10X ở TP.HCM lén bố mẹ bỏ đi làm đã đoàn tụ với gia đình

Chia sẻ Facebook
28/08/2022 14:32:29

Nhiều ngày cật lực tìm kiếm, cầu cứu khắp nơi, luôn mong ngóng và chờ tin, cả gia đình hiện đang vỡ òa trong sự sung sướng vì đã tìm thấy con.

Thông tin từ báo Thanh Niên, sau gần 2 tháng được báo mất tích, em D.K.Y. (17 tuổi, ở quận 6, TP.HCM) đã được đưa về nhà an toàn. Cả gia đình em hiện đang rất mừng rỡ vì được đoàn tụ với con gái.

Thiếu nữ 17 tuổi bị mất tích đã đoàn tụ cùng gia đình. (Ảnh: Thanh Niên/Người Đưa Tin)

Theo đó, mẹ của Y. là bà H.N.L. (51 tuổi) cho biết sau nhiều ngày đăng tải thông tin và cầu cứu sự giúp đỡ trên mạng xã hội, gia đình đã nhận được điện thoại báo tin em đang làm việc cho một người chủ ở Bình Dương. Ngay lập tức, mẹ của Y. liền đến tận nơi và đưa em về.

Không thể miêu tả được nỗi đau của người mẹ khi không tìm thấy con. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)


Bà chia sẻ: " Có hỏi thì bé nói đi làm thôi chứ không có gì hết. Ở nhà, tôi lo cho bé không thiếu, nhưng tuổi này tuổi nổi loạn, chắc con cũng muốn tự lập. Để con ổn định tâm lý nên tôi cũng không hỏi nhiều. Bây giờ con về là được rồi, mừng rồi ”.

Trước đó, và ngày 10/7, gia đình em Y. chia sẻ lên mạng xã hội rằng con gái sau khi đi lễ ở quận 6 thì không về nhà. Các bạn em cho hay Y. lén đi chơi điện tử rồi mất tích luôn. Từ khi đó, cả nhà bà L. gác lại công việc để tập trung sức lực tìm con. Từ đăng bài tìm kiếm lên mạng, báo với chính quyền địa phương đến nhờ hiệp sĩ đường phố, bất cứ cách nào có thể, gia đình bà đều đã thử nhưng vẫn bặt vô âm tính.

Trước đó, em Y. mất tích gần một tháng vẫn chưa có tin tức. (Ảnh: Zing News)


Đến sáng ngày 22/7, Y. dùng một số điện thoại lạ gọi về cho gia đình để thông báo rằng em vẫn bình an, hiện đang làm móng, làm tóc thuê tại quận 3. Bà Liên từng lo lắng: " Nhưng mà con gái tôi có 17 tuổi, có học gì đâu mà làm được mấy cái đó. Con nó nói địa chỉ, tôi cũng theo đó tới tìm mà không có gì. Con tôi không có điện thoại mà nó lấy số lạ gọi về, tôi gọi lại thì không được ".

Làm móng là công việc đang phát triển trong những năm gần đây. (Ảnh minh họa: Thế Giới Làm Đẹp)

Nghề làm tóc cũng được nhiều bạn trẻ đầu quân vì không đòi hỏi trình độ học vấn cao mà phụ thuộc vào kỹ năng chuyên môn nhiều hơn. (Ảnh minh họa: Phụ Nữ Việt Nam)

Theo gia đình, Y. có tính cách rụt rè, hay ngại ngùng, chỉ thường ở nhà, lại không biết đi xe và chẳng rõ đường xá nên cả nhà càng lo lắng. Người mẹ lúc này chỉ lo sợ con gái rơi vào những chuyện không hay nên tiếp tục nỗ lực tìm con. Tuy nhiên, khi tìm đến địa chỉ được Y. thông báo lại không thấy em đâu.

Y. có tính cách ngại ngùng, rụt rè. (Ảnh: Thanh Niên)

Hiện tại, gia đình rất vui vì con gái đã bình an trở về. Sau vụ việc lần này, bà L. chia sẻ rằng sẽ quan tâm nhiều hơn đến con cái để không xảy ra sự việc tương tự. Đồng thời, người mẹ gửi lời cám ơn đến dân tình vì đã lan tỏa câu chuyện và giúp đỡ bà tìm thấy con gái.

Để phụ giúp gia đình, nhiều đứa trẻ phải đi kiếm tiền từ rất nhỏ. (Ảnh minh họa: Dân Việt/Thông Tin Ngày Nay)

Gia đình nào cũng muốn dành cho con cái sự chăm sóc đầy đủ nhất. (Ảnh minh họa: Trí Thức Trẻ/Phụ Nữ Online)

Qua câu chuyện này mong rằng các bậc phụ huynh sẽ quan tâm nhiều hơn tới con em của mình. Nhất là những gia đình đang có con ở độ tuổi trưởng thành, có nhiều suy nghĩ thay đổi.


Cùng cập nhật thêm những thông tin mới nhất về đời sống xã hội tại YAN !

Nhiều đứa trẻ vì muốn giúp đỡ gia đình mà nghe theo lời người lạ hay tự đến những địa chỉ thiếu uy tín được đăng tải tràn lan trên mạng để làm việc. Song, chẳng ai nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và sự an toàn của các em có được đảm bảo hay không. Thay vào đó, có thể nghiêm túc trao đổi với bố mẹ, cho họ biết rõ về nơi mình sẽ làm để tránh xảy ra những trường hợp ngoài mong muốn.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook