2 lần rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh” khi đi đẻ của mẹ bầu

Chia sẻ Facebook
11/12/2022 23:28:49

Từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể có con, sau khi trải qua 2 lần sinh nở, chị Thương giờ đây hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được đổi tên thành “Mẹ của Na-ki”.

Người ta vẫn thường nói “cửa sinh là cửa tử” bởi trong quá trình mang một sinh mệnh mới đến với thế giới, chúng ta sẽ không biết điều gì có thể xảy ra. Tuy nhiên, với những bà mẹ, dù đau đớn và khó khăn thế nào, con cái vẫn là điều vô cùng may mắn và là món quà ông trời ban tặng cho họ.

Hoài Thương đã từng đối diện với “cửa tử” khi sinh con. (Ảnh: FB N.H.T)


Mới đây, trong tập 157 của chương trình Tâm Sự Mẹ Bỉm Sữa , TikToker Nguyễn Hoài Thương đã có cơ hội được trải lòng về những nỗi niềm lúc mang thai. Theo đó, trước khi có 2 em bé Yuna (2,5 tuổi) và Yuki (1 tuổi), Hoài Thương đã gặp không ít biến cố trên hành trình được làm mẹ của mình.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của nữ TikToker. (Ảnh: FB N.H.T)

Từ ngày về nhà chồng, Hoài Thương không bao giờ nghĩ bản thân sẽ có con bởi cô mắc bệnh về tuyến giáp đã 11 năm nay, vì phải sử dụng thuốc để điều trị nên bác sĩ khuyên Hoài Thương không nên có con. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến hai vợ chồng quyết định thoải mái “thả” là do ông xã Hoài Thương từng bị chẩn đoán không thể có con.

Vợ chồng Hoài Thương về chung một nhà vào năm 2019. (Ảnh: FB N.H.T)

Thế nhưng, có vẻ như điều kỳ diệu đã đến với hai vợ chồng khi Hoài Thương bị trễ kinh liên tục, dù cũng nghi ngờ nhưng do vừa mổ tuyến giáp nên cô không muốn thử. Cho tới 1 ngày, với tâm thế “thử cho vui”, nữ TikToker không ngờ được que thử thai lại hiện 2 vạch đậm. Cô lập tức run rẩy báo cho chồng, anh không tin còn nghĩ chị trêu đùa. Do quá tức, Hoài Thương đã “đạp” chồng dậy bắt đưa đi khám.


“Lúc đi khám, bác sĩ khẳng định em có bầu nhưng anh vẫn không tin dù đã chờ đợi hơn 10 năm để có em bé. Lúc ấy em ngạc nhiên với thái độ của chồng lắm. Tuy nhiên về sau nghe các chị bảo, chồng em trốn vào 1 góc gọi điện cho các chị và khóc” , Hoài Thương bộc bạch.

Khoảnh khắc mang thai dù lo lắng nhưng luôn khiến Hoài Thương hạnh phúc. (Ảnh: FB N.H.T)

Song, niềm vui qua đi, nỗi lo lắng lại đến khi cặp đôi vốn có “sức khỏe” không tốt, sợ em bé gặp vấn đề không may. Vậy nên đều đặn, hai vợ chồng đều đưa nhau đi khám. May mắn thay, cả thai kỳ em bé đều phát triển rất khỏe mạnh. Giữ tâm thế và thể trạng tốt như vậy cho đến lúc sinh, chỉ chưa đầy 10 phút “vượt cạn”, công chúa đầu lòng nhà Hoài Thương đã chào đời.

Cô công chúa nhỏ nhà chị Thương nay đã gần 3 tuổi. (Ảnh: FB N.H.T)

Hơn 1 năm sau khi có chị cả, vợ chồng nữ TikToker lại tiếp tục nhận tin vui khi cô mang thai lần 2. Tuy nhiên, khác với em bé đầu tiên, lần sinh nở này của chị lại gặp rất nhiều biến cố. Khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không những kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nặng nề mà chính chị cũng nhiễm bệnh khi ở tuần 32 của thai kỳ.

Mẹ bỉm xúc động khi nhắc về hành trình mang thai đầy đau đớn của mình. (Ảnh: Tâm sự mẹ bỉm sữa)

Không những vậy, dù sốt cao 40 độ nhưng cô vẫn cố gắng kiên cường. Cho đến ngày không thể thở nổi, Hoài Thương phải nhập viện. Vì quá hoảng loạn, khi sắp xếp đồ, cô quên mang thuốc tuyến giáp. Lúc này, tay chân chị run lên, không thể thở cũng không kiểm soát được bản thân. Cô gắt gỏng ôm bụng bầu, mong 1 phép màu có thể giúp hai mẹ con vượt qua. Sau đó, cô nằm viện 21 ngày và bắt đầu tập thở.

Hoài Thương tiếp tục nhiễm virus khi hạ sinh em bé thứ 2. (Ảnh: FB N.H.T)

Đến ngày đi đẻ, chỉ trong 3 phút, cô đã hạ sinh con trai xong, nhanh đến mức chị không nghĩ bản thân đã hoàn thành “sứ mệnh”. Dù tiếp tục mắc COVID-19 lần 2 nhưng cô vẫn rất biết ơn vì chồng và em bé không sao.

Giờ cô tập trung vào việc làm mẹ và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. (Ảnh: FB N.H.T)

Hiện tại, gia đình chị đang rất hạnh phúc và gây dựng kênh TikTok với gần 100 nghìn người theo dõi. Bạn nghĩ sao về câu chuyện cận kề “cửa tử” của Hoài Thương? Hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới nhé.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Quá trình mang thai và sinh nở với bất cứ người mẹ nào chưa bao giờ là dễ dàng kể cả khi sinh thường hay sinh mổ. Họ đã có những giây phút kinh khủng hơn khi “vượt cạn” gặp sự cố gây nguy hiểm đến đứa con sắp chào đời hoặc đẩy mẹ vào chỗ cận kề “cửa tử. Tuy nhiên như đã nói, con cái là điều thiêng liêng và cao quý nhất mà bố mẹ được ông trời ban tặng. Vậy nên, dù khó khăn ra sao, các con khi chào đời vẫn được sự chào đón của tất cả mọi người.

Chia sẻ Facebook