7 bạn thân góp 14 tỉ xây biệt thự để 20 năm sau dưỡng già

Chia sẻ Facebook
30/08/2022 10:12:39

Quen nhau từ khi còn đi làm, nhóm bạn lên ý tưởng xây biệt thự để về già nghỉ. Họ không ngại góp 14 tỉ đồng rồi đi cả trăm ngôi làng để chọn địa điểm thích hợp.

Không ít hội bạn thân chơi với nhau sẵn sàng chia sẻ mọi thứ từ cuộc sống tới công việc. Mối quan hệ khăng khít này khiến họ luôn gắn bó, thậm chí đưa ra lời hứa sống với nhau khi về già.


Hội bạn thân góp tiền để xây nhà dưỡng già.

Trước đây, trang Sina (Trung Quốc) đã đưa tin về trường hợp 7 cô gái chơi thân tại Quảng Châu, Trung Quốc quyết định sống với nhau khi về già. Họ không ngại chi hàng chục tỉ đồng để mua đất, xây nhà chuẩn bị cho kế hoạch trong tương lai.

Nhóm bạn quen nhau khi làm việc trong ngành báo. (Ảnh: Sina)

Cụ thể, hơn 10 năm trước, 7 cô gái làm việc trong ngành báo và gặp nhau tại Quảng Châu, Trung Quốc. Sau thời gian chơi chung, một số người đi nơi khác lập nghiệp, một số lại lập gia đình, bận chăm sóc con cái. Dù mỗi người một nơi nhưng họ đã hứa hẹn rằng khi về già nhất định sẽ tìm một nơi có núi non, sông nước hữu tình để an dưỡng.

Họ lên ý tưởng về già sẽ cùng nhau nghỉ dưỡng lão. (Ảnh: Sina)

Ngôi nhà họ thuê được sau khi đi khắp nơi tìm kiếm. (Ảnh: Sina)

Để thực hiện nguyện ước này, họ quyết định chi số tiền khoảng 4 triệu nhân dân tệ (gần 14 tỉ đồng) để tìm mảnh đất tại ngoại ô rồi xây dựng nhà 3 tầng. Dự tính, 20 năm sau, họ sẽ tới đây để sinh sống, dưỡng già. Kể từ khi có quyết định và quyên góp tiền, sau vài tháng họ đã đi khắp nơi để khảo sát, tìm địa điểm thích hợp. Điều này không hề dễ bởi một số người đã rời Quảng Châu, một số cô gái khác lại quá bận, không thể dành nhiều thời gian cho việc đi lại, chọn lựa địa điểm.

Số tiền họ bỏ ra để cải tạo lại căn nhà không hề nhỏ. (Ảnh: Sina)

Chính vì vậy, nhóm bạn đã cử một số cá nhân đi tới thực tế rồi gửi ảnh về cho nhóm. Họ sẽ cùng nhau thảo luận, lựa chọn và quyết định. Cô gái được cử đi là Kindu, để lựa chọn được địa điểm không có sự hối hả, nhộn nhịp của thành phố, cô đã đi không dưới 100 ngôi làng và qua hàng chục con sông. Một số ngôi làng tuy phong cảnh đẹp nhưng lại mang đến cảm giác trống vắng khi ở lâu nên không được chọn.

Căn nhà có nhiều cửa sổ để mọi người có thể ngắm cảnh. (Ảnh: Sina)

Ngôi nhà sau khi hoàn thiện trông khang trang hơn rất nhiều. (Ảnh: Sina)

Cuối cùng, cô gái đã bị hút hồn bởi làng Nankeng. Nơi đây có những cánh đồng lúa bát ngát cùng cây cỏ xanh tươi, không khí trong lành. Khi nhận được tin nhắn từ Kindu, các cô gái đều háo hức đồng ý lựa chọn địa điểm này. Tiếp theo, tìm được căn nhà để ở tại ngôi làng này cũng chẳng phải dễ với ý định thuê tới 20 năm. Cuối cùng, họ tìm được một ngôi nhà cổ trong làng còn chưa hoàn thiện, trông khá tồi tàn.

Mọi người cùng nhau nấu ăn, pha trà tận hưởng cuộc sống. (Ảnh: Sina)

Thuê căn nhà đồng nghĩa với việc họ phải bắt tay vào hoàn thiện. Cả nhóm bạn dù sở thích khác nhau nhưng đều cố gắng thảo luận để tìm ra ý tưởng tương đồng. Sau nhiều lần thảo luận và thuê cả nhà thiết kế, họ đã hoàn thiện phác thảo và bắt tay vào tân trang nhà. Ngôi nhà có khá nhiều cửa sổ để có thể ngắm cảnh phía ngoài, đồng thời những không gian chung được thiết kế nhiều để nhóm nghỉ ngơi, tám chuyện. Đặc biệt, trước thời điểm nghỉ hưu, vào cuối tuần cả nhóm sẽ cùng gia đình tới đây nghỉ dưỡng.

Cuộc sống yên bình mà họ mong ước. (Ảnh: Sina)

Trên thực tế, câu chuyện này đã được chia sẻ từ lâu nhưng vừa được dân tình "đào" lại và viral mạng xã hội. Người đọc bày tỏ sự hứng thú, thậm chí tag thêm tên bạn thân vào để kêu gọi, mong rằng sau này khi về già cũng sẽ có căn nhà trong mơ như vậy.

Tình bạn của 2 cụ già dù U90 vẫn nắm tay nhau chụp ảnh cười rạng rỡ

Cũng như hội bạn thân trên, cụ bà Vũ Thị Yên và Lê Thị Thịnh cùng gắn bó với nhau từ lúc trẻ và ở chung viện dưỡng lão khi về già. Họ đều là đồng hương với nhau ở Hà Tây cũ (nay là thành phố Hà Nội) nên chẳng nhớ quen biết nhau từ lúc nào. Sau hơn 1 nửa đời người cùng chia sẻ vui buồn, họ hiện tại đang sống tại viện dưỡng lão ở Hà Đông, Hà Nội và có chung niềm đam mê chụp ảnh.

Họ quen nhau đã hơn nửa đời người. (Ảnh: Dân Trí)

Chính vì vậy, khi nhân viên đề xuất chụp bộ ảnh chung, cặp bạn thân vô cùng vui mừng. Trong những bức ảnh, họ vui vẻ nắm tay hay nhìn nhau cực kì thân tình. Nhìn vào cũng đủ hiểu, họ yêu thương và trân trọng người kia như thế nào.

Cặp bạn thân rạng rỡ khi chụp ảnh cùng nhau. (Ảnh: Dân Trí)

Tình bạn thân là mối quan hệ đặc biệt mà ai cũng ao ước có trong đời. Tìm được người nguyện chia sẻ vui buồn và sẵn sàng sát cánh cùng mình tới khi đầu bạc thì còn gì bằng.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Bạn bè dù không chung huyết thống nhưng lại có mối quan hệ đặc biệt. Đôi khi chỉ vì cái duyên gặp gỡ hay có chung thứ gì đó, những người bạn ở 4 phương bỗng nhiên trở nên thân thiết như anh em ruột. Họ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hay thậm chí sẵn sàng chia cho người kia những đồng tiền cuối cùng. Tình bạn này thật sự thiêng liêng và đáng để mỗi chúng ta trân trọng, nâng niu cho tới cuối đời.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook