Sau 4 năm trở lại World Cup, Son Heung-min tiếp tục phải rơi nước mắt

Chia sẻ Facebook
29/11/2022 14:29:22

Sau màn thua của đội tuyển Hàn Quốc trước đội tuyển Ghana tại World Cup 2022, hình ảnh cầu thủ Son Heung-min thất thần, bật khóc trước kết quả đáng tiếc của đội tuyển nước nhà đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận quốc tế.

Được coi là “niềm tự hào của Châu Á” ở World Cup 2022 nên đội tuyển Hàn Quốc rất được trông đợi ở màn đối đầu với Ghana vào tối ngày 28/11. Tuy nhiên, dù đã thi đấu hết sức nhưng đội bóng đến từ xứ sở kim chi vẫn để thua đội tuyển Ghana với tỷ số 2-3. Điều này khiến không chỉ người hâm mộ thất vọng mà chính các cầu thủ cũng vô cùng tiếc nuối. Sau khi trận đấu kết thúc, hình ảnh cầu thủ Son Heung-min thất thần, bật khóc trước kết quả đáng tiếc của đội tuyển nước nhà đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận quốc tế.

Hình ảnh Son Heung-min bật khóc sau màn thua trước đội tuyển Ghana đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận quốc tế. (Ảnh: Getty)

Với những người hâm mộ bóng đá Châu Á, chắc hẳn Son Heung-min đã không còn là một cái tên xa lạ. Không chỉ là đội trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc, hiện Son Heung-min còn đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho đội bóng Tottenham Hotspur tại giải Ngoại hạng Anh. Tên tuổi vượt tầm châu lục, Son Heung-min được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới và là cầu thủ người châu Á xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu. Vì lẽ đó, anh chàng đã được vinh danh là một biểu tượng của nền thể thao cũng như văn hóa Hàn Quốc.

Son Heung-min là ngôi sao bóng đá châu Á. (Ảnh: VnEconomy)

Đến với World Cup 2022, Son Heung-min cùng các đồng đội đặt rất nhiều quyết tâm để nâng tầm thành tích của bóng đá Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, điều này đã trở nên khó khăn hơn khi đội tuyển Hàn Quốc không thể giành chiến thắng trước đội bóng Ghana tại trận đấu tối 28/11.

Son Heung-min và các đồng đội đặt rất nhiều quyết tâm ở World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Sau khi tiếng còi kết thúc màn đối đầu của Hàn Quốc và Ghana vang lên, Son Heung-min ngay lập tức đã không giấu được sự thất vọng. Anh chàng đã tháo mặt nạ, để lộ nét buồn rầu trên khuôn mặt vẫn đang bị thương. Sau đó, đội trưởng của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã đứng đơ ra một lúc rồi bắt đầu bước đi thất thần trên sân cỏ. Cuối cùng, anh chàng đã không kìm được cảm xúc mà gục ngã và ôm mặt bật khóc.

Đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc đứng thất thần và gục ngã ngay sau khi tiếng còi báo kết thúc trận đấu vang lên. (Ảnh: Reuters)

Thấy vậy, nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của cả đội tuyển Hàn Quốc và Ghana đều tiến đến động viên, an ủi Son Heung-min, tạo ra hình ảnh đẹp trong thể thao.

Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của cả đội tuyển Hàn Quốc và Ghana đều tiến đến động viên Son Heung-min. (Ảnh: Getty)

Huấn luyện viên Bento an ủi Son Heung-min. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, cũng trong lúc này, có một thành viên trong ban huấn luyện của Ghana không an ủi Son Heung-min mà lại lấy điện thoại ra quay lại giây phút yếu đuối của cầu thủ người Hàn Quốc. Khi phát hiện việc này, Song Heung-min đã quay mặt đi. Còn người làm hành động không mấy văn minh ấy cũng bị đồng nghiệp của mình yêu cầu bỏ điện thoại xuống.

Hành động không mấy văn minh của một thành viên trong ban huấn luyện Ghana khi thấy Son Heung-min khóc. (Ảnh: FIFA World Cup 2022)


Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Son Heung-min vẫn chưa hết cảm giác buồn bã. Cầu thủ chốt của đội tuyển Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi vào lúc này… Toàn đội đã làm việc rất chăm chỉ và cố gắng bằng tất cả khả năng nhưng không thể tránh khỏi kết quả đáng tiếc vừa qua.”


Là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, Son Heung-min không khỏi dằn vặt trước kết quả đáng tiếc: “Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ đã luôn ủng hộ chúng tôi. Với tư cách là đội trưởng, đáng lẽ ra tôi cần làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, dẫn dắt toàn đội giành kết quả tốt.”

Song Heung-min gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. (Ảnh: Getty)


"Trước mắt vẫn còn 1 trận đấu nữa, tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ hy vọng đội tuyển Hàn Quốc sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tới, bản thân tôi cũng sẽ cố làm tốt nhiệm vụ của mình hơn hôm nay" – ngôi sao bóng đá của châu Á cho biết thêm.

Những bước đi nặng nề, ủ rũ của Son Heung-min trước kết quả đáng tiếc của đội tuyển nước nhà. (Ảnh: Reuters)

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Son Heung-min đến với giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, nam cầu thủ cũng đã tham dự World Cup 2014 và 2018. Nổi tiếng là một cầu thủ “mít ướt” nên ở cả 2 mùa giải trước, Song Heung-min cũng đã từng rơi nước mắt trên sân cỏ vì đội tuyển nước nhà không đạt được kết quả như kỳ vọng. Đến nay, khi điều này lặp lại thì hình ảnh Son Heung-min bật khóc ở mùa World Cup 4 năm trước tại Nga tiếp tục được “đào lại” và gây chú ý.

Tổng thống Moon Jae In đã đến an ủi ngôi sao của đội tuyển Hàn Quốc sau trận thua ở World Cup 2018. (Ảnh: VTC News)

Còn bạn? Bạn có thấy tiếc nuối cho kết quả của đội tuyển Hàn Quốc trong trận đấu với Ghana? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé!


Và đừng quên, cùng YAN cập nhập thêm những thông tin hấp dẫn!

Đến với World Cup 2022, Son Heung-min phải đeo mặt nạ để thi đấu vì nam cầu thủ vừa trải qua một cuộc phẫu thuật vào đầu tháng 11, sau khi bị gãy xương quanh mắt trái trong vụ va chạm ở giải Champions League. Tuy nhiên, đội trưởng của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vẫn rất chăm chỉ tập luyện và đặt nhiều quyết tâm tại mùa World Cup năm nay. Do đó, việc đội bóng nước nhà có kết quả đáng tiếc trước đội tuyển Ghana khiến Son Heung-min không khỏi thất vọng và buồn bã. Bởi sau trận thua này, đội tuyển Hàn Quốc sẽ đứng trước nguy cơ bị loại tại World Cup 2022 nếu không thắng đậm Bồ Đào Nha trong trận thi đấu sắp tới.


Xem thêm thông tin tương tự TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook