Bị sinh mệnh không gian khác khống chế viết tiên tri (P1): Cái chết Abe, chiến tranh thế giới

Chia sẻ Facebook
24/08/2022 10:18:09

Tenmei Okamoto sinh ngày 4/12/1897 trong một gia đình rất giàu có ở Nhật Bản. Từ bé ông đã được theo học vẽ các thầy nổi tiếng. Đến năm 1944, trong một lần đến  ngôi đền có tên là Thiên Nhật Tân Cửu ở tỉnh Chiba, Nhật Bản, tại đây Okamoto lấy cuốn sổ mang theo và cố gắng vẽ lại điện thờ. Nhưng không ngờ là ngay khi đang chuẩn bị vẽ, Okamoto đột nhiên cảm thấy cánh tay mình đau nhói, và sau đó ông bắt đầu viết những chữ kỳ lạ một cách không kiểm soát.

Ông Tenmei Okamoto. (Ảnh qua Youtube)

Những ký tự viết ra đôi khi là chữ hiragana dễ nhận biết, đôi khi là các ký hiệu lạ. Ngay cả bản thân Okamoto cũng không biết rằng mình đang viết cái gì. Và cứ như thế trong 6 năm Okamoto đã viết tổng cộng 36 cuốn sổ.

Sau này những nhà ngoại cảm Nhật Bản đã giúp dịch nội dung các cuốn sổ của Okamoto, tổng hợp thành cuốn sách có tên ‘Nhật nguyệt Thần thị’.

Sau khi lịch sử trôi qua người ta giật mình nhận ra rằng, những điều viết trong cuốn  ‘Nhật nguyệt Thần thị’ là chỉ những sự kiện lớn xảy ra trên thế giới, nó dường như tiên tri đúng tất cả.

Dự báo virus Corona xảy ra vào năm Tý


Trong ‘Nhật nguyệt Thần thị’ có đoạn: “123 345 567. Trong 5 năm tiếp theo, năm Tý là đầu tiên. Thần ôn dịch sẽ gieo rắc dịch bệnh khắp nơi, khiến căn bệnh này xâm nhập vào cơ thể con người thông qua khe hở nhỏ, vì vậy mọi người phải hết sức cẩn thận.”

Lúc đầu mọi người cũng không hiểu đoạn này ám chỉ điều gì, cho đến năm 2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát khắp thế giới, thì người ta mới hiểu được lời cảnh báo bên trên là nói đến đại dịch Corona. Cách phát âm của số 567 ở Nhật Bản là 5 (go) 6 (roku) 7 (nana), nếu chỉ nhìn các phát âm đầu thì sẽ nhận ra cách phát âm của nó là Gorona, rất giống với Corona; Năm 2020 lại chính là năm Canh Tý trong Thiên can địa chi; Hơn nữa loại virus này hết sức nhỏ, nhỏ tới mức có thể xâm nhập vào bên trong cơ thể con người. Tất cả các đều này đều vừa khớp với mô tả của đoạn tiên đoán trên.

Cái chết của Abe và thảm họa sau đó


Ở bài thứ 18, chương Phú Sĩ của ‘Nhật nguyệt Thần thị’ có đoạn: “Hạnh Dậu là một ngày quan trọng. Sau này, cuộc sống sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn, bạn phải luôn ghi nhớ thần dân muốn gì, bởi vì người không có gì còn nguy hiểm hơn người có gì đó.”


“Ngày Hạnh Dậu” được nhắc đến trong lời tiên tri trên ở Nhật Bản chính là ngày 7/7, cựu thủ tướng Abe bị ám sát chỉ sau ngày này 1 ngày; Trạng thái của kẻ sát nhân – Tetsuya cũng phù hợp với lời tiên tri được mô tả là “không có gì” , trước khi ám sát, gia đình hắn bị phá sản, Tetsuya rơi vào cảnh thất nghiệp; Sau khi ông Abe qua đời, dịch bệnh tại Nhật Bản bùng phát dữ dội, thậm chí còn vượt qua mức đỉnh cao trước đó, dường như ứng nghiệm với câu: sau ngày Hạnh Dậu “cuộc sống sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn.”

Nhật thảm bại trong thế chiến II


Trong ‘Nhật nguyệt Thần thị’ có đoạn viết như sau: “Đức và Ý không đáng tin cậy, Nhật Bản sẽ bị cô lập và bất lực, đồng thời sẽ bị thế giới chèn ép từng bước” . “Một ngày nào đó mọi người sẽ ăn thức ăn hôi thối. Sau khi biết điều đó, họ phải cẩn thận hơn. Tới lúc đó, cung điện của Thần có thể bị tấn công và biến mất trong một thời gian.”

Lời tiên tri này không chỉ chứng minh rằng ‘Nhật nguyệt Thần thị’ từ sớm đã cảnh báo rằng Nhật Bản sẽ bị đánh bại trong thế chiến, mà còn nói rõ Đức sẽ đầu hàng trước Nhật. Phần sau miêu tả cảnh khốn cùng khi Nhật bại trận, bị Mỹ tiếp quản. Người ta kể rằng vào thời điểm đó, để tồn tại, người Nhật đã phải ăn rác nhà bếp của quân đội Mỹ; Và cung điện của các vị Thần ám chỉ ngôi đền thờ cúng Thiên hoàng Minh Trị. Ngôi đền thực sự đã bị phá hủy trong cuộc không kích ở Tokyo và được xây dựng lại vào năm 1958, đúng như dự đoán của ‘Nhật nguyệt Thần thị’.


(Còn Tiếp)


Theo Malianjie

Từ Khóa :

Chia sẻ Facebook