3 năm xa xứ, ngày về cô gái ghé vào sạp hàng của mẹ trả giá tới tấp

Chia sẻ Facebook
13/01/2023 15:10:41

Sau 3 năm đi lao động nước ngoài trở về quê, đi đến sạp hàng của mẹ, cô gái giả vờ mua hàng, trả giá tới tấp khiến mẹ cũng bất lực vì tưởng vị khách nào khó tính.

Gia đình luôn là hai tiếng thân thương khắc sâu trong tâm trí mỗi người con xa quê, bởi nơi đây không chỉ là nơi để yêu, để nhớ mà còn là nơi để trở về. Dù sinh sống ở đâu, làm việc ở nơi nào thì những người con đều rất nhớ nhà, hướng về gia đình của mình.

Mới đây nhất, một câu chuyện cảm động đã được lan truyền trên MXH. Theo đó, một cô gái đã đi lao động ở Đài Loan và đây là lần đầu tiên trở về sau 3 năm làm việc nơi đất khách quê người để ăn Tết. Cô đã có chồng và con, cả gia đình đều đang làm việc ở nước ngoài. Gần về đến nhà, đi qua sạp bán hàng bán dép của mẹ, cô gái người mặc đồ kín mít, đeo khẩu trang đi xuống giả vờ mua hàng và trả giá một cách tới tấp những món đồ mẹ bán.

Vừa gặp mẹ, cô gái trả giá các món mẹ bán hàng tới tấp. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok K.X)

Cụ thể, cô gái đã giấu gia đình của mình dẫn chồng và con về quê mà không nói một lời nào. Đang trên đường về, cô đi qua hàng quán của mẹ bèn nhớ ra trend đang nổi trên TikTok, thế nên cô gái đã ăn mặc rất kín, đeo khẩu trang, sau đó giả vờ mua hàng và trả giá sạp hàng của mẹ, người mẹ của cô cũng không nhận ra con gái của mình.


Cô gái làm cho người mẹ bất lực khi trả giá món đồ từ 180 nghìn đồng xuống 50 nghìn, mẹ cô gái còn phải thốt lên: "Nghe bao nhiêu mà trả giá rẻ vậy em". Sau đó, cô lại đi xem các món khác và đều trả giá rất sâu khiến người mẹ ngao ngán và nghĩ đây là một vị khách khó tính.

Cô gái liên tục trả giá các món hàng của mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok K.X)

Mẹ cô gái nghĩ rằng đây là một vị khách khó tính, không muốn bán hàng cho cô. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok K.X)

Nói chuyện, trả giá cả buổi nhưng người mẹ vẫn không nhận ra con gái của mình. Đến khi cô gái không mua được món gì, quay lại xe bỏ về. Sau đó, chồng của cô gái mới bế con ra và bà mới nhận ra đây là con gái của mình, bà vui mừng vỡ òa cảm xúc ôm cháu vào lòng một cách hạnh phúc. Đặc biệt, hình ảnh bà bế cháu và cảm xúc vui sướng khi gia đình đoàn tụ khiến người xem không khỏi “cay mắt”.

Khi thấy một chàng trai bế em bé, người mẹ mới nhận ra cô con gái. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok K.X)

Mẹ cô gái ôm người cháu trong sung sướng. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok K.X)

Khoảnh khắc gia đình đoàn tụ trên đã khiến cư dân mạng vô cùng xúc động, không ít người gửi lời chúc mừng cho cô gái vì đã về với mẹ, ăn Tết ở quê và mang lại điều hạnh phúc bất ngờ cho người thân của mình. Một số người bình luận như sau:


- Hạnh phúc quá, cô cũng biết cách trêu mẹ quá cơ.


- Mẹ không nhận ra luôn, nhìn buồn cười dễ sợ, đi lâu quá mà.


- Không có gì tuyệt vời hơn là ngày gia đình đoàn tụ, đầy đủ và ở bên nhau.


- Mẹ chắc nghĩ, bán hàng bao nhiêu năm lần đầu thấy một người trả giá thế này.

Người xem để lại cảm xúc của mình về câu chuyện. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok K.X)

Trước đó, không ít câu chuyện về người con xa quê, đi nước ngoài trở về khiến cho người thân trong gia đình không khỏi bất ngờ. Cách đây không lâu, một anh chàng khi từ nước ngoài trở về đã hóa trang các cách đội mũ kín mít, bịt khẩu trang để đến chợ mua rau của mẹ.


Người mẹ ban đầu cũng không nhận ra cậu con trai, đến khi anh chàng nói “Mua nhiều nhiều vào! Nhà tôi bán rẻ lắm bạn ơi!”, thì người mẹ mới thấy tiếng rất quen, nhìn kỹ nhận ra con trai của mình. Sau đó, người mẹ vui sướng ôm lấy người con trai vô cùng hạnh phúc.

Cậu con trai “láu cá” giả làm khách đến mua rau, người mẹ vẫn không hề hay biết vị khách “bất thường” này là con trai mình. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Đ.C)

Đến khi xác định đây đúng là con trai mình, bà mẹ mới dám chạy lại ôm con trong hạnh phúc khiến nhiều người “rưng rưng”. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Đ.C)


Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Chia sẻ dưới bình luận ngay nhé. Và đừng quên, cùng YAN cập nhật thêm nhiều thông tin hấp dẫn!

Chỉ những người con xa quê mới hiểu cảm giác nhớ nhà, đoàn tụ gia đình hạnh phúc đến thế nào, đặc biệt hơn là những người lấy chồng, làm việc xa quê. Trong cuộc sống hiện tại, ai cũng gặp rất nhiều nỗi lo, bộn bề cuộc sống, đặc biệt là để kiếm tiền không ít người phải chọn xa nhà, xa gia đình sang một nước khác để sinh sống. Từng giây phút bên cạnh gia đình luôn vô cùng quý giá, hạnh phúc với những người con xa quê. Tết đến rồi, giờ đây, về nhà là niềm vui tuyệt vời nhất của mỗi người con.

Chia sẻ Facebook