3 mẹ con cô giáo vượt mưa rét về trường sau Tết: Chồng mất sớm

Chia sẻ Facebook
31/01/2023 17:21:26

Đoạn clip ghi lại cảnh một cô giáo vùng cao lái xe máy giữa trời mưa tầm tã, đằng sau chở theo 2 cậu con trai cùng về điểm trường đã làm nhiều người rất xúc động.

Mới đây, một tài khoản tên Nguyễn Bình Nam thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip về cô giáo Nguyễn Thị Hà (39 tuổi), công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trà Dơn (Quảng Nam). Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa kết thúc, cô Hà phải chở 2 con từ xã Bình Quý lên điểm trường ở xã Trà Dơn (cùng ở Quảng Nam) để tiếp tục công việc “gieo chữ”.

3 mẹ con cô giáo vượt mưa rét về điểm trường sau Tết. Ảnh: Nguyễn Bình Nam


“Đây là cô giáo Nguyễn Thị Hà, đang chạy xe lên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trà Dơn, dưới cơn mưa tầm tã và cái lạnh tê người hôm nay. Phía sau cô là 2 cậu con trai, bạn lớn học lớp 9 ôm bạn nhỏ học mẫu giáo. Đi từ 9h sáng tới 2h chiều mới đến nơi. Còn rất nhiều thầy cô như thế đang vượt núi để tới với các em nhỏ vùng cao”, anh Nguyễn Bình Nam viết.

Chồng của cô Hà không may mất sớm, 2 năm nay cô Hà đón các con từ chỗ ông bà ngoại về ở cùng mình để tiện nuôi dạy. Vì 2 con đều bị say xe nên mỗi lần về Tết là cả nhà lại đi xe máy chứ không đi xe khách. Nếu gặp thời tiết mưa rét thì quá trình di chuyển của mấy mẹ con trở nên rất khó khăn.

Cậu anh lớn ôm chặt em trai để mẹ tập trung lái xe. Ảnh: Nguyễn Bình Nam

Trời mưa lạnh nên việc lái xe máy trở nên vất vả hơn. Ảnh: Nguyễn Bình Nam

Học trò vùng cao hái hoa dại tặng thầy cô giáo nhân ngày 20/11


“Đường tuy xa nhưng bằng phẳng, đỡ vất vả hơn trước nhiều. Giáo viên ở các điểm trường Nam Trà My đều như vậy, không riêng gì tôi”, cô Hà chia sẻ trên VnExpress . Bà mẹ 2 con còn nhiều lần nhấn mạnh rằng bản thân không hề cảm thấy khó nhọc vì được phụ huynh, học sinh quý mến. Sự chịu thương chịu khó cùng tinh thần nhiệt huyết với nghề của cô Hà làm ai nấy đều nể phục.


- Giáo viên vùng cao đa số đều vậy, nhiều người phải bấm bụng để con cho ông bà để lo công tác, thương lắm.
- Mình cũng là giáo viên vùng cao nên cảm thấy rất đồng cảm với cô Hà.
- Xem clip mà rưng rưng luôn, chúc các thầy cô giáo thật nhiều sức khỏe và may mắn nhé.

Cô Hà đã có 13 năm đi dạy ở huyện vùng núi Nam Trà My. Ảnh: Nguyễn Thị Hà

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trà Dơn vào giờ ra chơi. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, đoạn clip của một tài khoản tên Mẹ Minh Ken ghi lại cảnh thầy cô giáo vùng cao dắt xe máy qua đoạn đường đất lầy lội cũng thu hút nhiều sự chú ý. Vì trời mưa, đường trơn trượt nên chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là rất dễ bị té ngã.

Nhiều giáo viên gặp khó khăn khi đến điểm trường ở vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Mẹ Minh Ken

Tuy vất vả là vậy nhưng thầy cô vẫn luôn cố gắng để các em học sinh vùng cao được tiếp cận với con chữ và tri thức. Ngoài giờ lên lớp, giáo viên còn cùng nhau đi nhặt quả thông để đem về làm đồ chơi, đồ dùng học tập cho tụi nhỏ. Sự tận tâm với nghề của các thầy cô vùng cao luôn nhận được nhiều tình cảm quý mến từ mọi người.

Các thầy cô luôn cố gắng để các em nhỏ có thêm đồ chơi và đồ dùng học tập. Ảnh: Mẹ Minh Ken

Sự nỗ lực của giáo viên vùng cao làm nhiều người nể phục. Ảnh: Mẹ Minh Ken

Hiện đoạn clip cô giáo Nguyễn Thị Hà chở các con về điểm trường sau Tết vẫn đang được dân mạng rất quan tâm. Còn bạn, nếu biết thêm về các trường hợp đáng nể phục nào khác thì đừng quên chia sẻ với mọi người vào mục bình luận bên dưới nhé.


Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!

CÔ GIÁO HOT TIKTOKER XÂY TRƯỜNG CHO TRẺ VÙNG CAO: TRI THỨC SẼ CÒN MÃI

Với mong muốn góp phần giúp đỡ trẻ em vùng cao có điều kiện thuận lợi để học tập, nên chị Vũ Thị Quỳnh, giáo viên tiếng Anh tại TP.HCM đã đứng ra lập quỹ thiện nguyện xây trường học cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.

Sau gần 1 năm triển khai, chị Quỳnh cùng các mạnh thường quân đã xây dựng được một ngôi trường ở xã Tân Lập (Bắc Quang, Hà Giang). Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi thì chị Quỳnh cũng gặp phải một số ý kiến trái chiều, nữ giáo viên tiếng Anh đã mạnh mẽ vượt qua mọi sự hoài nghi để kiên định với quyết định của mình.

Chia sẻ Facebook