15 năm sau mối tình chị em của Tiết Giai Ngưng - Hồ Ca: Chàng đã yên bề gia thất, nàng chọn đi tu

Chia sẻ Facebook
31/03/2024 04:33:13

Báo Tri thức & Cuộc sống ngày 28/03 đưa thông tin với tiêu đề: "15 năm sau mối tình chị em của Tiết Giai Ngưng - Hồ Ca: Chàng đã yên bề gia thất, nàng chọn đi tu" cùng nội dung như sau:

Tiết Giai Ngưng có lẽ vĩnh viễn là nốt chu sa trong lòng Hồ Ca.

Nắm tay nhau trong giông bão, đến ngày bình lặng lại xa nhau

Năm 2004, Hồ Ca lần đầu gặp Tiết Giai Ngưng trên phim trường Thiên hạ vô song. Khi đó, nam diễn viên đã ngay lập tức bị người con gái hơn anh 4 tuổi chinh phục. Chàng trai trẻ lập tức thổ lộ, nhưng Tiết Giai Ngưng vẫn chần chừ do chênh lệch tuổi tác.

Về sau, Tiết Giai Ngưng cuối cùng cũng mủi lòng trước sự kiên trì của Hồ Ca, cả hai chính thức bên nhau.

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì năm 2006, khi đang ở trên phim trường, Tiết Giai Ngưng nhận được tin nhắn thông báo bạn trai mình gặp tai nạn giao thông, tình hình vô cùng nguy kịch.

Khoảnh khắc ấy đối với Tiết Giai Ngưng như cả bầu trời đổ sập xuống. Ngay lập tức cô huỷ toàn bộ công việc, bắt chuyến bay sớm nhất tới Thượng Hải.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến Hồ Ca đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Anh phải trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ với 100 mũi khâu. Tiết Giai Ngưng không rời bệnh viện nửa bước, đứng ngoài phòng phẫu thuật cầu nguyện không ngừng.

Vì bạn trai, Tiết Giai Ngưng buông bỏ tất cả, dừng hoạt động nghệ thuật để chăm sóc Hồ Ca. Sự có mặt của Tiết Giai Ngưng không chỉ giúp Hồ Ca khoẻ lên từng ngày mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn cho anh. Thậm chí, Tiết Giai Ngưng còn nguyện ăn chay trường 1 năm để cầu an cho Hồ Ca.

Những tưởng cuộc tình đẹp cùng nhau đi qua giông bão sẽ bền chặt mãi mãi thì nào ngờ, lúc này họ lại buông tay nhau. Có lẽ cuộc đời này vốn dĩ không ngọt ngào như một bộ phim ngôn tình, người có tình chưa chắc đã ở lại được bên nhau.

Năm 2009, Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng chính thức chia tay trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Nhiều năm sau, nhìn lại cuộc tình trong quá khứ, Hồ Ca chia sẻ nguyên nhân chia tay của cả hai: "Lúc đó tôi vừa mới bình phục, không hề tự tin vào bản thân mình. Tôi cũng là một người đàn ông khá gia trưởng, nên nếu 2 người ở bên nhau, tôi phải là người nuôi cô ấy, chăm sóc cô ấy. Tôi sợ mình không làm được. Cũng có một lý do khác là cô ấy lớn tuổi hơn tôi, nên cô ấy cũng có những áp lực khác nữa. Tôi không có cách nào cho cô ấy cuộc sống mơ ước".

