4 "cục vàng" sang Anh với mẹ, bà ôm cháu khóc "lụt" sân bay

Chia sẻ Facebook
18/10/2022 09:32:51

Tạm biệt người thân yêu đã gắn bó với mình trong suốt những năm qua, 5 bà cháu đã có một cuộc chia tay đẫm nước mắt khiến ai nhìn vào cũng không khỏi nghẹn ngào.

Không có cuộc chia tay nào là vui vẻ, ngược lại còn thấm đẫm nước mắt và cả sự nhớ nhung giữa người đi xa với người ở lại. Vì miếng cơm manh áo, nhiều người phải rời quê hương đến nơi đất khách để làm việc, có người xa xứ một mình trong nhiều năm, cũng có người mang theo con nhỏ chẳng hẹn ngày trở lại.

Đa số những cuộc chia ly đều thấm đẫm nước mắt và sự nhớ nhung. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok D./Chụp màn hình TikTok S.)

Mới đây, những hình ảnh của 5 bà cháu ở Nghi Lộc, Nghệ An tại sân bay Nội Bài được chia sẻ trên fanpage N. khiến không ít người xem xót xa, xúc động. Để theo mẹ sang Anh, 4 đứa cháu nhỏ phải nói lời tạm biệt người bà đã ở cạnh mình suốt mấy năm qua.

Bài viết thu hút sự chú ý của nhiều dân tình. (Ảnh: Chụp màn hình FB N.)

Theo những hình ảnh được đăng tải, 5 bà cháu bịn rịn, trân trọng những giây phút cuối cùng trước khi phải nói lời tạm biệt để mỗi người một phương trời. Hai đứa cháu nhỏ được người bà ôm chặt vào lòng, còn 2 cô cháu lớn nghẹn ngào ôm bà. Mắt ai nấy đều sưng to vì đã khóc quá nhiều cho lần chia ly này.

2 cháu nhỏ được bà ôm chặt vào lòng, còn 2 cháu lớn sụt sùi ôm bà. (Ảnh: FB N.)

Sang Anh không phải là chuyện dễ dàng, tốn rất nhiều kinh phí và phải sắp xếp thời gian dài ngày thì mới có thể trở lại Việt Nam. Do đó, lần đi xa này, chẳng biết bao giờ 5 bà cháu mới có dịp đoàn tụ lại, nói chuyện và hít hà hơi thở của nhau như đã từng. Có thể theo tháng năm, nỗi nhớ nhung vơi dần, nhưng sẽ mất rất nhiều đêm thức trắng, nước mắt nhạt nhoà của người bà thương cháu nhỏ và của các cháu nơi xa nghĩ về quê hương, về gia đình ở Việt Nam.

Chụp bức ảnh kỷ niệm, mắt ai nấy đều đã sưng to vì khóc. (Ảnh: FB N.)

Bước qua cổng check-in, cháu gái vẫn không ngừng nhìn về phía bà như thể muốn ở lại. 2 cháu trai nhỏ lại hồn nhiên hơn, ngơ ngác rảo bước theo người dẫn đường. Xót xa những đứa bé phải rời xa quê hương nhưng thương nhất vẫn là bà, người già vốn chỉ muốn được quây quần bên con cháu nhưng giờ đây sẽ cô đơn trong căn nhà vắng đi tiếng cười nói của trẻ thơ. Cuối cùng, 4 cháu cũng phải xa bà để lên đường bắt đầu một cuộc hành trình mới nơi xứ người.

Hai đứa cháu nhỏ hồn nhiên, ngơ ngác ra máy bay. (Ảnh: FB N.)

Còn cháu gái lớn xúc động hơn, đỏ mắt nhìn về phía bà. (Ảnh: FB N.)

Sân bay là nơi người ta trao những nụ hôn, những giọt nước mắt chân thành nhất. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok S.N./Chụp màn hình TikTok N.)

Có câu "sân bay chính là nơi chứng kiến nhiều nụ hôn chân thành hơn cả lễ đường", là nơi người ta trao nhau tình cảm và nỗi lưu luyến không rời từ sâu tận đáy lòng. Suy cho cùng, con cháu đi xa làm việc cũng chỉ vì muốn bản thân và gia đình có một cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn. Chỉ mong bà luôn dồi dào sức khỏe để chờ đến ngày sớm được ôm những đứa cháu trong vòng tay một lần nữa.


Bạn nghĩ sao về giây phút chia xa đầy nước mắt của 5 bà cháu? Hãy cùng chia sẻ với YAN nhé!

Bà như người mẹ thứ 2, là một trong những người tần tảo, yêu thương, chiều chuộng và hi sinh vì cháu chắt nhất nhà. Bao nhiêu năm ở bên nhau để rồi phải chia ly chưa hẹn ngày gặp lại, ai cũng thấy nghẹn ngào, quyến luyến không muốn rời. Thế nhưng chắc hẳn đây là lựa chọn tốt nhất mà gia đình dành cho những đứa cháu. Dù phải chia xa nhưng tình cảm bà cháu vẫn khó có thể xóa mờ. Hy vọng các cháu học tập, làm việc tốt, sớm thành công để trở về cùng với bà.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook