4 thầy giáo trẻ gieo chữ nơi biên giới

Chia sẻ Facebook
14/11/2022 21:14:58

Tại một điểm trường nơi biên giới của Tổ quốc có 4 thầy giáo trẻ đang vượt khó gieo con chữ cho bà con dân tộc thiểu số.

Điểm trường Tiểu học Xéo Hồ, xã biên giới Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nhiều năm nay chỉ có giáo viên nam giảng dạy cũng bởi đường đi khó khăn.


"Đường thì có 15km, trong đó có 7km đường đất. Đường rất là dốc, ai tay lái không chắc chắn sẽ bị ngã", thầy giáo Đặng Văn Tuấn - Điểm trường Xéo Hồ, xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang cho hay.

Tiểu học Xéo Hồ là điểm trường 4 không: Không đường bê tông, không điện, không nước sạch, không công trình phụ... Địa bàn thôn bản rộng, bà con sống rải rác, bởi vậy nhờ có 4 thầy giáo trẻ, công tác vận động học sinh đến lớp cũng tốt hơn.

"Đầu tiên tôi vào cũng chưa biết một tí tiếng Mông nào. Hết giờ học mình mới xuống thăm bà con tâm sự dần dần là biết hết", thầy giáo Bế Văn Cương - Điểm trường Xéo Hồ, xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang chia sẻ.

Sau giờ lên lớp, 4 thầy giáo lại quây quần cùng nhau trong căn phòng hơn 10 m2. Đây vừa là bếp, là chỗ ngủ, là nơi sinh hoạt chung.


Thầy giáo Lù Văn Chinh sinh năm 2000 là thầy giáo trẻ nhất ở điểm trường Xéo Hồ. Dù mới chỉ là giáo viên hợp đồng nhưng thầy giáo trẻ vẫn mong muốn cống hiến thật nhiều cho nơi này.

Bằng tri thức, những người thầy đang góp phần làm đẹp cho những vùng đất dù ở bất kì nơi nào xa xôi hay khó khăn nhất.

Tại TP Hồ Chí Minh, có một người đàn ông đặc biệt, khi là một thầy giáo của các bạn sinh viên, lúc lại là một người anh của những bệnh nhi chạy thận.

Chia sẻ Facebook