20/10 của những cô công nhân viên môi trường: Muộn mà hạnh phúc

Chia sẻ Facebook
21/10/2022 13:29:04

Có lẽ khi chúng ta đang cảm nhận sự bình yên, “chăn ấm nệm êm” sau một ngày dài tận hưởng ngày 20/10 thì đâu đó ngoài kia, những cô công nhân môi trường mới bắt đầu thời khắc vui vẻ nhất trong ngày.

Dù 20/10 đã qua nhưng có lẽ “dư âm” của ngày Phụ nữ Việt Nam vẫn còn đọng lại khi đâu đó trên mạng xã hội, những bài đăng chia sẻ được “đấng mày râu” mua hoa, tặng quà của các chị em vẫn được chia sẻ rầm rộ. Song, “lọt thỏm” trong những bài đăng đó lại là một khoảnh khắc vô cùng đáng yêu mà ai khi xem xong cũng cảm thấy vô cùng ấm lòng.

20/10 là dịp để tri ân những người phụ nữ. (Ảnh minh hoạ: Lili Florist)

Với đặc thù công việc của các cô chú lao công, mỗi ca thường phải làm từ sáng đến đêm muộn. Vậy nhưng, trong những dịp đặc biệt này, may thay họ vẫn có cho mình được phút giây thư giãn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Mới đây, một tài khoản có tên T.D đã đăng tải khoảnh khắc những nhân viên môi trường cùng ngồi lại liên hoan vô cùng ý nghĩa.

Những người nhân viên môi trường tận hưởng khoảnh khắc yên bình cuối ngày 20/10. (Ảnh: FB H.A.L/ T.D)

20/10 là dịp để tôn vinh, bày tỏ sự trân trọng và thương yêu đối với những người phụ nữ. Để chúc mừng ngày này, mỗi người đều có những cách riêng như quây quần bên gia đình ăn bữa cơm, hay đi chơi cùng bạn bè… Nhưng điều tưởng chừng như bình dị ấy lại là ước mơ vô của rất nhiều nữ nhân viên vệ sinh môi trường. Thế nhưng, vào thời khắc cuối cùng trong ngày, họ vẫn dành thời gian để ngồi lại liên hoan sau một ngày làm việc mệt nhoài.

Những cô chú lao công tận hưởng buổi liên hoan vào đêm muộn. (Ảnh: FB T.D)

Bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của độc giả. Hầu hết bình luận đều gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những đóng góp thầm lặng của những cô lao công và dành cho họ lời chúc chân thành nhất. Một vài bình luận bên dưới bài đăng như sau:


“Bức ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Chúc các cô chú thật nhiều sức khoẻ ạ, bức ảnh đẹp và ý nghĩa quá”


“Biết ơn những người lao động thầm lặng. Làm những việc không phải ai cũng đủ khả năng và can đảm để thực hiện. Nếu các cô có đọc được dòng này thì cháu xin chân thành cảm ơn các cô ạ”


“Nghề nào cũng là nghề, đêm hôm vất vả lam lũ nhặt từng đồng nuôi các con ăn học là điều chân quý nhất, các mẹ thật tuyệt vời”


“Sáng ngày ra mở máy tôi chỉ thích nhìn những tấm ảnh như này. Nó mang lại cảm giác tích cực cho cả ngày làm việc”

Bình luận của độc giả bên dưới bài đăng. (Ảnh: Beatvn)

Trước đó, bức ảnh hai cô nhân viên môi trường chụp ảnh cho nhau cũng đã nhận được sự quan tâm đông đảo của độc giả. Bên cạnh nụ cười rạng rỡ của cô nhân viên môi trường được chụp ảnh, có thể thấy được dù công việc vất vả nhưng các cô vẫn có cho mình được những phút giây yêu đời và yêu mình đáng trân quý. Được biết, bức ảnh được chụp ở Huế và hầu hết độc giả khi xem xong đều gật gù đồng tình rằng, đây chính là hai bông hoa đẹp nhất đang nở rộ về đêm.

Nụ cười tươi tắn của “bông hoa xanh” giữa một rừng hoa tím. (Ảnh: FB H.A.L)

Song song với đó, thấu hiểu sự vất vả và đôi chút tủi thân của những người phụ nữ làm nhân viên môi trường, nhiều bạn trẻ hay các tổ chức đã tổ chức những hoạt động tặng hoa, tặng quà ngay trên đường phố khi họ đang làm việc. Niềm hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế thôi, nó khiến cho các cô lao công không hề cảm thấy cô đơn giữa đêm khuya, giúp họ lại có thêm động lực và niềm tin để tiếp tục công việc này.

Chàng trai này cùng bạn gái này đã tặng những cô lao công hoa khi đang làm việc. (Ảnh: FB Kiều My)

Đoá hoa hồng tuy nhỏ nhưng lại mang đến giá trị lớn về mặt tinh thần. (Ảnh: Chungta)

Sự bất ngờ luôn khiến họ cảm thấy vô cùng vui vẻ. (Ảnh: Đình Hiệp)

Có thể thấy, tuy đơn giản nhưng đây chính là niềm hạnh phúc vô cùng lớn của các nhân viên môi trường. Còn bạn, ngày 20/10 của bạn có hạnh phúc không? Hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới nhé.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp để chúng ta dành tặng cho bà, mẹ, chị... những người phụ nữ xung quanh mình lời tri ân sâu sắc. Có người từng nói, "sinh ra là phụ nữ thiệt thòi đủ đường", nên vì vậy hãy trân trọng và yêu thương họ nhiều hơn.

Cảm ơn những người nhân viên luôn ngày đêm cống hiến hết mình vì một môi trường Việt Nam, không quản ngại nắng mưa gió rét để tạo ra những cung đường, con ngõ xanh - sạch - đẹp. Vì vậy, hãy luôn trân trọng và gửi lời cảm ơn đến họ, những người “chiến binh” thầm lặng mà cao quý.

Chia sẻ Facebook