Hồ Ca cũng cho biết tiếc nuối lớn nhất cuộc đời anh đó chính là không nói lời cảm ơn với Tiết Giai Ngưng: "Tiếc nuối lớn nhất của bản thân có lẽ tôi sẽ chẳng thể bù đắp, nhưng tôi có một điều trăn trở. Chính là khoảng thời gian bị tai nạn giao thông, thực ra sau này hồi phục rồi, khi truyền thông phỏng vấn, tôi có gửi lời cảm ơn mọi người, nhưng chỉ có duy nhất một người tôi không cảm ơn, đó là người thương khi đó của tôi. Thời gian ấy, cô ấy một mực chăm lo cho tôi, cũng là cô ấy từ bỏ sự nghiệp của mình, vì tôi mà hy sinh rất nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối tôi đều không ở trước mặt truyền thông, ở trước mặt công chúng nói lời cảm ơn cô ấy. Tôi cảm thấy đây chính là tiếc nuối lớn nhất của mình".

Hoá ra, có những chuyện tình đẹp như một cuốn tiểu thuyết, khi nam chính và nữ chính từng yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng cũng chẳng thể nào thắng được thực tế của cuộc đời. Trong cuộc đời Hồ Ca đã từng tồn tại một Tiết Giai Ngưng, người con gái tốt đẹp mà anh trân quý tới mức rất nhiều năm sau khi cuộc tình của cả hai kết thúc, anh vẫn rơi nước mắt nói rằng: Cô ấy là một người rất tốt.

Ấy thế nhưng, họ vẫn lạc mất nhau.

Chàng yên bề gia thất, nàng tìm bình yên bên cửa Phật

Sau khi chia tay, Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng trở lại thành bạn bè, mỗi người có cho mình một lựa chọn riêng. Khi Hồ Ca trở thành ngôi sao hàng đầu showbiz thì Tiết Giai Ngưng lại có phần "lép vế" hơn, nhưng cô chưa từng một lần nghĩ đến việc "dựa hơi" tình cũ.

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Tiết Giai Ngưng. Nếu như năm đó cô không tạm dừng sự nghiệp để chăm sóc Hồ Ca, nếu như năm ấy cô không từ chối những cơ hội của mình, thì có lẽ giờ đây sự nghiệp của cô sẽ khởi sắc hơn.

Nhưng Tiết Giai Ngưng chưa từng cảm thấy nuối tiếc vì những năm tháng đã qua mà cô dành cho Hồ Ca. Suy cho cùng, tình yêu vốn dĩ là những năm tháng bên nhau chân thành, những kỷ niệm mà cả hai cùng vun đắp. Người cũ là người ta từng yêu, là người mà ta từng coi là cả thế giới, là tất cả những cay đắng và ngọt ngào.

Nhiều năm qua đi, người ta thỉnh thoảng thấy Hồ Ca hẹn hò còn Tiết Giai Ngưng thì vẫn vậy, một mình đi về lẻ bóng. Có lẽ vì mối tình Hồ Ca - Tiết Giai Ngưng đầy day dứt nên rất nhiều người vẫn nuôi mộng cả hai về bên nhau sau hơn 1 thập kỷ rời xa. Thế nhưng, bánh xe vận mệnh có lẽ đã đưa họ đến 2 con đường khác nhau, chẳng thể nào chung điểm đỗ.

Tháng 1/2023, Hồ Ca công khai chuyện có con đầu lòng. Anh viết: "Tôi đã làm bố rồi, cả hai mẹ con đều bình an nên tôi báo tin mừng này với mọi người! Tôi vào nghề đến nay đã 20 năm, cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng tôi suốt hành trình vừa qua. Bây giờ đây, tôi và các bạn sẽ cùng nhau bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, hy vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ và thấu hiểu tôi. 1 năm vừa qua thật chẳng dễ dàng gì, vợ của tôi không phải là người trong ngành giải trí, vì muốn em bé thuận lợi ra đời nên tôi đã giữ bí mật và chưa thông báo tin vui, mong là các bạn có thể hiểu cho tôi".

Theo tiết lộ, vợ của Hồ Ca là trợ lý của anh từ nhiều năm nay. Bên cạnh những lời chúc phúc, cũng có những bình luận vô tình nhắc đến Tiết Giai Ngưng. Sau nhiều năm, Tiết Giai Ngưng chưa từng công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Cô dành nhiều thời gian đi du lịch và tu tập đạo Phật. Hàng năm, Tiết Giai Ngưng đều lên chùa, tham gia các khoá tu.

Nói về cuộc sống hiện tại của mình, Tiết Giai Ngưng chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi trở lại ngôi nhà của mình ở Thượng Hải, buổi sáng ngồi bên cửa sổ quen thuộc để đọc sách, một ly nước chanh, một ly cà phê, một nắm đậu phộng, xung quanh rất yên tĩnh, gió nhẹ và ánh sáng le lói mang theo hương hoa và mùi sách thoang thoảng. Khoảnh khắc đó đã cuốn đi không khí ồn ào và mệt mỏi của kỳ nghỉ lễ. Thượng Hải thực sự đã vào xuân, có thể ngửi thấy mùi của vạn vật đang hồi sinh. Không biết từ khi nào, tôi thích đọc sách vào buổi sáng, nó làm cho tôi cảm thấy tinh thần hơn, tỉnh táo hơn, những lời nói có ích nhìn thấy có thể trở thành kim chỉ nam cho cả ngày của tôi".

Trước đó, báo Thương hiệu & Pháp luật ngày 10/02/2023 cũng có bài đăng với thông tin: "Vì sao Hồ Ca đã có con mà bạn gái cũ Tiết Giai Ngưng vẫn độc thân ở tuổi 40?". Nội dung được báo đưa như sau:

Tiết Giai Ngưng được cho là bạn gái tốt nhất của Hồ Ca trong quá khứ. Cho đến hiện tại, cô đã không còn trẻ, nhưng vẫn chọn độc thân một mình trong khi Hồ Ca đã kết hôn và sinh con. Vậy tại sao Tiết Giai Ngưng chưa tìm được bến đỗ mới?

Hồ Ca đã có con nhưng bạn gái cũ Tiết Giai Ngưng vẫn chưa tìm được bến đỗ mới

Mối quan hệ giữa Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng có lẽ bắt đầu từ lần gặp đầu tiên vào năm 2004, trên phim trường Như Ý Cát Tường. 3 năm sau, cả hai xác nhận mối quan hệ tình cảm. Mối tình này tưởng chừng sẽ bền vững nhưng lại bị giới truyền thông phanh phui. Do không thể chịu đựng được sự tấn công của cư dân mạng, điều này đã khiến mối quan hệ của cả hai xấu đi và cuối cùng, cặp đôi quyết định chia tay vào tháng 8/2009.

Tiết Giai Ngưng là một người rất nghiêm túc trong các mối quan hệ. Chính vì đổ vỡ này đã gây tổn thương lớn cho cô, khiến nữ diễn viên mất niềm tin vào tình yêu. Và sau đó, Tiết Giai Ngưng vẫn độc thân cho đến tận bây giờ.

Có vẻ như lời giải thích này khá hợp lý. Thực ra, còn có lý do khác khiến Tiết Giai Ngưng vẫn mãi cô đơn.

Tiết Giai Ngưng có ngoại hình không kém cạnh so với các tiểu hoa đán cùng thời. Tuy nhiên, tình trường của nữ diễn viên khá bấp bênh.

Mặc dù, ngoại hình và năng lực của cô không tệ, nhưng vấn đề là tìm một người tương xứng với cô không đơn giản. Bởi hầu hết những nam thần cùng thời có đủ tài sắc sánh đôi cùng cô đều đã có gia đình, còn lại là những chàng trai kém tuổi.

Tuy nhiên, bây giờ Tiết Giai Ngưng đã lớn tuổi và không muốn cúi đầu chấp nhận những chàng trai trẻ đẹp. Tiết Giai Ngưng cũng khó có thể tìm thấy một hoàng tử quyến rũ ở độ tuổi của cô ấy. Chính vì vậy, nên cô chọn cách sống độc thân.


Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ Facebook