22 năm sau 'Phía trước là bầu trời', 'Nguyệt thảo mai' và 'Nhung hoa khôi' sự nghiệp lên hương, 'Chị Thương' lại m.ất t.ích

Chia sẻ Facebook
23/06/2023 09:59:20

"Phía trước là bầu trời" là bộ phim xoay quanh cuộc sống đầy cảm xúc nơi xóm trọ của những cô cậu sinh viên từ quê lên thành phố học tập.

Dù đã lên sóng 22 năm nhưng bộ phim "Phía trước là bầu trời" vẫn được coi là thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả.

Mỗi nhân vật đại diện cho một sắc màu, tính cách của sinh viên khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc sống, điển hình là ba nữ chính: Nguyệt (Hà Hương), Nhung (Kiều Anh) và Thương (Thu Nga).

Dù đã lên sóng từ lâu nhưng cuộc sống của ba nữ diễn viên đóng vai chính vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả.


Hà Hương

Hà Hương trong vai Nguyệt “thảo mai”. Ảnh cắt từ phim

Trong phim, Hà Hương vào vai Nguyệt - một sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, vừa có nhan sắc vừa thông minh, khôn khéo, luôn có những mưu mẹo để đạt được mục đích...

Với những phân cảnh đối đáp sắc sảo, cùng những màn "lật mặt" nhanh như chớp, Nguyệt thường được khán giả gọi với biệt danh Nguyệt "thảo mai".

Đây cũng là nhân vật đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả "Phía trước là bầu trời" khi phim được phát sóng lại năm 2018.

Thời điểm phim mới lên sóng, nhân vật Nguyệt bị nhiều người ghét, Hà Hương từng chia sẻ, cô bị nhiều khán giả ghét tới nỗi không dám bán hàng, trò chuyện cùng.

Nhan sắc Hà Hương ngoài đời thường được mọi người nhận xét trẻ hơn tuổi. Ảnh: Facebook nhân vật

Chia sẻ với báo Lao Động, Hà Hương cho biết: "Tôi biết ơn vì 20 năm sau, mọi người vẫn yêu quý và gọi tôi là Nguyệt và cũng mong tôi sẽ xuất hiện trở lại. Nếu như tôi có duyên với nghề thì một ngày nào đó sẽ có vai diễn đến với tôi”.

Nữ diên viên có cuộc sống viên mãn bên chồng và hai con. Ảnh: Facebook nhân vật

Sau tiếng vang của "Phía trước là bầu trời", Hà Hương tiếp tục với niềm đam mê múa.

Năm 2008, cô lập gia đình và có một bé trai và một bé gái. Hiện tại cuộc sống của cô viên mãn khi được ông xã ủng hộ quay lại một số dự án nghệ thuật.


Kiều Anh

Trong phim Kiều Anh vào vai Nhung, trong 3 nữ chính, vai Nhung thường được khán giả yêu quý hơn cả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, nhẹ nhàng, Nhung sống thẳng và thật, luôn cố gắng bằng sức mình để thực hiện ước mơ.

Kiều Anh trong vai Nhung. Ảnh cắt từ phim

Có thể nói tính cách của Nhung có nét tương đồng với Kiều Anh. Vai Nhung thường xuyên là người đứng ra giải quyết những mâu thuẫn trong xóm trọ, chính vì điều này mà nữ diễn viên nhận được sự yêu mến của khán giả từ trong phim lẫn ngoài đời.

Nổi tiếng sau "Phía trước là bầu trời", Kiều Anh tiếp tục tham gia nhiều dự án phim khác như: "Ký ức Điện Biên", "Những công dân tập thể", "Hai phía chân trời", "Giọt nước mắt muộn màng", "Tình khúc bạch dương", "Hồ Sơ Cá Sấu", "Bão ngầm"...

Nhan sắc U50 của Kiều Anh. Ảnh: Facebook nhân vật

Hiện, Kiều Anh đang lên sóng giờ vàng với bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Trong phim, Kiều Anh vào vai Phương là chủ tiệm tạp hóa, ngày ngày đầu tắt mặt tối nên không có thời gian ăn diện.

So với 2 em dâu còn lại, Phương sống nhún nhường, cam chịu, biết trên biết dưới, luôn chịu phần thiệt về mình.

Kiều Anh được ngợi khen đã lột tả được màu sắc khác biệt của nhân vật so với 2 em dâu cá tính.

Nữ diễn viên luôn cố gắng để làm mới bản thân. Ảnh: Facebook nhân vật

Về chuyện tình cảm, Kiều Anh từng làm mẹ đơn thân 7 năm sau khi chia tay người cũ. Năm 2020, cô vui mừng chia sẻ đã tìm được bờ vai vững chắc bên người chồng kém cô 5 tuổi.

Kiều Anh được công chúng đánh giá ngày càng trẻ trung, đằm thắm, nữ diễn viên không ngại làm mới hình ảnh bản thân với nhiều phong cách khác nhau, lúc cá tính, khi gợi cảm đầy thu hút.


Thu Nga

Trong phim Thu Nga vào vai Thương, Thương là cô sinh viên học tiếng Trung mới ra trường, thật thà, hiền lành, chân chất, luôn có ước mơ được quay trở về quê làm giáo viên dạy học.

Vai diễn này của cô đã nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi sự gần gũi và giản dị.

Thu Nga trong vai Thương. Ảnh cắt từ phim

Sau "Phía trước là bầu trời", sự nghiệp của Thu Nga có phần "im ắng" hơn hai người bạn còn lại. Cô không lựa chọn con đường diễn xuất mà tập trung dành thời gian cho công việc múa tại nhà hát Tuổi Trẻ.

Hiện trên trang cá nhân, Thu Nga thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Thu Nga vẫn giữ cho mình vẻ trẻ trung của ngày nào.

Thu Nga có cuộc sống viên mãn bên chồng và hai con nhỏ.

Thu Nga hiện sống viên mãn bên chồng và hai con nhỏ. Ảnh: Facebook nhân vật

Nữ diễn viên Hà Hương cho biết dù bộ phim lên sóng đã lâu, mỗi người đều có cho mình những cuộc sống riêng nhưng ba nữ chính "Phía trước là bầu trời" vẫn giữ mối liên lạc và là những người bạn thân thiết ngoài đời.

Diễn viên Kiều Anh tiết lộ lý do dẫn đến quyết định dừng đóng phim 8 năm

Hơn 20 năm sau bộ phim “Phía trước là bầu trời”, Kiều Anh vẫn theo đuổi nghiệp diễn.

Hiện, cô vừa là diễn viên, biên đạo múa của nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, vừa tham gia loạt dự án phim giờ vàng.

Bộ ba Nhung, Nguyệt và Thương trong phim “Phía trước là bầu trời“. Ảnh: Chụp màn hình.

Bộ phim” Phía trước là bầu trời” vẫn được ví là thanh xuân của thế hệ khán giả 7X, 8X. Nhắc đến vai Nhung, Kiều Anh chia sẻ: "Đến thời điểm hiện tại, khi mọi người vẫn nhắc về Nhung - cô phóng viên tương lai ngày ấy, tôi cảm thấy thanh xuân của tôi đang được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

Tôi cũng cảm thấy như đang được trở lại thời tuổi trẻ tươi đẹp và hoài bão ấy thêm một lần nữa. Vai diễn gắn liền với thanh xuân của tôi và cũng là bước ngoặt để tôi cố gắng theo nghiệp diễn".

Tuy nhiên, theo Kiều Anh, sau vai Nhung của "Phía trước là bầu trời", nữ diễn viên đã phải gánh trên vai cái bóng lớn, tưởng như khó có thể vượt qua.

"Suốt 10 năm sau đó, các vai diễn của tôi thực sự không gây ấn tượng. Thời điểm ấy, tôi đã suy nghĩ có nên tiếp tục theo nghiệp diễn hay trở lại với công việc múa chuyên nghiệp của mình" - Kiều Anh nói.

Kiều Anh đã dừng lại khoảng 8 năm để tìm ra sự mới mẻ trong kỹ năng diễn xuất, tìm lại cảm xúc, sự sáng tạo cho phim ảnh.


Trao đổi với phóng viên Lao Động về 8 năm tạm dừng đóng phim, Kiều Anh kể: " Chính xác là 8 năm tôi dừng đóng phim để tập trung cho nghiệp múa và khi đó tôi cũng không có thời gian đóng phim hay bất kỳ một công việc nghệ thuật nào khác. Đối với một diễn viên thì 8 năm không diễn xuất là cả một quãng thời gian rất dài".

Kiều Anh 22 năm sau bộ phim “Phía trước là bầu trời“. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kiều Anh cảm động khi vắng bóng màn ảnh 8 năm nhưng cô luôn được khán giả yêu thương, nhắc nhớ.

"Tôi cảm thấy bản thân may mắn, khi vẫn được mọi người nhớ đến và có cơ hội được diễn xuất trở lại sau quãng thời gian vắng bóng.

Khi được trải nghiệm nhiều tuyến nhân vật với nhiều tính cách khác nhau, mỗi một bộ phim tôi cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều từ bạn diễn và tiền bối, bản thân dần dần có cảm giác với nghề hơn. Suốt khoảng thời gian không đóng phim, tôi vẫn theo nghiệp múa và tích lũy thêm những kinh nghiệm và cảm xúc cho mình. Với vai diễn Nhung ngày ấy, tôi mới chỉ 20 tuổi, diễn xuất chân thật và đơn thuần đúng với tính cách của một bạn sinh viên mới ra trường" - Kiều Anh kể lại về quãng thời gian 8 năm cô quyết định tạm dừng đóng phim.

Đến thời điểm hiện tại, Kiều Anh cho rằng cô đã có được sự từng trải và chín chắn trong đời sống, nên khi đảm nhận những nhân vật có độ tuổi và có chiều sâu như Phương trong “Gia đình mình vui bất thình lình”, Kiều Anh thấy tự tin hơn.

Cùng với thời gian, sự trưởng thành, độ chín trong cảm xúc, Kiều Anh khẳng định, cô ngày càng "cảm" được nhân vật tốt hơn, "thấm" lời thoại hơn.

Nhận vai Phương, Kiều Anh hóa thân trọn vẹn khi cô thể hiện được rõ nét tính cách và cảm xúc của nhân vật.

Trước câu hỏi của phóng viên Lao Động, "Với vai Phương trong “Gia đình mình vui bất thình lình”, đây tiếp tục là tuyến nhân vật hiền lành cam chịu. Chị có sợ mình bị “đóng khung” ở những vai diễn dạng này?". Kiều Anh cho biết, Phương là một nhân vật khá nhạt nhòa nhưng khi đọc kịch bản thì nữ diễn viên lại cảm thấy nhân vật này có nét thú vị riêng.

"Tôi cũng khá là lo vì cảm thấy đâu đấy Phương có nét cam chịu, hiền hậu giống Nhung và rất nhiều những vai diễn trước đó của mình.

Như Mai trong “Ngày mai bình yên” hay Nguyệt trong “Hồ sơ cá sấu” là những màu sắc hoàn toàn khác, nhưng cuối cùng tôi quyết định trở về với đúng sở trường với một vai diễn nhu mì, nhẹ nhàng nhưng sẽ thể hiện theo một cách khác" - Kiều Anh nói.

Kiều Anh đảm nhận vai Phương trong phim “Gia đình mình vui bất thình lình“. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Khán giả theo dõi phim "Gia đình mình vui bất thình lình" cho rằng, Phương là nhân vật có tính cách trầm hơn hẳn so với Hà (Lan Phương) hay Trâm Anh (Khả Ngân) nhưng Phương lại có rất nhiều câu thoại thú vị, và có điểm nhấn riêng.

Với vai Phương, Kiều Anh cũng cho thấy sự trưởng thành, chiều sâu trong diễn xuất. Nữ diễn viên nhập vai tự nhiên, giàu cảm xúc.

"Những phân cảnh riêng của Phương, tôi luôn cố gắng để thể hiện trọn vẹn cảm xúc và những đấu tranh nội tâm của cô ấy, còn với những cảnh diễn chung Phương sẽ là một nốt trầm ở trong đó. Có thể những tập đầu tiên tính cách của Phương chưa rõ nét nhưng sau dần Phương lại là một nhân vật khiến người xem phải suy nghĩ rất nhiều.

Từ cảnh quay đầu tiên tôi khá là “ăn” cảm xúc của Phương, và càng đóng thì tôi lại càng thương những người phụ nữ ngày qua ngày cứ tần tảo sớm hôm, cam chịu và hi sinh hết lòng vì gia đình như Phương vậy" - Kiều Anh chia sẻ.

Cùng với sự trưởng thành và "thấm sâu" trong những số phận nhân vật, Kiều Anh khẳng định cô ngày càng yêu phim ảnh, yêu nghiệp diễn hơn.

Chia sẻ Facebook