Vợ ông chú xăm trổ giúp khách Tây: Tự hào vì chồng làm nhiều việc tốt

Chia sẻ Facebook
26/09/2022 12:36:08

Theo chị vợ, anh chồng xăm trổ chỉ vì sở thích cá nhân, nhìn vẻ bề ngoài anh có phần hung dữ nhưng thực chất rất tốt bụng, thường sửa xe giúp khách du lịch gặp sự cố.

Mới đây, mạng xã hội rần rần hình ảnh khách nước ngoài gặp sự cố khi đi khám phá Tây Bắc được một người Việt giúp đỡ phiên dịch trong bệnh viện. Dù ngữ pháp không đúng nhưng anh Tây vẫn có thể hiểu được đại ý người đàn ông phiên dịch giúp mình. Đáng chú ý, người đàn ông phiên dịch có ngoại hình khá đặc biệt, khắp người đầy những hình xăm.

Dù không quen biết nhưng người đàn ông vẫn nhiệt tình giúp đỡ khách Tây gặp nạn. (Ảnh: FB V.T.)

Tuy nhiên, khi tiếp xúc với ông chú này, ai nấy đều có cái nhìn hoàn toàn mới. Khác xa với vẻ ngoài dữ dằn, ông chú xăm trổ này là người rất hài hước và tốt bụng, thấy ai gặp khó khăn là anh đều sẵn sàng giúp đỡ. Cụ thể người đàn ông tên là Phạm Tiến Bảo (40 tuổi, ở TX Mường Lay, Điện Biên). Anh từng làm việc cho các công ty du lịch chuyên cho thuê xe, chính vì thế anh cũng tự học một chút tiếng Anh để giao tiếp với du khách.

Anh chàng từng chia xăng giúp đỡ người qua đường. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok Bảo Xa Lộ)

Hiện tại anh làm công việc buôn bán nông lâm thủy sản và từng giúp đỡ rất nhiều người như: giúp người dân tộc vào bệnh viện, sửa xe, phiên dịch cho khách nước ngoài,... Sở dĩ anh thích làm việc tốt vì muốn thông qua đó để dạy con của mình đồng thời người đàn ông cũng hi vọng người Việt nếu chẳng may gặp sự cố ở một đất nước xa xôi cũng được giúp đỡ như vậy.


“Ai cần gì tôi đều sẵn sàng giúp đỡ. Người Tây qua Việt Nam giống người Việt qua nước ngoài nếu gặp vấn đề gì có người giúp họ sẽ rất mừng. Tôi chỉ mong anh ấy mau khỏe lại, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Hơn nữa, tôi có một đứa con trai nên muốn hướng thiện để con nhìn vào đó và học tập”, anh Bảo chia sẻ với báo Thanh Niên.

Ngoài phiên dịch anh còn giúp vị khách này lo cơm nước, hoa quả tráng miệng. (Ảnh: Chụp màn hình FB V.T.)

Thấy chồng luôn có lòng tốt giúp đỡ người khác chị Vương Thị Thu Trang (40 tuổi, vợ anh Bảo) vô cùng tự hào. Chị cũng cho biết thêm việc anh xăm trổ chỉ là sở thích, nhìn bề ngoài anh có vẻ dữ tợn như vậy nhưng thực chất rất tốt bụng và hài hước.


“Tôi ở Hà Nội lên đây làm vợ 6 năm từng thấy anh nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Giờ chồng giúp anh Tây cũng là việc bình thường. Anh thường phiên dịch giúp, sửa xe cho khách du lịch. Anh ấy rất nhiệt tình với người nước ngoài vì được nói chuyện với họ. Chồng tôi rất chịu khó, hài hước, làm từ sáng đến tối. Xăm trổ chỉ vì sở thích của anh ấy”, chị Trang chia sẻ với báo Thanh Niên.

Sau sự việc cả hai trở thành bạn tốt của nhau. (Ảnh: FB V.T.)

Chính tấm lòng nhân hậu của anh Bảo đã khiến hình người Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Báo Thanh Niên đưa tin, anh Amaury Gidon (khách Tây được anh Bảo phiên dịch giúp) hiện sức khỏe đã ổn định. Chàng trai ngoại quốc vô cùng cảm kích với sự giúp đỡ của anh Bảo.


“Lúc đầu tôi cảm thấy rất tệ vì coi như đã kết thúc chuyến du lịch của tôi ở châu Á. Nhưng sau đó tôi đã gặp được anh Bảo. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều và giờ trở thành người bạn của tôi. Đó cũng là lý do tôi yêu Việt Nam, yêu con người ở đây. Họ rất nhiệt tình và tốt bụng”, anh Amaury Gidon chia sẻ với báo Thanh Niên.

Việc làm của anh Bảo khiến vị khách vô cùng cảm động. (Ảnh: Chụp màn hình FB V.T.)

Không chỉ giúp đỡ khách Tây phiên dịch, gia đình anh Bảo còn tận tình chuẩn bị cơm nước cũng như hoa quả tráng miệng, sạc pin cho nam du khách. Hình ảnh người đàn ông xăm trổ cầm theo nải chuối tiến vào phòng thăm bệnh nhân khiến ai nấy đều phì cười. Tuy nhiên, sở dĩ anh làm như vậy vì cho rằng người nước ngoài rất thích ăn loại quả này.


“Tôi chỉ học bồi tiếng Anh, anh Tây có hỏi hết bao nhiêu tiền nhưng tôi trả lời: 'No problem' (không vấn đề gì) để anh yên tâm. Trong thời gian chờ người thân anh vào bệnh viện, tôi mua cơm, cà phê vào cho anh mỗi bữa. Tôi biết người nước ngoài thích ăn chuối nên thay vì mua trái cây có hôm tôi mang đến một nải chuối” , anh Bảo hài hước chia sẻ với Thanh Niên.

Người đàn ông tận tình miêu tả tình hình của khách Tây trên tấm phim chụp. (Ảnh: Chụp màn hình FB V.T.)

Người đàn ông tận tình ở bên khách Tây đến khi người nhà du khách đến nơi.  (Ảnh: FB V.T.)

Trước đó, anh Bảo cũng từng giúp đỡ một người đi đường hết xăng. Ông chú xăm trổ tận tình hỏi han và chia số xăng của mình cho người qua đường. Chính vì thế mà anh được rất nhiều người yêu mến. Anh chàng cũng từng gây bão với màn ru con ngủ bằng nhạc chế có 1-0-2 của mình.

Anh chàng cũng từng gây bão với màn ru con hài hước của mình. (Ảnh: Gia Đình)


Ngoài các bài đồng dao quen thuộc, người đàn ông còn tự chế ra các câu hát như: "Con khóc từ từ thôi bố chưa quen" hay "Con ngủ nhanh cho bố đêm dậy còn đón hàng". Chính sự hài hước này đã khiến anh chiếm được cảm tình của nhiều người. Thậm chí có những người dù không dư dả gì nhưng vẫn rất sẵn lòng tặng cho anh những bó rau rừng, thịt lợn...


Bạn thấy hành động của ông chú xăm trổ này như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Vậy mới thấy, chúng ta không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Dù ngoại hình có phần dữ tợn nhưng người đàn ông này lại cực kỳ tốt bụng. Dù công việc khá bận rộn, không quen biết gì nhưng anh chàng vẫn sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Đây cũng chính là bài học mà người đàn ông muốn dạy con và lan tỏa đến mọi người xung quanh. Hy vọng những người Việt Nam xa quê cũng sẽ được giúp đỡ nhiệt tình như vậy ở nơi đất khách quê người.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook