhau, vui buồn cùng nhau nhưng đến lúc này, cả tớ và cậu đều phải tạm biệt mối tình đầu của mình vì tương lai không cùng nhau nữa.

Người ta nói: Mối tình đầu khó quên nhất. Tớ chẳng biết có đúng không nữa nhưng tớ biết, cậu là người nắm giữ khoảng thời học sinh đặc biệt nhất trong đời tớ.

Ngày hôm đó, nếu biết nhìn vào mắt cậu thì tim tớ sẽ hẫng một nhịp, chắc chắn tớ sẽ nhìn lâu hơn chút nữa để 'cơn say' đó có thể theo cả đời.

Cậu từng hỏi tớ, vì sao tớ chưa từng rung động với ai cho đến khi gặp cậu, tớ chưa từng trả lời nhưng hôm nay, ngày chia tay cuối cấp, tớ nghĩ mình nên nói: Vì cậu là người đầu tiên nhìn nhận tớ.

Mối tình đầu là mối tình dang dở, nhưng tình dang dở mới chính là tình yêu đẹp nhất, mà tình đầu đẹp là bởi vì chúng ta lúc ấy thích nhau ngây ngô, hồn nhiên và đầy mộng mơ.

Nếu sớm biết, tớ của năm 20 tuổi không còn giữ được mối tình đầu, thì tớ của năm 17 tuổi sẽ thích cậu nhiều hơn nữa để tình đầu là kỷ niệm, không là nuối tiếc chạy dài cả thanh xuân.

Xin lỗi bản thân ngày còn trẻ vì đã nhút nhát không nói ra tình cảm của mình, chỉ âm thầm thích mãi một người suốt 3 năm.

Cảm ơn cậu - người đã khiến cho khoảng thời gian thanh xuân của tớ trở nên đẹp nhất. Nhưng có lẽ, cậu sẽ mãi không biết được, có một cô bé năm 17 tuổi đã thầm thương trộm nhớ bóng dáng ấy.

Năm tháng ấy, cả hai chúng ta cùng biết thích một người là thế nào. Khoảng thời gian ấy rất rực rỡ, rất bay bông đến mức chẳng thể nào quên, mà tất cả những điều đó là do có sự xuất hiện của cậu.

Có lẽ nhiều người khi sẽ có mong muốn mối tình đầu cũng là mối tình cuối. Nhưng trên thực tế, không phải ai cũng may mắn tìm được một nửa đích thực của mình chỉ ngay sau một lần yêu. Những câu nói hay về mối tình đầu trên đây hy vọng sẽ cùng bạn chia sẻ mọi tâm trạng.


Ảnh: Pinterest

Chia sẻ Facebook